trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
3 câu chuyện chuyển hóa vi diệu nhờ tu tập Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

3 ngày diễn ra Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, đã có rất nhiều câu chuyện chuyển hóa nhiệm màu mà các Phật tử được chứng nghiệm: gia đình bỗng buôn may bán đắt, chấm dứt các cơn đau do bệnh ung thư dạ dày di căn, khỏi chảy mũi do viêm xoang,... và còn rất nhiều sự chuyển hóa vi diệu khác.

Dưới đây là các câu chuyện linh ứng tâm linh khi tham gia tu tập theo Pháp đàn của các Phật tử, xin mời quý vị cùng đón đọc!

Câu chuyện 1: Buôn may bán đắt sau khi tu Lương Hoàng Bảo Sám

Công việc của chị Hoàng Thị Thanh (sống tại thành phố Thái Nguyên) là bán chè và bán cà phê. Trước khi phát nguyện tu Lương Hoàng Bảo Sám, công việc của chị không được suôn sẻ, hàng hóa không bán được, nhiều lần chị muốn chuyển sang công việc khác.

Nhưng chỉ sau 3 ngày tu Lương Hoàng Bảo Sám, chị Thanh chân thật sám hối tội lỗi và mong cầu mình được buôn may bán đắt, bán hàng đông khách; cho đến hiện tại công việc của chị trở nên thuận lợi hơn so với trước đây. Chị nấu chè đến đâu là hết đến đấy, thậm chí mọi người còn đặt hàng nhiều hơn mong đợi của chị.

Chị Thanh (ngồi hàng đầu tiên, thứ 3 từ bên phải sang) cùng với các đạo hữu tham gia tu tập theo Pháp đàn

Chị Thanh (ngồi hàng đầu tiên, thứ 3 từ bên phải sang) cùng với các đạo hữu tham gia tu tập theo Pháp đàn

Câu chuyện 2: Cả gia đình 4 thế hệ đều chuyển hóa ngay tại Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Lần đầu tiên, gia đình chị Phạm Thị Huyền Chang (sống tại thành phố Thái Nguyên) tham gia Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám năm 2023.

Mẹ chị vốn dĩ bị viêm xoang, đau khớp gối, đau chân,... cơ thể bà mang hơn mười thứ bệnh, mỗi tháng cố định khoảng từ 4 đến 5 triệu tiền thuốc tây mà vẫn không thuyên giảm. Bản thân chị Huyền Chang bị bệnh suy nhược cơ do viêm thanh quản nên khi nói nhiều thì bị hụt hơi, không nói được, run và mệt; và thêm cả bệnh đau cổ vai gáy.

Con gái chị thì cãi nhau với chồng và đã bế cháu ngoại về nhà chị trong đêm. Còn đứa con trai chị 4 tuổi bị zona thần kinh với tốc độ lan khá nhanh.

Ngày bắt đầu khai đàn - ngày 23/8/QM (tức 7/10/2023), các bệnh của mẹ chị tái phát trở lại: bệnh viêm xoang trở nên nặng hơn, rát hết mặt và vùng mũi; bệnh đau gối, đau chân ngày càng nặng.

Bên cạnh đó, con gái lớn của chị nhắn tin: “Mẹ ơi, Tôm (con trai chị) và bé Đậu (cháu ngoại chị) bị sốt, ho, sổ mũi lắm mẹ ạ”. Không những vậy, bản thân chị lại bị rát họng như bị bỏng lửa, và liên tiếp các cơn buồn ngủ ập tới.

Nhưng với tâm nương tựa Tam Bảo, tin sâu nhân quả nghiệp báo, cả hai mẹ con chị vẫn cố gắng vượt qua đau đớn, bạch Phật tác phước cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho các hương linh cô hồn ngạ quỷ đang tác động trên các hiện tượng của bản thân và gia đình.

Chị Chang tham gia lễ đặt bát cúng dường trong những ngày tu Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Chị Chang tham gia lễ đặt bát cúng dường trong những ngày tu Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Và thật kỳ diệu, vào cuối ngày thứ 2 của Pháp đàn, mẹ chị đã không còn bị đau mũi, chảy mũi do viêm xoang; chân cũng hết các cơn đau. Bên cạnh đó, chị Chang không còn bị đau rát cổ họng như trước. Con gái và con rể đã làm lành với nhau. Con trai và cháu ngoại cũng khỏi bệnh, chỉ còn sổ mũi nhẹ mà không cần thuốc hỗ trợ.

Chân mẹ chị Chang đã khỏi đau và bà còn đi leo núi

Chân mẹ chị Chang đã khỏi đau và bà còn đi leo núi

Cũng trong ngày hôm đó, chị gặp bố ở chùa, bố chị kể rằng đã thức thông một ngày một đêm để lễ trọn một bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám. Bố chị hiện đang mắc bệnh ung thư, đã điều trị hóa chất và tiến hành mổ từ năm ngoái. Nhưng kể từ khi biết đến Phật Pháp, bố chị trông rất khỏe mạnh, không hề giống một bệnh nhân ung thư.

Bố và mẹ chị Chang hoan hỷ khi ở chùa tham gia tu tập

Bố và mẹ chị Chang hoan hỷ khi ở chùa tham gia tu tập

Trước kia, em trai chị Chang không tin vào sự nhiệm màu của Phật Pháp, nhưng thấy được sự chuyển hóa bệnh của bố mẹ và sự chuyển hóa nghiệp cản trở phát triển kinh tế của chị; bây giờ cũng nhất tâm nương tựa, cúng dường Tam Bảo hàng tháng mỗi khi nhận lương.

