trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Đăng ký khóa tu Khóa tu mùa hè Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Truyện tranh Phật giáo Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Thư gửi cha mẹ - Khóa tu mùa hè 2024: Nảy mầm hạt giống hiếu thảo

Hành trình “Con sẽ lớn khôn” đã khép lại với những kỷ niệm đáng nhớ trong lòng mỗi khóa sinh khóa tu mùa hè 2024 chùa Ba Vàng. Trải qua 7 ngày tu học, các bạn có cơ hội được nhìn nhận lại bản thân, trau dồi kỹ năng sống, phát triển tư duy trí tuệ, thực hành lời Phật dạy,... Đặc biệt, các bạn còn được gửi lời yêu thương tới mẹ cha - những lời nói có thể thường ngày ít được thể hiện, khi viết thư gửi cha mẹ vào ngày cuối cùng của khóa tu.

Đó không chỉ là lời xin lỗi, lời yêu thương mà còn là sợi dây kết nối tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Đó thực sự là món quà vô giá và là lời tri ân sâu sắc mà các bạn dành tặng cho hai đấng sinh thành.

Hãy cùng lắng nghe những lời tâm sự của các bạn khóa sinh nhé!

Hứa sẽ chăm ngoan và vâng lời

Tham gia khóa tu, được lắng nghe trên Thầy trụ trì giảng về hiếu đạo, Nguyễn Hà Linh (Hà Nội) đến từ lớp Thiên Nga đã rút ra được bài học, đó là: “Phải biết trân trọng và yêu thương bố mẹ nhiều nhất khi còn có thể. Vì em không biết bố mẹ có thể ở bên cạnh mình cho đến bao giờ. Sau khóa tu, em sẽ trở về nhà và bày tỏ tình cảm với bố mẹ”.

Ngày kết khóa, khi có cơ hội được viết thư gửi bố mẹ, Hà Linh chia sẻ: “7 ngày ở khóa tu, em đã rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Em đã viết những lời xin lỗi về những chuyện đã làm bố mẹ buồn và cảm ơn bố mẹ vì đã luôn giúp đỡ em…”.

Trong bức thư, Hà Linh đã kể về những cảm xúc khi em rời xa vòng tay của bố mẹ, những suy nghĩ khi được lắng nghe câu chuyện về tình mẫu tử mà Sư Phụ kể,... Chính những điều ấy đã được Hà Linh gói ghém trong từng câu chữ, thể hiện tình yêu thương đong đầy với bố mẹ. Sau tất cả, em tự nhủ bản thân phải chăm ngoan, vâng lời để bố mẹ không phải buồn phiền thêm nữa.

Hà Linh xúc động khi viết thư gửi bố mẹ

Hà Linh xúc động khi viết thư gửi bố mẹ

Bức thư chứa đựng tình cảm của Hà Linh gửi gắm tới bố mẹ

Bức thư chứa đựng tình cảm của Hà Linh gửi gắm tới bố mẹ

Hứa sẽ yêu thương, giúp đỡ cha mẹ nhiều hơn

Nguyễn Minh Khang (Nam Định) đến từ lớp Voi Trắng chia sẻ niềm hạnh phúc: “Khi viết thư cho cha mẹ, em cảm thấy rất vui. Em cảm ơn nhà chùa vì đã cho em có cơ hội được bày tỏ nỗi lòng với cha mẹ. Có lẽ, khi nhận được bức thư này, bố mẹ em sẽ rất vui và hạnh phúc,...”.

Khang chia sẻ thêm: “Trước khi đi khóa tu, em là người thô lỗ, cộc cằn, hay cãi cha mẹ. Nhưng khi đến khóa tu, em học hỏi được nhiều điều, được nghe Thầy trụ trì giảng về hiếu đạo,... Từ đó, em hiểu được tình cảm, sự quan tâm của cha mẹ dành cho mình lớn đến nhường nào. Em tự nhủ bản thân phải thay đổi, biết yêu thương, giúp đỡ cha mẹ nhiều hơn”.

Viết thư dành tặng cha mẹ là điều mà Minh Khang (bên phải) cảm thấy hạnh phúc

Viết thư dành tặng cha mẹ là điều mà Minh Khang (bên phải) cảm thấy hạnh phúc

Muốn thay đổi bản thân để trở thành người tốt

Khóa sinh Nguyễn Vân Nhi (Phú Thọ) đến từ lớp Ong Vàng chia sẻ: “Khi viết thư gửi bố mẹ, em cảm thấy nhớ và yêu bố mẹ. Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến bố mẹ đã chăm sóc và nuôi dưỡng em trong thời gian qua. Em cũng muốn nói lời xin lỗi bố mẹ vì bản thân đã gây ra nhiều lỗi lầm, khiến bố mẹ phải phiền lòng và nhiều lúc phải rơi nước mắt”.

Vân Nhi kể rằng: Ngày trước, khi Nhi bị phát hiện trốn học để đi chơi, bố mẹ em đã rất tức giận và to tiếng với em. Tối hôm đó, mẹ Nhi không ăn cơm và đã khóc rất nhiều. Nhi hiểu rằng mình đã mắc phải lỗi lớn khiến mẹ phải rơi nước mắt. Em thấy mình phải làm một điều gì đó để sửa chữa lỗi lầm của bản thân.

Vì thế, Nhi đã đến trước mặt mẹ để xin lỗi về những lỗi lầm mắc phải. Nhi đã khóc, em cảm thấy hối hận vì khiến mẹ phải buồn. Khi ấy, em nhận ra tình yêu thương của mẹ và tự hứa bản thân sẽ cố gắng học giỏi để mẹ không phải phiền lòng và cũng để chuộc lại những sai lầm trước đây.

Nhi bộc bạch thêm: “Em nhớ lại những việc đã mắc phải, nhớ lại lỗi lầm em từng trải qua và bản thân đã cố gắng để sửa chữa nó. Em mong muốn mình sẽ thay đổi bản thân để trở thành người tốt hơn, khiến bố mẹ tự hào về em”.

Nhi chia sẻ, khi trở về nhà, Nhi sẽ nói lời cảm ơn và làm những việc yêu thương bố mẹ vì đã nuôi dưỡng mình. Nhờ khóa tu mùa hè, Nhi nhận ra tình cảm lớn lao, thiêng liêng của bố mẹ và mong muốn được đền đáp công ơn đó.

Vân Nhi viết tâm thư gửi tặng cho cha mẹ

Vân Nhi viết tâm thư gửi tặng cho cha mẹ

Không chỉ có Hà Linh, Minh Khang hay Vân Nhi mà còn có rất nhiều bạn khóa sinh đã biết nói lời xin lỗi và yêu thương cha mẹ sau khi tham gia Khóa tu mùa hè.

Các bạn khóa sinh cùng nhau viết những bức thư yêu thương gửi tặng cha mẹ

Các bạn khóa sinh cùng nhau viết những bức thư yêu thương gửi tặng cha mẹ

Bức thư chứa đựng tình cảm yêu thương dành cho cha mẹ của bạn khóa sinh

Bức thư chứa đựng tình cảm yêu thương dành cho cha mẹ của bạn khóa sinh

Đây quả thực là tín hiệu đáng mừng khi thế hệ trẻ biết vun bồi những nguồn tâm thiện lành, phát triển đạo đức để hoàn thiện bản thân, mang lại niềm hạnh phúc cho những người xung quanh.

Mong rằng, các em sẽ luôn áp dụng những bài học đạo đức học được trong khóa tu mùa hè để trở thành con ngoan trò giỏi, công dân có ích cho xã hội.

Bài liên quan