trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Bài viết Pháp âm Nghi lễ Câu lạc bộ Câu chuyện chuyển hóa Tu học của Tăng chúng Truyện tranh Phật giáo Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Đăng ký khóa tu
“Trung thu cho em”: Chùa Ba Vàng đồng hành thắp sáng nụ cười của các em nhỏ ở Tả Giàng Phìn
An sinh xã hội 06/10/2025

Giữa dãy Ngũ Chỉ Sơn (tỉnh Lào Cai), nhiều bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn thiếu thốn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; đường đến trường ở nhiều nơi vẫn gập ghềnh, đi lại khó khăn.

Với mong muốn mang một mùa Trung thu nhiều niềm vui và ký ức đẹp, ngày 03/10/2025 (tức ngày 12/8/Ất Tỵ), Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Giàng Phìn (xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai) đã tổ chức chương trình “Trung thu cho em”. Đồng hành cùng ngày Tết ý nghĩa này, ba đơn vị thiện nguyện gồm CLB Trái Tim Vàng, Nhà sách Tiền Phong và chùa Ba Vàng đã lên đường, mang theo những phần quà chan chứa tình cảm tới các em nhỏ nơi núi rừng Sa Pa. Trong đó, chùa Ba Vàng đã đóng góp 50 triệu đồng, chung tay để các em nhỏ có một Trung thu thật ý nghĩa.

Những khoảnh khắc lưu niệm đáng nhớ của thầy cô, đoàn thiện nguyện cùng các em học sinh vùng cao

Ngay khi đoàn thiện nguyện đặt chân đến trường, các thầy cô đã đón tiếp trong không khí hết sức nồng hậu và ấm áp. Đoàn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính học sinh của nhà trường chuẩn bị và biểu diễn. Cùng với đó, đoàn gửi tặng các em những phần quà Trung thu như một lời động viên và sẻ chia, góp thêm niềm vui cho ngày hội.

Thầy cô và các em học sinh đã đón tiếp đoàn thiện nguyện trong không khí hết sức nồng hậu và ấm áp
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc, tài năng do học sinh của nhà trường biểu diễn
Những phần quà chan chứa tình yêu thương được gửi đến các em nhỏ

Vào buổi tối cùng ngày, các em học sinh tiếp tục được tham gia rước đèn Trung thu và tổ chức lửa trại. Sân trường trở nên thật náo nhiệt với tiếng trống lân rộn vang, hòa cùng tiếng cười giòn tan của các em.

Sân trường trở nên náo nhiệt với tiếng trống lân rộn ràng

Dưới ánh trăng nơi núi non hùng vĩ, với nhiều em, đây là lần đầu được vui đón Tết Trung thu rộn ràng đến vậy. Những ánh mắt hân hoan, nụ cười trong trẻo như gom hết niềm vui của tuổi thơ vào khoảnh khắc ấy. Đặc biệt, nhiều em nhỏ vô cùng thích thú với những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời - điều mà trước đây các em chưa từng được thấy tận mắt.

Đôi mắt ánh lên niềm hân hoan, nụ cười trong trẻo hiện rõ trên khuôn mặt các em
Màn bắn pháo hoa rực rỡ thắp sáng cả sân trường
Em bé thích thú với những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời

Cô Nguyễn Thị Quyên - Hiệu trưởng nhà trường bảy tỏ: “Chúng tôi rất vinh dự khi được đón đoàn thiện nguyện đến để cùng tổ chức Trung thu cho các con. Là một hiệu trưởng, tôi cảm thấy rất vui. Còn với các con, nhìn bạn nào cũng hân hoan, phấn khởi. Đặc biệt, các con còn được nhận những món quà, xem bắn pháo hoa và tham gia phá cỗ rất trang trọng. Tôi nghĩ, đây chắc chắn sẽ là dấu ấn đẹp trong ký ức của các con”.

Cô Nguyễn Thị Quyên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Giàng Phìn

Khi được hỏi cảm nhận về đêm Trung thu, em Hạng Tuấn Anh (học sinh lớp 5 hồn nhiên chia sẻ: “Con rất vinh dự, vui mừng khi được tham gia Tết Trung thu và được các cô chú, anh chị tặng những phần quà ý nghĩa”.

Hạng Tuấn Anh (thứ hai, từ trái sang) cảm thấy rất vui khi được tham gia chương trình Trung thu

Cuối chương trình, thầy cô giáo, các em học sinh và đoàn từ thiện cùng nhóm lửa trại giữa sân trường. Mọi người nối vòng tay lớn, ca vang những bài hát Trung thu, mang đến không khí ấm cúng và gần gũi.

Ánh lửa bập bùng soi sáng cả khoảng trời vùng cao
Không khí trở nên thật ấm cúng và gần gũi

Khép lại chương trình, đoàn thiện nguyện tạm biệt các thầy cô và các em học sinh với nhiều lưu luyến. Những ánh mắt, lời chào lễ phép và sự hồn nhiên của các nhỏ nơi đây đã để lại nhiều xúc cảm với mỗi thành viên trong đoàn. 

Ngoài điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Giàng Phìn, đoàn còn đến thăm và trao gửi quà Trung thu tới các em nhỏ tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bản Khoang (xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai).

Đoàn thiện nguyện tạm biệt nhà trường để trở về miền xuôi với nhiều lưu luyến

Chuyến đi không chỉ mang đến niềm vui Trung thu cho các em mà còn để lại trong lòng mọi người một ấn tượng về nghị lực, sự hồn nhiên của trẻ em nơi núi rừng. Đó cũng là động lực để nhà chùa cùng các tổ chức tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, kết nối yêu thương và lan tỏa những điều tốt đẹp đến nhiều hoàn cảnh, vùng miền trên đất nước.

Bài liên quan