Chư Tăng là những người hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự. Để có thể giữ cho Chính Pháp trường tồn mãi ở thế gian cũng như làm đuốc soi đường cho bao chúng sinh còn đang lặn hụp trong bùn vô minh tăm tối. Chư Tăng phải luôn ý thức được bổn phận tu hành để có thể thành tựu được bản thân mình.
Để bồi dưỡng kiến thức Phật pháp và sách tấn chư Tăng Ni tu tập, sáng ngày 13/3/2018 (tức ngày 26 tháng Giêng năm Mậu Tuất), Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã dành những khoảng thời gian vô cùng quý báu trong dịp đầu xuân để lên lớp tiếp tục giảng dạy cho chư Tăng Ni bổn tự môn Tùng Lâm Pháp Yếu, phần Sám Hối Sáu Căn trích trong bộ Khóa Hư Lục do Trần Thái Tông Hoàng Đế chế tác.
Nhờ có những lời giảng dạy, phân tích cặn kẽ bằng những ví dụ cụ thể sinh động của Sư Phụ mà đại chúng có cái nhìn và hiểu rõ hơn về bản chất cũng như cách thức vận hành của vạn pháp.
Tất cả các pháp đều quy về một gốc (vạn pháp quy nguyên): Vật chất quy về tứ đại và tứ đại lại quy về một thứ gọi là Sắc (vật chất). Những trạng thái tâm lí (vui, buồn, yêu, ghét,…) quy về một thứ gọi là Danh. Danh và Sắc từ Thức mà sinh, Thức do Hành mà sinh ra, Hành do Vô Minh mà sinh ra. Nhưng vô minh thì từ đâu mà sinh ra?
Thế nào là vô minh?
"Vô minh" không từ đâu mà sinh ra. Không có cái gì hay ai sinh ra được nó, chỉ có chúng ta không sáng suốt thì là "Vô Minh" mà thôi. Khi nào chúng ta gột bỏ được hết "Vô Minh" thì "Minh" tức là sự sáng suốt, cái chân tâm bản tánh của chúng ta sẽ xuất hiện. Cũng giống như bóng tối và ánh sáng. Bóng tối không từ đâu sinh ra, không ai có thể làm ra được bóng tối. Ánh sáng cũng không thể sinh ra được bóng tối. Khi nào không có ánh sáng thì bóng tối sẽ xuất hiện. Chúng ta có thể tạo ra ánh sáng. Và chính ánh sáng sẽ tiêu diệt hết bóng tối và khi đó chúng ta có thể nhìn rõ được mọi thứ.
Bổn phận của người tu hành là phá tan xiềng xích của vô minh để trở về với cái Minh vốn sẵn có nơi tâm của mình. Sư Phụ cũng sách tấn đại chúng, mỗi người phải luôn ý thức về sự tu tập của mình, luôn luôn phòng hộ sáu căn của mình cho thật chắc, chớ có lơ là. Chỉ cần một chút buông lung, lãng quên trách nhiệm của mình thì lũ giặc ngũ dục lục trần sẽ xâm chiếm mảnh đất Tâm của chúng ta, kéo lôi chúng ta đi mãi trong dòng sinh tử trầm luân.
Với tâm thành kính tri ân trên Sư Phụ, mỗi người đều thầm nguyện sẽ nương tựa vững chắc nơi Sư Phụ, quyết một đời này theo Sư Phụ tu hành để có thể thành tựu được chí nguyện, lí tưởng cao thượng của mình.
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Nơi rừng núi thẳm, có một Tăng đoàn ...| Chùa Ba Vàng
Con đường giác ngộ, giải thoát | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Tăng chúng Ba Vàng nghiêm trì hạnh Đầu Đà - thực hiện sứ mạng giữ gìn chính Pháp ở thế gian
Tu sĩ - Hạnh đầu đà | Đời sống tu hành của chư Tăng chùa Ba Vàng
[Teaser] "Tu sĩ - Hạnh đầu đà"