Tại lễ Vu Lan chùa Ba Vàng, có những người con bật khóc khi nhớ lại những lần gắt gỏng với cha mẹ; hay nghẹn ngào xúc động khi nâng niu lá thư tri ân - món quà của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh;... Vu Lan không đơn thuần là một buổi lễ Phật giáo, mà là khoảnh khắc những người con chậm lại để tự hỏi: Đã bao lâu ta chưa bao dung, kiên nhẫn với cha mẹ và báo hiếu thế nào với cha mẹ mới là đầy đủ nhất?
Một mùa Vu Lan nữa lại về, mỗi người con Phật lại thành tâm nương theo lời dạy của Đức Thế Tôn mà tinh tấn tu tập, làm các việc phước lành nơi Tam Bảo để hồi hướng báo đền thâm ân sâu dày của đấng sinh thành cùng gia tiên tiền tổ và cha mẹ nhiều đời.
Thực hiện theo Thông bạch của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; vào ngày 11/7/Bính Ngọ (tức ngày 23/8/2026), chùa Ba Vàng đã long trọng tổ chức Lễ Vu Lan báo hiếu (PL.2570 - DL.2026). Đây là cơ hội quý báu để quý Phật tử cùng Nhân dân thập phương được thắp lên ngọn lửa hiếu hạnh, vun bồi cội nguồn tri ân hướng về Tam Bảo và tổ tiên, quốc gia xã tắc.
Mùa Vu lan tự tứ: Khi hạt giống hiếu hạnh được tưới tẩm
Trong dòng chảy bất tận của thời gian, có những điều dù đánh mất vẫn có thể tìm lại, nhưng có một điều khi đã trôi qua thì chẳng bao giờ trở lại - đó là những tháng ngày được ở bên cha mẹ. Nếu cha là người lặng thầm gánh trên vai những giông bão cuộc đời, đổi lấy cho con một cuộc sống đủ đầy và dành trọn tình yêu thương qua năm tháng, thì mẹ lại đi qua biết bao nhọc nhằn, cay đắng mà chẳng một lời than thở, chắt chiu từng chút để gìn giữ cho con một mái nhà bình yên - nơi con luôn có thể trở về, tìm thấy hơi ấm tình thân và được chở che sau những vấp ngã của cuộc đời.
Hòa chung trong không khí thiêng liêng của mùa Vu Lan, chương trình chính lễ Vu Lan báo hiếu diễn ra trong sự trang nghiêm và xúc động. Biết bao hạt giống hiếu hạnh được tưới tẩm qua đạo từ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, nghi thức dâng phẩm vật tứ sự cúng dường Tam Bảo và tụng kinh Vu Lan. Sau đó, những phần quà tri ân ý nghĩa đã được trao tới tận tay cha mẹ Phật tử và các Phật tử lớn tuổi.
Có mặt tại chùa Ba Vàng trong lễ Vu Lan báo hiếu, cô Nguyễn Thị Nga (Đạo tràng Minh Chân Phú Lâm - Bắc Ninh) không giấu nổi sự hoan hỷ khi lần đầu tiên đưa bố ruột về chùa nhận quà tri ân Vu Lan. Đến khi trực tiếp nâng niu lá thư tri ân do Sư Phụ trao tặng, đọc từng dòng chữ dạt dào tình cảm, cô rơi nước mắt và mang bức thư ấy về đọc cho bố mẹ cùng nghe. Ngẫm lại, cô Nga nghẹn ngào chia sẻ: “Ngày xưa, tôi cũng chỉ biết thương bố mẹ theo cách mua đồ ăn hay biếu quà. Nhưng bây giờ được nghe Sư Phụ giảng về tâm hiếu hạnh, tôi cảm nhận tình thương từ đáy lòng mình, sâu đậm hơn rất nhiều”.
