Trong khoảng thời gian chùa Ba Vàng gặp Pháp nạn, có lẽ nhiều người sẽ lựa chọn cách im lặng để tránh đi những điều thị phi. Nhưng bất ngờ thay, lại có một vị Tăng sĩ từ miền Nam xa xôi đã dám nói lên sự thật, đứng lên bảo vệ chùa Ba Vàng và bảo vệ chính Pháp của Như Lai. Đó chính là thầy Thích Nhuận Hòa - Trụ trì chùa Phật Bửu (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Duyên lành hội đủ, ngày 20/8/2019 vừa qua, thầy Nhuận Hòa cùng phái đoàn Phật tử chùa Phật Bửu đã đến viếng thăm chùa Ba Vàng, khánh tuế Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và Tăng Ni bổn tự.
Thầy Nhuận Hòa Một Lòng Hướng Về Chùa Ba Vàng
Sáng hôm ấy, khi thầy Nhuận Hòa về đến chùa Ba Vàng, Thầy đã xúc động rơi nước mắt lúc đảnh lễ Phật ngay tại cổng Tam Quan nội. Hình ảnh ấy đã khiến cho biết bao nhiêu người Phật tử chùa Ba Vàng và chùa Phật Bửu bật khóc vì họ cảm nhận được tấm lòng quý kính, cao đẹp của thầy Nhuận Hòa luôn hướng về chùa Ba Vàng. Trong buổi vấn an Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, thầy Nhuận Hòa đã xúc động chia sẻ: “Nơi miền đất Bắc này, chúng sinh đang được an lành qua giáo Pháp của Phật, dưới sự hướng dẫn của Thầy cùng đại Tăng. Chỉ gieo duyên cho người biết đến Phật Pháp thôi cũng đã khó; vậy mà Thầy đã giáo dưỡng hàng nghìn đệ tử xuất gia và tại gia tu tập, hộ trì Tam Bảo. Tấm lòng con luôn hướng về đây, giờ đây con xin quỳ kính trước Thầy, con đại diện cho Phật tử xin nói lời tri ân Thầy vô lượng.”
Đặc biệt trong khoảng thời gian chùa Ba Vàng gặp Pháp nạn, thầy Nhuận Hòa đã viết lên rất nhiều bài thơ về chùa và về Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Buổi hội ngộ hôm ấy càng thêm xúc động hơn khi Thầy Nhuận hòa đã nghẹn ngào dâng lên Sư Phụ một bài thơ như một lời tâm sự, một nỗi lòng của người con nơi phương xa:
“Nếu trong cuộc sống cha mẹ là hơi thở
Thì trên con đường tâm linh, Thầy chính là ngọn đuốc sáng
Để dẫn lối, đưa đường cho chúng con quay về nẻo giác.
Cảm ơn Ngài trao tặng cho chúng con
Tàng cổ thụ chở che niên kỷ mới
Thầy là niềm tin dắt dìu sanh chúng
Vững chãi bước chân cống hiến ước mơ hồng
Có Thầy rồi không còn sợ bão giông
Lý tưởng nở hoa, thuyền đời dũng tiến
Đường con đi chân trời định hướng
Vì nhân sinh bi, trí, dũng lên đường
Con tận trời Nam kính thương đất Bắc
Nơi có tình đạo, tình đời che chở chúng sinh
Dù con chưa một lần đảnh lễ
Nhưng chân lý Người soi sáng lối con đi
Pháp âm vang lên giữa núi rừng sâu thẳm
Thức tỉnh tâm hồn lạc lối chốn nhân gian
Vì đạo thiêng phát phương tiện sáng ngời
Oan gia khiếp sợ, trời người quy kính
Ước nguyện đời con xin một lần gặp gỡ
Sẽ nguyện bên Người thầm nói kính ơn
Đường độ sinh còn bao lần gian khó
Thử thách chông gai ma đạo hoành hành
Áo giáp nhẫn nhục phá tan màn đêm tối
Ánh sáng trở về dẹp lối vô minh
Xin gọi tên Người
Xin một lần gọi tên Người tha thiết
Trời Nam thương kính đất Quảng Ninh
Hồn thiêng sông núi Phật trời minh chứng
Dâng trọn tấm lòng tâm kính Thầy Minh.”
Lời Đạo Từ Của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh
Cảm nhận được tình cảm của thầy Nhuận Hòa dành cho mình cũng như Tăng chúng chùa Ba Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh rất xúc động ban lời đạo từ: “Thầy cảm ơn Nhuận Hòa đã có bài thơ rất sâu lắng, rất da diết và đượm đạo tình. Bài thơ này phải được viết lên bằng trái tim nồng hậu vì đạo, vì Phật Pháp. Thầy cảm nhận được hết tất cả những tâm tư của Nhuận Hòa trong đó; và Phật Pháp chúng ta có nhiều Tăng sĩ như Sư thầy Nhuận Hòa thì sẽ tốt đẹp biết bao.”
Thật vậy, đối với Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, xuất gia tu hành là một lý tưởng cao đẹp mà không có bất cứ thứ gì có thể đánh đổi được. Khi Sư Phụ giác ngộ Phật Pháp, Người biết đó là con đường duy nhất cứu khổ chúng sinh, Người đã từ bỏ tuổi xuân, từ bỏ tình yêu và sự nghiệp để dấn thân trên con đường cầu đạo Vô Thượng Bồ Đề. Truyền trao ánh sáng Phật Pháp đến với nhiều người là tâm nguyện rộng lớn của Sư Phụ. Chính vì vậy mà Sư Phụ rất mừng vui khi có những người đồng hành, đồng nguyện hoằng dương chính Pháp với Người như thầy Nhuận Hòa. Tất cả tình thương và sự trân quý đối với chùa Ba Vàng, với Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh của thầy Nhuận Hòa trong buổi gặp gỡ ngày hôm ấy như đã được bộc bạch sau bao ngày thương nhớ. Những giọt nước mắt cảm động, những vần thơ chân thành đã thể hiện được tình Pháp lữ cao đẹp ấy.
Người ở đất Bắc, người ở trời Nam tuy xa nhau cả nghìn cây số nhưng tâm luôn hướng về nhau. Hy vọng rằng tấm chân tình của thầy Thích Nhuận Hòa sẽ lan tỏa rộng khắp muôn nơi. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thường gia hộ thầy Nhuận Hòa được thân tâm an lạc, bồ đề quảng mãn mang chí nguyện của mình cứu độ chúng sinh, hoằng truyền chính Pháp của Như Lai.
Hạnh Liên
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Tăng Ni, Phật tử góp phần lưu giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc
Thực tập thiền hành - Cảm niệm ân đức của Tổ sư Ma ha Ca Diếp
Lời dạy ý nghĩa: Việc lập chí lập nguyện trong tu tập là rất cần thiết
Cắt mái tóc xanh gửi lại đời: Các giới tử thế phát xuất gia cầu đạo
Trang nghiêm thời khóa sám hối: Tỉnh thức, quyết chừa bỏ tâm bất thiện