Huyện Bảo Yên và huyện Bát Xát (Lào Cai) là nơi vừa phải hứng chịu nỗi mất mát to lớn về người và của do cơn bão Yagi gây ra.
Chắc hẳn ai đến đây cũng khó kìm được cảm xúc khi chứng kiến cảnh tượng hoang tàn đầy bùn đất, nhà mất, gia đình chia xa, những đống đất đá, chiếc quan tài, nén hương và nỗi đau khôn nguôi.
Một người dân kể lại với đôi mắt hoe đỏ: Gia đình em gái của cô đã mất 4 người, mới tìm thấy 2 thi thể. Nào đâu phải mỗi gia đình cô, bao nhiêu người cha, người mẹ, những đứa trẻ đã trôi theo dòng nước lũ, để lại nỗi đau thương cho những người ở lại.
Trong khoảnh khắc khó khăn nhất, tình người, sự giúp đỡ từ những người đồng bào đã trở thành sức mạnh tinh thần để họ tiếp tục đứng lên và bước tiếp.
Chính nhờ có sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước cùng các cấp, ban ngành và sự sẻ chia của người dân cả nước, giờ đây huyện Bảo Yên và huyện Bát Xát đang cố gắng vươn lên từng ngày, tiếp tục khắc phục hậu quả.
Nhận thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng, xã hội; thực hiện theo thông bạch của TW GHPGVN, với tinh thần từ bi của đạo Phật, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, thực hiện theo lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước; chùa Ba Vàng kết hợp với Công ty cổ phần Tiền Phong đã đến thăm và hỗ trợ người dân các huyện Bảo Yên và Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Con đường đến với vùng lũ là con đường khó khăn, với những vết tích của thiên tai còn hiện rõ. Nhưng chính những hình ảnh đó lại càng thôi thúc đoàn nhanh chóng đến bên bà con để chia sẻ những mất mát. Tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của huyện Bảo Yên, đoàn đã trao 300 triệu đồng để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão lũ.
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh đã nhanh chóng trở lại hoạt động sau bão, đặc biệt là đón 107 học sinh từ vùng lũ quét Làng Nủ về học tập và sinh hoạt nội trú. Tại trường, đoàn đã trao 100 triệu đồng để hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất và trang bị thêm đồ dùng học tập, lương thực,... cho các em.
Thêm vào đó, những chiếc cặp sách và bộ quần áo đồng phục mới cùng những phần quà Trung thu mà nhà chùa đại diện cho các tổ chức gửi tặng cũng phần nào mang yêu thương, sự sẻ chia tới cho các em học sinh.
Kết thúc hành trình, đoàn trao 200 triệu đồng cho UBND huyện Bát Xát để góp phần vào nguồn lực tái thiết cuộc sống cho bà con sau lũ.
Dẫu biết rằng, con đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách đối với huyện Bảo Yên và huyện Bát Xát; nhưng hy vọng, sự chung tay của cả cộng đồng sẽ phần nào san sẻ gánh nặng với người dân hai huyện, để cuộc sống được ổn định hơn.
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Kính mời quý nhân dân Phật tử đón xem!
07/05/2024 2615
Xem thêm
Nghĩa tình người Phật tử gửi đến bà con vùng thiên tai
Bão lũ không lạnh vì có yêu thương
Bếp lửa tình người giữa mùa bão lũ
Ấm áp tình quân dân: Chùa Ba Vàng tiếp sức các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau bão Yagi
Chung sức đồng lòng giữ cho lá cờ Tổ quốc luôn tung bay nơi biển đảo quê hương