trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
67 gia đình tại Hà Nội cảm động trước hạnh nguyện độ sinh cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng
CLB Cúc Vàng 29/12/2019

“Khi giác ngộ Phật Pháp, nhiều đêm Thầy cũng tự khóc; thương xót chúng sinh, thấy chúng sinh quá khổ. Thầy xin nguyện làm một hạt cát để làm sao vơi bớt nỗi khổ cho chúng sinh”. - Đó là tâm nguyện độ sinh vô cùng cao quý của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Từ tâm nguyện ấy, Sư Phụ cùng chư Tăng, Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm tinh tấn tu hành, tham gia các hoạt động Phật sự để mang lợi ích Phật Pháp vào thế gian, giúp mọi người kết thiện duyên với Tam Bảo.

Tâm nguyện của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nguyện là hạt cát để làm vơi bớt nỗi khổ của chúng sinh

"Thầy xin nguyện làm một hạt cát để làm sao vơi bớt nỗi khổ cho chúng sinh."

Ngày 26/12/2019 (tức ngày 1/12/Kỷ Hợi), 67 gia đình Phật tử đang tu tập tại CLB Minh Long - Cúc Vàng (Hà Nội) đã thỉnh chư Tăng chùa Ba Vàng về gia đình làm lễ lên nhà mới, an vị lô hương, lễ hóa giải bùa chú, giải cây hương, cầu an cho các gia đình,... Chư Tăng đã không quản ngại sự giá lạnh của thời tiết để về Hà Nội làm lễ cho 67 gia đình Phật tử chỉ trong một ngày. Đó quả thực là sự thực hành cao quý dưới tâm nguyện độ sinh vĩ đại của Sư Phụ.

Phật tử chắp tay trang nghiêm trong thời khóa tụng kinh

Phật tử chắp tay trang nghiêm trong thời khóa tụng kinh

67 gia đình Phật tử rất xúc động trước tấm lòng từ bi trải rộng của quý chư Tăng

Khoảng 21h30 ngày 25/12/2019, các quý Thầy đã xuất phát từ chùa Ba Vàng đi Hà Nội để chuẩn bị cho công việc Phật sự ngày hôm sau. 01h sáng ngày 26/12, các quý Thầy đã có mặt tại Hà Nội. 05h sáng là thời điểm các quý Thầy bắt đầu làm lễ cho gia đình đầu tiên. Cứ như vậy suốt cả ngày hôm đó, quý Thầy lần lượt đến làm lễ cho 67 gia đình tại các khu vực Ba Đình, Cổ Nhuế, Cầu Giấy, Hoài Đức, Chương Mỹ, Long Biên, Quốc Oai,... Khu vực sinh sống của các gia đình thuộc các quận huyện khác nhau thuộc thành phố Hà Nội.

Phật tử chắp tay thành kính để chào đón các quý Thầy tại phường Minh Khai - Hà Nội

Phật tử thành kính chào đón các quý Thầy tại phường Minh Khai - Hà Nội

Phật tử dâng lời tác bạch, bạch thỉnh chư Tăng làm lễ

Phật tử dâng lời tác bạch, bạch thỉnh chư Tăng làm lễ

Quý Thầy đang thực hiện nghĩ lễ sái tịnh

Quý Thầy đang thực hiện nghĩ lễ sái tịnh

Dù quãng đường di chuyển rất xa và thời tiết lại lạnh giá nhưng trên gương mặt quý Thầy luôn nở nụ cười, ân cần, nhẹ nhàng hướng dẫn cặn kẽ cho các Phật tử. Điều đó đã khiến các Phật tử thực sự xúc động, khâm phục và khởi được tâm tri ân vô cùng sâu sắc.

Cô Nguyễn Thị Vân - Phó Đạo tràng Minh Long - Hà Đông nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi cảm nhận được tình cảm của quý Thầy dành cho các Phật tử như tình cảm của một người cha dành cho các con. Khi đến, các Thầy ân cần, hỏi han trước khi vào khóa lễ. Tôi cảm nhận được các Thầy có những tình cảm không sao diễn tả nổi, tình cảm đó trải rộng và rất bao la. Dù đã đi một quãng đường rất dài từ sáng sớm nhưng các Thầy cũng không có một dấu hiệu gì tỏ ra mệt mỏi khiến cho các Phật tử phải lo lắng, suy nghĩ. Lúc nào các Thầy cũng nở nụ cười, tạo cho các Phật tử một niềm an ủi. Nhà tôi thỉnh quý Thầy về an vị lô hương, chú nguyện ảnh Phật. Các Thầy đến nhà khi đó đã phải di chuyển một quãng đường rất dài, từ Hà Đông đến Ứng Hòa, Chương Mỹ,... Đến khóa lễ, các Thầy vẫn chỉ dạy gia đình từng li, từng tí một. Khóa lễ kết thúc, các Thầy còn căn dặn thêm gia đình về phần thờ phụng, chăm nom hương khói sao cho cả người còn sống và phần tâm linh được hòa hợp, có lợi ích. Cho nên, cả gia đình tôi và nhiều gia đình Phật tử không sao cầm được nước mắt vì quá cảm động trước tấm lòng không biết mệt mỏi, tất cả vì chúng sinh và trước tình cảm đặc biệt của các Thầy. Đó là một tình cảm rất sâu sắc và sẽ lắng đọng mãi trong tâm của tôi cũng như của tất cả các đạo hữu”.

