trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Câu chuyện chuyển hóa Tu học của Tăng chúng Truyện tranh Phật giáo Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Thông Báo
Thoát "Ế" nhờ đi chùa cầu duyên

Con kính bạch Thầy!
Lại một năm nữa sắp qua, con lại “già” thêm một tuổi rồi. 27 tuổi mà chưa có người yêu là mỗi lần về nhà con lại không yên với gia đình. Con xem trên mạng xã hội thấy có nhiều bạn kể là đi một ngôi chùa ở Hà Nội cầu duyên linh lắm. Người thì vừa đi lễ về chỉ sau 1 tháng đã có người yêu. Người lại kể đi chùa cầu duyên chỉ nửa năm sau thì lấy được người như ý. Có người dù đã chia tay nhưng còn vương vấn, sau khi làm lễ cầu duyên tại chùa thì một thời gian ngắn sau đôi lứa quay về bên nhau mà kết tóc se tơ nên duyên vợ chồng. Nghe như vậy nên con cùng mấy đứa bạn cũng đi chùa cầu duyên, có 8 đứa đi mà có hẳn 4 đứa có người yêu. Trong đó, có 3 đứa còn lấy chồng, lấy vợ rồi ạ. Con nhìn thấy chúng nó có người yêu mà cũng ước ao. Nhưng con thắc mắc là tại sao mọi người cầu duyên lại linh còn con thì lại không được?

Con mong Thầy giải đáp cho con với ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy rất nhiều!