Được sống trong một đất nước độc lập, tự do như ngày hôm nay, chúng ta không thể nào quên ơn những người đã giữ gìn, bảo vệ cho đất nước bằng cả trái tim, khối óc, thậm chí là đã ngã xuống vì nền hòa bình của dân tộc. Vì vậy, ân Quốc gia - xã hội là một trong Tứ trọng ân mà người đệ tử Phật cần báo đền.
Trong chuyến từ thiện tại thành phố Móng Cái, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã đến 6 chốt Biên phòng trên địa bàn huyện Bình Liêu để trao những phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết tới các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên thùy xa xôi.
Tại các chốt Biên phòng, đoàn đã gửi lời hỏi thăm, khích lệ động viên tinh thần các cán bộ chiến sĩ, mong sao các cán bộ chiến sĩ luôn có sức khỏe tốt, vững vàng ý chí để hoàn thành mọi nhiệm vụ Tổ quốc giao phó.
Nhân chuyến đi, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã đến Đài tưởng niệm Liệt sĩ Pò Hèn, dâng nén hương thơm, tụng một thời kinh để tưởng niệm và hồi hướng công đức để tri ân tới anh linh các Anh hùng liệt sĩ - những người đã hy sinh thân mình cho non sông Việt Nam.
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Kính mời quý nhân dân Phật tử đón xem!
07/05/2024 410
Xem thêm
Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh!
Thành phố Hồ Chí Minh: Phật tử chung tay làm đẹp môi trường
Cùng nhau làm đẹp cảnh quan khu rừng thiền tại chốn già lam Ba Vàng
Phật tử CLB Cúc Vàng cúng dường chư Tăng thực hành Pháp hạnh đầu đà
Tu tập tán dương hạnh đầu đà - Kỷ niệm về Tôn giả Đại Ca Diếp (06/3 âm lịch)