trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Sư Phụ cùng chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng vấn an hai cụ thân sinh của Thầy

Sáng ngày 05/02/2017 (tức mùng 09 tháng Giêng năm Đinh Dậu), chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng về thăm và chúc tết hai đấng sinh của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Mỗi mùa xuân về mọi người ai cũng hân hoan trở về ngôi nhà chung của mình, ngày mà con cháu đoàn viên chúc tết ông bà cha mẹ. Mỗi khi Tết đến chúng ta được dịp sống lại với những kỷ niệm đầy ắp yêu thương khi “Về quê ăn Tết”, đó không phải là một chuyến đi thông thường, mà là một cuộc hành hương về với cội nguồn, nơi chôn nhau cắt rốn.

Chư Tăng Ni, phật tử chùa Ba Vàng vấn an hai cụ thân sinh củaSư Phụ

Với tấm lòng tri ân và đền ân đến hai đấng sinh thành của Sư Phụ, mà hàng đệ tử của Sư Phụ kính trọng và yêu quý gọi là Ông Bà Nội, Chư Tăng Ni và hơn 500 Phật tử chùa Ba Vàng đang tu học dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ đã hoan hỷ trở về ngôi nhà - nơi Sư Phụ sinh ra và lớn lên tại làng Sen, thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh để chúc tết mừng thọ hai cụ.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng thăm và chúc Tết hai cụ thân sinh của Sư Phụ.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng thăm và chúc Tết hai cụ thân sinh của Sư Phụ.

Đại diện cho những người con – đệ tử xuất gia và tại gia của Sư Phụ đã dâng lên hai cụ thân sinh những tình cảm chân thành nhất, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho hai cụ sức khỏe được miên trường, mãi là cội cây đức hạnh để cho cháu con hướng về.

Chư Tăng chùa Ba Vàng vấn an sức khỏe thân mẫu của Sư Phụ

Chư Tăng chùa Ba Vàng vấn an sức khỏe thân Mẫu của Sư Phụ

Tâm hiếu là tâm Phật - hạnh hiếu là hạnh Phật

Trong không khí ấm áp của buổi lễ, Sư Phụ đã chia sẻ với đại chúng về đạo hiếu đối với người tu học Phật, phải chân thật thực hành lời Phật dạy để báo hiếu một phần công ơn sinh thành của cha mẹ. Đại chúng đã cùng Sư Phụ ôn lại những kỉ niệm khó quên hơn 20 năm về trước đã diễn ra tại ngôi nhà thân thương này. Nơi đây đã chứng kiến bao nhiêu giọt nước mắt của chàng thanh niên Vũ Minh Hiếu, bố mẹ, người thân và bạn bè trong những ngày người con trai ấy một lòng quyết tâm, tha thiết xin phép bố mẹ để lên đường xuất gia tầm đạo giải thoát. Tất cả những điều đó nay trở thành những kỷ niệm rất vui, ý nghĩa, xúc động và đáng nhớ đối với hai cụ với Sư Phụ và gia đình.

Cụ Vũ Kích thân phụ của Sư Phụ, hôm nay đã chia sẻ cùng đại chúng nỗi lòng của mình khi đặt bút xuống ký giấy đồng ý cho Sư Phụ đi xuất gia. Cụ đã lặng lẽ đồng hành, trợ duyên cho Sư Phụ cũng như âm thầm dõi theo từng bước đi trên con đường đầy chông gai, thử thách của Sư Phụ. Những lời tâm sự rất mộc mạc và chân tình của Cụ đã khiến cho bao người xúc động.

Cụ Vũ Kích thân phụ của Sư Phụ

Cụ Vũ Kích thân Phụ của Sư Phụ

Sự hy sinh của hai Cụ thật là cao cả, tất cả chúng hãy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất kính dâng lên hai Cụ. Buổi hội ngộ đầu xuân đã khép lại nhưng vẫn còn đọng lại trong tâm tư mỗi người phút giây hạnh phúc đầy ý nghĩa trong buổi đoàn viên hôm nay.