“Đây là lần đầu tiên con được sớt bát cúng dường và đảnh lễ Sư Phụ và chư Tăng trì bình khất thực. Sau bao ngày mong ước được về chùa sớt bát, hôm nay con vô cùng xúc động, hạnh phúc mà trào nước mắt.” Phật tử Thùy Linh chia sẻ sau buổi sớt bát.
Sáng ngày 13/11/Kỷ Hợi (nhằm ngày 08/12/2019), khuôn viên chùa Ba Vàng rợp bóng y vàng với những bước chân thong dong tự tại nối tiếp nhau. Đó là hình ảnh Tăng đoàn trì bình khất thực vô cùng thiêng liêng, cao quý, mang lại cảm giác tự tại, yên bình và niềm xúc động cho mỗi người dân.
Bình yên một sáng mùa đông
Tuy đã vào đông, nhưng buổi khất thực hôm nay trời có nắng ấm, thời tiết rất thuận lợi cho quý Phật tử di chuyển về chùa. Trong nắng vàng rực rỡ, những tấm huỳnh y của chư Tăng càng thêm nổi bật trên những cung đường trong khuôn viên chùa. Những đôi chân trần tự tại của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng di chuyển tuần tự từ điểm này đến điểm khác, thọ nhận sự cúng dường từ Phật tử và du khách thập phương. Giống như thời Đức Phật còn tại thế, hình ảnh Phật cùng Tăng chúng đi khất thực độ sinh dường như đang được tái hiện lại tại ngôi già lam Ba Vàng. Nhờ đó, Phật tử và du khách thập phương có thể cảm nhận được ý nghĩa của việc đi khất thực và khởi được tâm thiện lành, quý kính Phật Pháp. Rất nhiều Phật tử đã không kìm được những giọt nước mắt xúc động khi được tận mắt chứng kiến hình ảnh hiếm gặp trong đời. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì biết mình may mắn đến dường nào khi được gặp chính Pháp của Phật. Nhờ biết đến chính Pháp mới biết tu tập, vun bồi phước báu và được cúng dường quý Thầy - những người đang thực hành Pháp của Phật để đoạn trừ tham - sân - si.
Xúc động và hạnh phúc khi được tận tay sớt bát cúng dường chư Tăng
Trong buổi sớt bát cúng dường, một người bạn đến từ Ấn Độ được cúng dường chư Tăng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến chùa Ba Vàng và được tham dự sớt bát cúng dường chư Tăng. Tôi rất vui, cảm thấy mình được tiếp thêm năng lượng, rất an lạc và thoải mái. Đặc biệt, tôi thấy rất may mắn khi được tận tay sớt bát cúng dường chư Tăng”.
Cô Trần Thị Thủy đến từ tỉnh Lào Cai xúc động chia sẻ: “Nhân duyên cô biết đến chùa Ba Vàng là do cô mất đi người con. Trong lúc đau khổ cùng tột, cô được Sư Phụ chỉ dạy và cho cô quy y Tam Bảo. Nhờ đó mà cô vượt qua được sự đau khổ về tinh thần và thể xác. Cách đây mấy tháng, cô đã nhìn thấy các Thầy trang nghiêm đi giữa trời mưa để thọ nhận sự cúng dường. Khi thấy hình ảnh đó, thân tâm cô rất xúc động. Cô đã tự hứa với lòng mình, phải cố gắng tu tập để kiếp sau được sinh lại làm người, làm chư Thiên mà không bị đọa vào ba đường ác”.
Chị Nguyễn Thùy Linh đang sinh hoạt tại CLB Minh Long - Thanh Xuân - Hà Nội chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên con được sớt bát cúng dường và đảnh lễ Sư Phụ và chư Tăng trì bình khất thực. Sau bao ngày mong ước được về chùa sớt bát, hôm nay con vô cùng xúc động, hạnh phúc mà trào nước mắt. Con đã được quỳ dưới chân Sư Phụ, Tăng đoàn thanh tịnh, cao quý. Từ buổi sớt bát này, con tin rằng không những ở kiếp này mà vô lượng kiếp về sau con được hưởng phước lành”.
Hình ảnh chư Tăng thanh tịnh trì bình khất thực chắc hẳn đã để lại trong lòng mỗi người Phật tử những cảm xúc khó quên. Mong rằng, mỗi người Phật tử tăng thêm lòng kính tin với Tam Bảo ngày càng sâu sắc, lan tỏa những giá trị đạo đức cao đẹp, những lời Phật dạy vào thế gian để ngày càng có nhiều người kết duyên lành với Phật Pháp, hộ trì Tam Bảo để Tam Bảo thường hằng ở thế gian, chúng sinh bớt đau khổ, được hạnh phúc an vui.
Hạnh Duyên
🔴 [TRỰC TIẾP] Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Kính mời quý nhân dân Phật tử đón xem!
07/05/2024 1
Xem thêm
Khất thực bình bát phước, lợi ích khắp nhân thiên
Đặt bát cúng dường chư Tăng tu hạnh đầu đà - gieo nhân lành vào phước điền tối thượng Tam Bảo
Khất thực gieo phước đầu năm nơi núi rừng Thành Đẳng
Bát phước vô lượng của chúng sinh | Theo dấu chân Phật
Sớt bát cúng dường chư Tăng - gieo trồng ruộng phước tối thượng nơi Tam Bảo