Đặc biệt, con trai chị mới 4 tuổi nhưng mỗi khi ốm thì biết quỳ trước ban thờ để bạch Phật gia hộ cho bản thân khỏi ốm.

Câu chuyện 3: Chấm dứt cơn đau do ung thư dạ dày di căn của bố và đau họng do u tuyến giáp của bản thân

Lúc biết tin sắp diễn ra Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, chị Nguyễn Thị Lan (sống tại thành phố Hải Phòng) đã phát nguyện về chùa 4 ngày. Nhưng do gia duyên ràng buộc nên chị chỉ ở chùa được 2 ngày và 2 ngày sau thì phải về quê.

Trước khi diễn ra Pháp đàn, di chứng của căn bệnh u tuyến giáp lại tái phát khiến chị rất đau họng, khó nuốt và nói khàn tiếng. Chị tha thiết sám hối, cúng dường hồi hướng cho cô hồn ngạ quỷ tác động lên căn bệnh của mình. Với sự thành tâm sám hối, chỉ mới tu hết chương thứ 6 của bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám mà chị đã hết đau họng, giọng nói trở lại bình thường.

Trong khi đang ở chùa tu tập, nhận được điện thoại nói rằng bố đang phải chịu những cơn đau do căn bệnh ung thư dạ dày; chị đã bạch tạm nghỉ tu và xin phép về Hải Phòng đón con gái về quê ngay trong đêm. Trên đường về, chị vẫn tham gia thời khóa trực tuyến để sám hối thay cho bố mình.

Khi về đến nhà là vào rạng sáng, bỗng nhiên con gái 3 tuổi của chị bị sốt. Lúc ấy, chị bạch sám hối, cúng dường Tam Bảo, hồi hướng cho hương linh thì 10 phút sau bé ngủ ngoan, không quấy khóc. Sáng hôm ấy, nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường. Bé không bị cảm cũng chẳng bị ho, khỏe mạnh bình thường.

Vào thời điểm chị trở về, bố chị vẫn đang bị các cơn đau hành hạ, chị cũng liên tục sám hối tha thiết và bạch thỉnh các hương linh cô hồn ngạ quỷ tác động lên nghiệp bệnh của bố về Pháp đàn. Chị còn cúng dường và thỉnh hương linh về đàn chẩn tế tối ngày 25/8/QM. Sau 15 phút, bố chị dứt cơn đau và ngủ thiếp đi.

Chị Lan (hàng đầu, ở giữa) cùng gia đình tham gia tu tập qua mạng trực tuyến

Chị Lan (hàng đầu, ở giữa) cùng gia đình tham gia tu tập qua mạng trực tuyến

Một điều không ngờ tới đó là, 2 ngày ở nhà với bố, chị không thấy bố xuất hiện bất kỳ các cơn đau nào. Cho đến hiện tại, bố chị vẫn chưa phải chịu những cơn đau hành hạ trở lại.

Chị cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi biết đến chùa Ba Vàng và tu theo chương trình Lương Hoàng Bảo Sám. Vì vậy, nghiệp bệnh trên thân của chị và bố đã giảm đi rất nhiều.

Qua những chứng nghiệm linh ứng nhiệm màu của Phật Pháp, của Pháp đàn tu tập Lương Hoàng Bảo Sám, các Phật tử đều bày tỏ lòng tri ân Tam Bảo, trên Sư Phụ cùng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng. Bên cạnh đó, các Phật tử cũng gửi lời tri ân tới Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, tùy hỷ sự tinh tấn của các đạo hữu trong đạo tràng và toàn Câu lạc bộ Cúc Vàng.

===

Trên đây chỉ là một vài trong số rất nhiều các câu chuyện chuyển hóa vi diệu nhờ nương tựa Phật Pháp, tu tập theo Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám. Nếu quý nhân dân, Phật tử muốn tìm hiểu thêm các câu chuyện nhiệm màu, xin mời truy cập vào đường link sau:

Cảm nhận Hạnh Phúc mỗi ngày:

https://www.facebook.com/groups/422743472129808

===

Kính thưa quý Phật tử!

Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ, Đức Phật dạy: Khi bị bệnh, phải sáng suốt hiểu đạo, tùy thời trị liệu cho được an ổn.

Một là: Tứ đại bất hòa nóng lạnh thì cần y dược.

Hai là: Bị tà ma nhiễu loạn thì cần tu niệm kinh giới.

Ba là: Phụng thờ các bậc Hiền Thánh, thương yêu cứu giúp khổ nạn chúng sinh, đem oai thần phước đức bảo bọc quần sinh, dùng đại trí tuệ diệt trừ ấm cái.

Nếu làm được như vậy thì đời này sẽ sống an lành, không bị chết oan. Nhờ giới đức trí tuệ thanh tịnh nên đời đời thường được an ổn. Các câu chuyện chuyển hóa vi diệu nhờ tu tập Phật Pháp của các Phật tử vừa rồi cũng chính là minh chứng cho lời Phật dạy kể trên.

Chúc các đạo hữu tinh tấn, chứng nghiệm được Phật Pháp và được hưởng hạnh phúc ngay trong hiện tại!

Bài liên quan