Không dừng lại ở cảm xúc, lời dạy về chữ hiếu còn thúc đẩy cô Nga biến tình thương thành hành động chăm sóc chu đáo mỗi ngày. Dù không ở cùng nhà với bố mẹ, cô vẫn đều đặn tự tay nấu nướng, chăm bố mẹ từng bữa cơm vì thương hai cụ già yếu lọ mọ bếp núc.
Lễ cầu siêu phả độ gia tiên: Nối dài sợi dây hiếu đạo
Lòng hiếu kính trong đạo Phật không chỉ giới hạn ở phạm vi hiện đời, mà còn nối dài đến vô lượng kiếp về trước. Trong lịch sử Phật giáo có ghi lại sự kiện, Tôn giả Xá Lợi Phất - bậc Trí tuệ đệ nhất - vì lòng thương xót người mẹ trong tiền kiếp đang phải chịu nhiều khổ đau nơi cảnh giới ngạ quỷ, Ngài đã thành kính làm các việc phước thiện dâng cúng lên Tam Bảo. Sau đó, Ngài đem công đức phước báu cao quý ấy hồi hướng trọn vẹn đến cho mẹ. Người mẹ trong tiền kiếp của Ngài đã lập tức thoát khỏi cảnh khổ đang chịu, được sinh lên cõi Trời hưởng muôn điều an lành, hạnh phúc.
Nương theo lời Phật dạy và noi theo gương hiếu hạnh cao cả của bậc Thánh Tăng, để trọn vẹn bổn phận của một người con có hiếu, hàng ngàn Phật tử cùng Nhân dân thập phương đã đồng lòng hướng về Tam Bảo, thành tâm sắm sửa đàn tràng, dâng cúng vật thực và cầu thỉnh chư Tăng tác lễ cầu siêu phả độ gia tiên. Tiếng chuông chùa ngân vang hòa cùng lời kinh đã mở ra một không gian vô cùng thiêng liêng, nơi những tâm niệm lành đều hướng về cội nguồn.
Nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc ấy, bạn Trần Xuân Kỳ (Nam Định) chia sẻ: “Trong chương trình cầu siêu, mình hướng tâm về cha mẹ và gia tiên tiền tổ rất nhiều. Trước đây mình không nghĩ nhiều, nhưng trong buổi lễ, đặc biệt là lúc chư Tăng dẫn lễ dành một phút lắng lòng cảm nhận ân đức của cha mẹ, mình thực sự rất xúc động. Sau khi tham dự chương trình, mình tự hứa sẽ cố gắng làm nhiều việc phước thiện hơn, tinh tấn tu tập hơn để có phước báu hồi hướng cho gia tiên tiền tổ. Hơn thế nữa, mình mong muốn giữ vững chí nguyện xuất trần, để không chỉ báo hiếu cha mẹ trong đời này mà còn cứu giúp cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp khác nữa”.
Đêm văn nghệ Vu Lan: Đánh thức lòng biết ơn qua khoảnh khắc đời thường
Khi bóng tối vừa chớm hạ cũng là lúc sân khấu văn nghệ Vu Lan “Nguyện làm con hiếu” bừng sáng. Các tiết mục ca nhạc và hoạt kịch đã phần nào tái hiện chân thực những câu chuyện quen thuộc trong mỗi gia đình: sự va chạm giữa các thế hệ, cái “tôi” đôi khi còn nông nổi của người trẻ và sự nhẫn nại, hy sinh lặng thầm của cha mẹ.
Chính từ những câu chuyện được kể bằng nghệ thuật giản dị và chân thật ấy, không ít người bất giác nhận ra hình bóng của chính mình. Đó là những lần vô tâm, gắt gỏng với cha mẹ; là sự day dứt khi nhớ lại những lời nói từng khiến cha mẹ buồn lòng mà lúc ấy bản thân chưa kịp nhận ra. Những điều tưởng như rất nhỏ, đến khi ngoảnh lại mới thấy có thể đã trở thành “vết thương” trong lòng những người thân yêu.