Chư Tăng chùa Ba Vàng bạch thỉnh chư Phật trước khi bước vào đàn lễ cho gia đình tại đạo tràng Minh Long - quận Ba Đình - Hà Nội

Chư Tăng chùa Ba Vàng bạch thỉnh chư Phật trước khi bước vào đàn lễ cho gia đình tại đạo tràng Minh Long - quận Ba Đình - Hà Nội

Chư Tăng và Phật tử trong đàn lễ cúng thí thực tại quận Cầu Giấy - Hà Nội

Chư Tăng và Phật tử trong đàn lễ cúng thí thực tại quận Cầu Giấy - Hà Nội

Chư Tăng chùa Ba Vàng làm lễ cho gia đình tín chủ tại quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Chư Tăng chùa Ba Vàng làm lễ cho gia đình tín chủ tại quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Đại diện gia đình dâng lời tác bạch tri ân tới chư Tăng chùa Ba Vàng

Đại diện gia đình dâng lời tác bạch tri ân tới chư Tăng chùa Ba Vàng

Nếu như nhận được một tình cảm, một sự giúp đỡ từ tấm lòng từ bi, từ tình yêu thương trải rộng, không tính toán, không mong cầu được đáp lại như vậy, chắc hẳn ai cũng cảm thấy xúc động, khởi được tâm quý kính và tôn trọng. Nhờ vậy mà tâm nguyện độ sinh của Sư Phụ đã quảng kết được thiện duyên, giúp nhiều người vì tâm quý kính mà bước dần vào đạo, từng bước từ chỗ vô minh về nơi có trí tuệ, từ nơi tăm tối đến ánh sáng Phật Pháp. Đó quả thật là những duyên lành thù thắng cho các Phật tử đang tu tập tại câu lạc bộ Minh Long - Cúc Vàng.

Hạnh nguyện độ sinh vĩ đại của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và sự thực hành cao quý của Tăng đoàn

Sư Phụ từng nói: Xuất gia là một lý tưởng rất cao quý, một hoài bão phụng sự chúng sinh, đem ánh sáng của Phật Pháp đến với tất cả chúng sinh. Thượng cầu Phật đạo - Hạ hóa chúng sinh là tâm nguyện chân chính, lý tưởng tuyệt đối của người xuất gia; là tâm nguyện Thầy đem cả cuộc đời mình để đánh đổi, không ai có thể làm Thầy thay đổi lý tưởng này được. Thầy đem cả thân mạng để phụng sự lý tưởng này”. Từ tâm nguyện này của Sư Phụ, chư Tăng, Ni, Phật tử chùa Ba Vàng luôn hết lòng phụng sự Tam Bảo, tu tập cầu giác ngộ và làm các công việc Phật sự với mong mỏi đem ánh sáng Phật Pháp đến với tất thảy chúng sinh. Từ đó, mọi Phật sự Sư Phụ cùng chư Tăng thực hiện đều với mong mỏi quảng kết thiện duyên, ai ai biết đến chùa đều yêu mến đi đến với đạo.

Xuất gia là một lý tưởng tuyệt đối, đối với Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh 

Xuất gia là một lý tưởng tuyệt đối, đối với Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Sư Phụ đã khẳng định: “Thầy biết giáo Pháp của Phật đem lại lợi ích cho chúng ta, giúp chúng ta bớt khổ, được an vui và kết được duyên giải thoát về sau. Bản thân Thầy thấy được đạo là rất quý, cũng ít nhiều được nếm một chút hương vị của giải thoát và thấy hạnh phúc lắm. Cho nên muốn chia sẻ hạnh phúc này với tất cả mọi người. Thầy nguyện sẽ là một giọt nước thanh lương để mọi người được mát mẻ trong những ngày oi ả, nóng bức”.

Thành viên trong CLB Cúc Vàng tập tu lục hòa chụp ảnh lưu niệm trong buổi tu học về chùa

Thành viên trong CLB Minh Long Cúc Vàng chụp ảnh lưu niệm trong buổi tu học về chùa

Chính vì vậy, không chỉ các gia đình Phật tử đang sinh hoạt trong câu lạc bộ Minh Long - Cúc Vàng mà tất cả các Phật tử trên khắp mọi miền đều có cơ hội thỉnh cầu chư Tăng chùa Ba Vàng về làm lễ, được nương tựa vào Tam Bảo và đại Tăng chùa Ba Vàng, được thực hành các công việc sao cho đúng Pháp và có lợi ích nhất. Mỗi Phật tử đi chùa đều mong được gặp gỡ chư Tăng, học hỏi giáo Pháp, nhận được sự hướng dẫn để thực hành giáo Pháp sao cho đúng đắn, không đi sai lạc vào tà kiến. Chính vì vậy, các Phật tử đang tu tập tại câu lạc bộ Minh Long - Cúc Vàng nói riêng và các Phật tử của hơn 100 đạo tràng tu học dưới ngôi già lam Ba Vàng nói chung quả thực là may mắn khi nhận được sự chỉ dạy tận tình và trí tuệ của Sư Phụ cùng đại Tăng.

Hơn 100 đạo tràng dâng những lãng hoa tươi thắm tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Hơn 100 đạo tràng dâng những lãng hoa tươi thắm tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

67 gia đình được chư Tăng về làm lễ hôm nay là những hạt giống thiện lành, giải thoát về sau. Bởi nhờ tâm nguyện cao quý của Sư Phụ và sự thực hành của đại Tăng mà các Phật tử khởi được tâm tri ân trước tấm lòng rộng lớn, luôn tôn kính Sư Phụ cùng chư Tăng, luôn quý trọng Tam Bảo. Điều đó sẽ sinh ra phước báu cho hàng ngàn Phật tử và đã gieo hạt giống giải thoát vào tâm thiện của mỗi người.

Hạnh Duyên

Xem thêm: Phật Tử Chùa Ba Vàng Thực Hành Tâm Tri Ân Và Đền Ân Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh