trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Tại sao có sự đắc quả nhanh, chậm khác nhau?

Như thường lệ, tối ngày 12/7/2018 (tức ngày 29/5 năm Mậu Tuất), hàng ngàn Phật tử và nhân dân thập phương đã vân tập về chùa Ba Vàng tham dự thời khóa sám hối và thính Pháp định kỳ.

Thời khóa sám hối được diễn ra trang nghiêm, thanh tinh.

Thời khóa sám hối được diễn ra trang nghiêm, thanh tinh.

Chư Tăng niêm hương bạch Phật tác lễ sám hối.

Chư Tăng niêm hương bạch Phật tác lễ sám hối.

Trong lộ trình tu học Phật Pháp tại sao có những vị tu hành trẻ tuổi hay chỉ nghe một bài kệ đã thành tựu đạo quả, nhưng cũng có những vị tu hành mãi, tuổi đời đã quá cao mới chứng đạo? Tại sao trên cùng một đường đi mà Phật Thích Ca và đức Di Lặc Bồ tát - người đã thành bậc Chính Đẳng Chính Giác từ lâu, người bấy lâu vẫn là Bồ tát trên cung trời Đâu Suất và nhiều kiếp vị lai sau mới thành Phật? Để giải nghi những điều này, sau thời khóa sám hối, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm chính điện, tiếp tục giảng giải câu số 141 trong bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp với chủ đề: “Tại sao có sự đắc quả nhanh, chậm khác nhau?”

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm Pháp tòa ban bố Pháp nhũ cho hành Phật tử.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm Pháp tòa ban bố Pháp nhũ cho hành Phật tử.

Thời khóa thính Pháp được diễn ra trang nghiêm.

Thời khóa thính Pháp được diễn ra trang nghiêm.

Biết tu sớm thì bớt khổ sớm

Qua câu hỏi đa trí, sắc bén của vua Mi-lan-đà và lời giải đáp thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ, những ví dụ cụ thể, giản dị của Tỳ-kheo Na-tiên; cùng với sự giảng giải tận tình, từ bi của Sư Phụ, đại chúng hiểu rằng: Trên bước đường tu học, việc thành tựu đạo nhanh hay chậm đều là ở bản thân mỗi người. Chúng ta tiến tu nhanh thì chúng ta bớt khổ sớm. Còn nếu cứ lững thững, lơ thơ mà tu đến khi mất thân người rồi thì phải chịu muôn kiếp ngụp lặn trong lục đạo luân hồi, chịu khổ triền miên, vô tận không biết ngày nào ra khỏi.

Phật tử chú tâm lắng nghe những dòng sữa Pháp từ Sư Phụ.

Phật tử chú tâm lắng nghe những dòng sữa Pháp từ Sư Phụ.

Nhà văn nổi tiếng Nguyễn Bá Học đã từng nói “Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Việc tu học của cũng vậy, biết rằng con đường tu đạo là dài, là xa, là gian nan vất vả nhưng nếu chúng ta có một ý chí, một nguồn tâm trường viễn thì sẽ vượt qua được hết những khổ ải, khó khăn. Việc tu dù còn tùy căn cơ của từng người, dù là nhanh nhẹn hay chậm lụt nhưng chỉ cần quyết chí là sẽ thành công. Sư Phụ cũng chỉ dạy rằng trên bước đường tu, chúng ta có thể vấp ngã, có thể thất bại nhưng chúng ta không bao giờ được thối bỏ chí nguyện của mình. Hoặc nhanh, hoặc chậm, nhưng vẫn quyết đi đến cùng con đường cao đẹp này, bởi lẽ người tu cũng là chiến sĩ.

Phật tử lưu lại những lời Sư Phụ giảng.

Phật tử lưu lại những lời Sư Phụ giảng.

Buổi giảng Pháp hoàn mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể đạo tràng. Dòng sữa Pháp Sư Phụ truyền trao như tiếp thêm nguồn lực, củng cố thêm niềm tin cho con đường cao đẹp này. Toàn thể đạo tràng trang nghiêm dâng lời tạ ân Sư Phụ và phát nguyện kiên trì, cố gắng tinh tấn tu học, tư duy, thực hành các Pháp, diệt ác, sinh thiện, phát triển người tâm trường viễn để sớm có được an vui giải thoát với nguyện bồ đề.