Đặc biệt, lời nhắc nhở ân cần của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tối hôm ấy như một dòng nước mát lành, dặn mỗi người con chúng ta hãy biết lắng nghe, nhẫn nại trước những khác biệt và học cách hạ bớt cái “tôi” để yêu thương, bao dung với cha mẹ, với gia đình mình hơn. Bởi đôi khi, điều khiến gia đình xa cách không phải là thiếu tình thương, mà là chúng ta chưa biết cách trao đi tình thương ấy.
Không dừng lại ở những tiếc nuối, đêm văn nghệ đã khơi dậy tâm hiếu trong mỗi người con, để từ sự xúc động chuyển thành việc làm cụ thể. Bởi điều ý nghĩa nhất của Vu Lan không chỉ là nhớ về cha mẹ, mà là biết sống sao cho trọn vẹn chữ hiếu khi vẫn còn cơ hội.
Hòa trong dòng cảm xúc dâng trào ấy, bạn Lê Thị Hậu (Quảng Ninh) đã không giấu nổi sự nghẹn ngào khi trải lòng về câu chuyện của chính mình: “Xem vở kịch trên sân khấu, từng diễn viên đóng rất chân thật khiến tôi vô cùng ấn tượng và xúc động. Những cảnh diễn ấy cứ xoay vào tâm, khiến tôi tự hỏi liệu mình đã làm tròn đạo hiếu hay chưa. Khi nhớ lại trước đây, những lần tôi gắt gỏng, nói lời to tiếng khiến mẹ phải khóc, tôi đều cảm thấy vô cùng hối hận và dằn vặt. Nhờ tu học Phật Pháp, nghe lời Sư Phụ chỉ dạy, tôi đã từng bước thay đổi bản thân, tập cách nói chuyện lễ phép, điềm đạm và biết quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Qua đêm văn nghệ này, tôi cũng mong muốn việc đầu tiên khi trở về nhà là sẽ chạy lại ôm chầm lấy mẹ và dũng cảm nói lời xin lỗi. Đồng thời, tôi cũng sẽ học cách lắng nghe để thấu hiểu, đồng cảm với những nỗi trăn trở của mẹ hơn”.
Lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Ba Vàng khép lại, nhưng ngọn lửa hiếu hạnh đã, đang và sẽ được thắp sáng trong tâm của mỗi người con Phật. Qua những chương trình, hoạt động ý nghĩa trong mùa Vu Lan, quý Phật tử và Nhân dân càng thấm nhuần rằng sự báo hiếu trọn vẹn và đầy đủ không chỉ dừng lại ở sự chăm lo phụng dưỡng về mặt vật chất, mà chính là gieo duyên đưa cha mẹ biết đến Phật Pháp, hướng tới lối sống an lạc, giữ gìn tâm thiện lành và vững tin vào nhân quả.
Mùa Vu Lan rồi sẽ qua đi, nhưng những bài học quý giá về sự nhẫn nại, lời hỏi thăm ân cần và cái ôm ấm áp sẽ vẫn luôn ở lại, lan tỏa trong từng mái nhà và từng không gian gia đình. Bởi suy cho cùng, giữa những bão giông và biến đổi của cuộc đời, hạnh phúc lớn lao nhất là khi ngoảnh lại, ta vẫn còn cha mẹ để thương yêu, phụng dưỡng và đền đáp thâm ân.
[Video] Pháp thoại: "Một người cùi bị thử thách phủ nhận niềm tin" | Tích truyện Pháp Cú (Phẩm V: Bài 7)
12/08/2026 3527
Xem thêm
Nét đẹp cúng dường trường hạ mùa an cư - Phước duyên hộ trì Tam Bảo, phúc lành tăng trưởng
Tứ chúng chùa Ba Vàng dũng mãnh phát tâm Bồ đề - Vì hạnh phúc cho bản thân, vì hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh
Chùa Ba Vàng: Xúc động Lễ tri ân và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)
|Mùa hạ yêu thương| Tuổi trẻ gieo mầm biết ơn
Thành kính đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hoà thượng Thích Phước Tú