Con là một người đang sống khổ tâm vì từ lâu nay con đã yêu thầm nhớ trộm một Thầy xuất gia. Con rất quý mến Thầy này từ dáng đi, cử chỉ… Lúc nào trong đầu con cũng nhớ đến hình bóng ấy. Con biết như vậy là không nên vì Thầy đã cắt ái ly gia rồi. Con sợ nói ra sẽ làm Thầy ấy phân tâm việc tu hành và như vậy là có tội. Chính vì thế mà bấy lâu nay con không dám thổ lộ cho người đó biết về tình cảm của con và con cũng im lặng không dám tâm sự này với ai. Con muốn quên nhưng không thể quên được, có đôi lúc con muốn nói ra nhưng con rất e ngại. Con biết càng tham ái thì càng khổ nhất là đối với tình cảm không đi tới đích thì càng khổ hơn gấp bội. Nhưng tiếng nói của con tim mạnh hơn lý trí. Biết như vậy là khổ đau mà không buông được, trong tâm con đang rối bời. Xin Thầy cho con một lời khuyên con phải làm sao ạ? Con xin cảm ơn Thầy ạ.
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
5 sự kiện đặc biệt trước khi Đức Phật thành đạo
Bí quyết thành công - 11 phẩm chất cần có
Tiểu sử vua Trần Nhân Tông - Vị Phật hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam
Pháp thoại: "Kẻ thù của chính mình" | Chùa Ba Vàng, ngày 30/10/Quý Mão