Tham luyến hay còn gọi tham ái, là một trong ba độc lớn nhất (tham, sân, si) dẫn chúng sinh đi luân hồi. Người tu phải dần đoạn trừ ba độc này, rồi đi đến sạch tận thì mới thành tựu đạo giác ngộ giải thoát. Như các bậc Thánh đệ tử Phật, tu đắc đến Lậu tận thông, sạch hết tham, sân, si là đã thật sự đạt được giải thoát. Còn người nào tu đạt được thần thông, nhưng còn muốn mang ra khoe với mọi người để lấy cái danh thì vẫn còn tham, sân, si, không thể giải thoát.
Sự tham luyến thuộc trong tâm, vậy làm sao để phân biệt được người còn tham luyến, người đã dứt trừ tham luyến?
Và người đệ tử Phật sống đời tại gia, ngũ dục sung mãn thì làm sao để dần đoạn trừ sự tham luyến?
Trong video “Thế nào là người còn tham luyến và người không còn tham luyến?” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ có câu trả lời cho các câu hỏi này.
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Kính mời quý nhân dân Phật tử đón xem!
07/05/2024 2615
Xem thêm
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
5 sự kiện đặc biệt trước khi Đức Phật thành đạo
Bí quyết thành công - 11 phẩm chất cần có
Tiểu sử vua Trần Nhân Tông - Vị Phật hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam
Pháp thoại: "Kẻ thù của chính mình" | Chùa Ba Vàng, ngày 30/10/Quý Mão