trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Bài viết Phật giáo Pháp âm Nghi lễ Câu chuyện chuyển hóa Truyện tranh Phật giáo Tu học của Tăng chúng Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Đăng ký khóa tu Tam Tạng Kinh Điển
Phật dạy về lòng từ bi: Cách nuôi dưỡng tâm từ để hóa giải khổ đau

Trong đạo Phật, tâm từ bi là chìa khóa để hóa giải hận thù và tìm thấy sự bình an đích thực trong tâm hồn. Từ bi không chỉ là sự hiền hòa thông thường, mà là tình yêu thương rộng lớn, cứu khổ, ban vui cho chúng sinh. Nuôi dưỡng tâm từ bi giúp hóa giải hận thù, nỗi khổ niềm đau và gặt hái 11 phúc báu thù thắng ngay trong đời này và đời sau: được thương yêu, tâm an tịnh, gương mặt sáng sủa, chư Thiên hộ trì,... 

Từ bi là gì? 

Trong đạo Phật, từ bi là đem niềm vui đến cho mọi người, cứu khổ chúng sinh. “Từ” là ban vui, an lạc cho chúng sinh; mong muốn ai cũng biết gieo trồng thiện nhân, được hưởng quả lành, tốt đẹp, hạnh phúc, an vui,... “Bi” là lòng thương xót, lòng trắc ẩn, mong muốn cứu khổ cho chúng sinh.

Hiểu đúng về tâm từ bi trong đạo Phật

Trong đạo Phật, tâm từ bi được diễn giải qua hai khía cạnh, đó là: 

1. Tâm từ bi không có giới hạn, không phân biệt: Tâm từ bi là tình yêu thương chan rải đến muôn loài chúng sinh. Đó là tình yêu thương vô bờ, không giới hạn, không vị kỷ, không thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Các Đức Phật, Đại Bồ tát, Thánh Tăng,... có được tình yêu thương vĩ đại đó, nên các Ngài không bao giờ buồn giận chúng sinh. Vậy nên, mỗi người nên trau dồi, học Phật Pháp để có được tình yêu thương rộng lớn và trong sạch như vậy. 

2. Từ bi là Phật tính: Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Phạm Hạnh có đoạn: “...Tâm từ chính là Phật tánh của chúng sanh. Phật tánh như vậy từ lâu bị phiền não che đậy nên làm cho chúng sanh chẳng đặng nhìn thấy, Phật tánh tức là tâm từ, tâm từ chính là Như Lai”. Tâm từ bi vô cùng quan trọng, là cốt lõi của Phật giáo. Trong Phật giáo Đại Thừa không thể không có tâm từ bi.

Đức Phật là bậc đại từ, đại bi (ảnh minh họa)

Lợi ích khi tu tâm từ bi

Khi thực hành tâm từ bi, chúng ta nhận được nhiều lợi ích: 

1. Từ bi đối trị với tâm bất thiện: Tu tập tâm từ đối trị với tâm tham lam, sân giận và tâm tổn hại. 

2. Mang lại 11 phúc báu thù thắng: Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy tu tâm từ bi giúp: Ngủ an lạc; thức dậy an lạc; không thấy các ác mộng; được mọi người thương yêu; được các hàng phi nhân quý mến; được chư Thiên hộ trì; lửa, chất độc, các loại vũ khí không thể làm hại; tâm dễ dàng an tịnh; gương mặt sáng sủa; lúc lâm chung tâm không mê muội; chứng đắc các bậc thiền sắc giới, nếu chưa trở thành bậc A-la-hán thì sau khi chết có thể sinh lên các tầng trời sắc giới hoặc sinh lên Phạm thiên.

Cách thực hành để tăng trưởng tâm từ bi

Để tăng trưởng tâm từ bi, mỗi người nên tư duy và thực hành như sau: 

1. Tư duy

- Quán chiếu, suy niệm, gieo hạt giống từ bi: Quay trở về tâm, lấy tâm từ làm căn cứ địa. Tư duy bản thân muốn an lạc, hạnh phúc thì người khác cũng vậy. Khi tư duy và tu tập thuần thục như vậy sẽ có được đầy đủ tâm từ bi. 

- Tư duy về sự khổ của chúng sinh: Tất cả chúng sinh đang chịu khổ: sinh, già, bệnh, chết, vô minh, mê lầm, điên đảo, tà kiến,...; vậy nên ai cũng thương được.

- Tư duy tất cả đã từng là cha mẹ của mình: Trong vô lượng kiếp luân hồi, tất cả chúng sinh từng là cha mẹ, anh em, quyến thuộc của nhau. Do luân hồi đổi kiếp, thay đổi hình dạng nên không nhận ra nhau. Khi quán chiếu như vậy, sẽ mở rộng lòng từ bi, yêu thương (từ bi vô lượng). 

- Khởi tâm mong muốn không ai lừa gạt, khinh mạn, làm đau khổ nhau: Tâm mình thiết tha, mong mỏi không ai lừa gạt, khinh mạn, giận hờn mà xung đột, làm khổ nhau. 

- Quán tưởng đối với tất cả chúng sinh như tình thương của người mẹ với người con: Hãy quán tưởng, đối xử với mọi người như người mẹ thương đứa con của mình trọn đời, che chở cho đứa con độc nhất mình sinh ra. 

2. Thực hành

- Thông cảm, thương yêu, có tình người: Tình yêu thương với chúng sinh được nâng cấp lên, soi rọi bằng trí tuệ Phật Pháp thì sẽ trở thành từ bi. 

Phải biết yêu thương, giúp đỡ mọi người

- Rải tâm từ tuần tự theo 4 đối tượng: Đầu tiên phải rải tâm từ cho chính mình. Tiếp đến rải tâm từ tới những người thương yêu: cha mẹ, ông bà,... Kế đó là những người mình không thương, không ghét. Cuối cùng là những người đang thù ghét mình. 

Nếu ngay đầu tiên rải tâm từ tới những người mình quá yêu thương, thì phát sinh tâm ái luyến (không phải tâm từ). Còn nếu ban đầu rải tâm từ với những người mình thù ghét thì rất khó.  

- Xây dựng tâm từ vững chắc: Trong tâm phải có “căn cứ địa” - tức là tâm từ nằm chắc trong tâm, bám rễ trong lòng, không thể biến mất dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Để có được điều này, mỗi người phải tu tập, trồng sâu căn lành. 

Hy vọng qua những chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh trong bài viết, quý vị đã hiểu rõ bản chất về lòng từ bi và biết cách thực hành để tăng trưởng tâm từ, tình yêu thương tới mọi người. Chúc quý vị có thật nhiều niềm vui, an lành trong cuộc sống. 

Bài liên quan