Ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng đã trở thành ngày tu tập Bát quan trai giới định kỳ tại chùa Ba Vàng. Không chỉ để thọ nhận giới luật để hành trì, quý Phật tử về chùa còn được nghe pháp để tăng trưởng công đức và lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học Phật pháp của mình.
Mặc dù, từ sớm nắng đã chói chang và thời tiết thì rất oi bức song gần bốn nghìn Phật tử vẫn hân hoan về chùa tu học. Bởi thấy được lợi ích của việc tu học theo đúng chính giới chính pháp mang lại những sự chuyển hóa khổ đau ngay trong cuộc sống hiện tại của gia đình các Phật tử nên càng ngày các Phật tử càng tinh tấn về chùa tu học. Đó là một niềm vui chung cho Phật pháp và cho xã hội. Thêm một người biết sống thiện, biết giữ gìn giới luật là đạo đức của con người ngày càng được đề cao, những tệ nạn xã hội, những điều xấu ác trong cuộc sống của chúng ta cũng vơi bớt đi. Con người biết yêu thương, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn và hoàn thiện mình, cùng nhau tìm đến những giá trị Chân – Thiện – Mỹ và niềm an vui, giải thoát đích thực.
Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 101 - 102
Sau khi được Đại Đức Giới sư truyền trao giới pháp, buổi chiều các Phật tử tiếp tục được Sư Phụ quang lâm pháp tòa trạch giảng câu hỏi 101 và 102 của đức vua Mi-lan-đà tới Đại Đức Na-tiên trong bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp là "Tại sao có những câu hỏi mà Đức Thế Tôn làm thinh không trả lời?" Và Chúng sanh sợ hãi diêm chúa?
Qua bài trạch giảng của Thầy, đại chúng hiểu được rằng: Một câu hỏi có thể được trả lời bằng một trong bốn cách khác nhau:
* Một là, có câu hỏi phải giải đáp ngay tức thời, giải đáp ngay "một cái một"!
* Hai là, có câu hỏi thì phải chia chẻ ra để giải đáp từng phần.
* Ba là, có câu hỏi - phải cần hỏi lại rồi mới giải đáp.
* Bốn là, có câu hỏi không nên trả lời mà phải làm thinh!
Và mỗi người chúng ta vẫn chưa đạt được quả vị giải thoát thì còn phải chịu sự chi phối của rất nhiều nỗi sợ hãi như: Sợ hổ cắn, sợ voi dữ, sư tử dữ, cọp dữ, gấu dữ, trâu bò dữ, sợ tai ương, sợ hoạn nạn, sợ luật vua, sợ phép nước, sợ lửa, sợ nước, sợ chông gai, sợ ma, sợ đói, sợ tật bệnh, sợ mộng dữ, sợ bão tố, sợ thiên tai bệnh dịch v.v... Tất cả những sợ hãi ấy, so với sự sợ hãi tử thần thật không đáng kể! Sự chết có một oai lực vô song, thậm chí ở địa ngục thống khổ như vậy mà chúng sinh ở đấy vẫn sợ sự chết như thường!
Sau thời pháp, toàn thể đạo tràng đồng quỳ gối, chắp tay phát nguyện sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để tu tập các pháp theo sự chỉ dạy của trên Thầy cùng đại Tăng để khai mở kho tàng trí tuệ của mình và chiến thắng tất cả những nỗi sợ hãi, chứng đạt sự giác ngộ giải thoát tối thượng.
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Tăng Ni, Phật tử góp phần lưu giữ và lan tỏa bắc sắc văn hóa dân tộc
Thực tập thiền hành - Cảm niệm ân đức của Tổ sư Ma ha Ca Diếp
Lời dạy ý nghĩa: Việc lập chí lập nguyện trong tu tập là rất cần thiết
Cắt mái tóc xanh gửi lại đời: Các giới tử thế phát xuất gia cầu đạo
Trang nghiêm thời khóa sám hối: Tỉnh thức, quyết chừa bỏ tâm bất thiện