trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Câu chuyện chuyển hóa Tu học của Tăng chúng Truyện tranh Phật giáo Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Thông Báo
Vì sao đi lao tác mà các Phật tử vui vậy nhỉ?

Với các Phật tử về chùa tham dự Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám năm 2023, lần lao tác này có lẽ là một trải nghiệm thật đặc biệt.

Dù vừa kết thúc 3 ngày 3 đêm tụng kinh, lễ Phật hàng ngàn lễ, nhưng tinh thần các Phật tử đều thoải mái, hoan hỷ, bước chân thoăn thoắt đi lao tác. Thậm chí, có Phật tử gần 30 năm bị đau lưng, đau chân, không thể làm nhiều việc, vậy mà sau Pháp đàn cơn đau đã biến mất, xung phong xuống vườn lao tác mà lòng hạnh phúc, hân hoan.

Bởi thông qua Pháp đàn, được tụng đọc kinh Lương Hoàng Bảo Sám, các Phật tử đã hiểu hơn lời Phật dạy về gieo nhân lành để được an vui, hiểu sâu sắc hơn về ân đức của Tam Bảo, ân đức của pháp lục hòa cao quý,… Không chỉ phụng sự làm đẹp cảnh chùa, các Phật tử còn được phụng sự đại chúng, thực hành tâm bố thí, giúp mình tăng trưởng phúc lành. Chính vì vậy, ai cũng hoan hỷ khi được phụng sự nơi Tam Bảo.

Và xem những hình ảnh này, có ai muốn “rời phố về chùa”, phụng sự Tam Bảo không ạ?

Các Phật tử cùng nhau làm việc dưới vườn
Những luống rau được tưới mát rồi!
Nụ cười dường như luôn thường trực trên môi của Phật tử
Nụ cười thường trực trên môi!
Những cây rau non được đôi bàn tay các Phật tử chăm sóc.
Phải chăng các Phật tử muốn nói "Hãy cố gắng làm phận sự!" nhỉ?
Các Phật tử cùng lau sạch cánh cửa.
Ai cũng hoan hỷ làm phận sự
Phật tử ban bếp nấu những món ăn ngon và đầy đủ dinh dưỡng để đại chúng có sức khỏe tu tập, làm phận sự