trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Bài viết Phật giáo Pháp âm Nghi lễ Câu chuyện chuyển hóa Truyện tranh Phật giáo Tu học của Tăng chúng Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Đăng ký khóa tu Tam Tạng Kinh Điển
Thực hành bố thí: 3 cách cho đi giúp sinh phước, xua tan phiền não

Bố thí là hành động đem tài sản, sức lực, trí tuệ để giúp đỡ mọi người. Trong Phật Pháp, thực hành bố thí giúp đoạn trừ tâm xan tham, mang đến những lợi ích thù thắng trong đời sống, từ đó gieo trồng những hạt giống phước lành cho hiện tại và tương lai. 

Bài viết dưới đây sẽ phân tích sâu về những lợi ích thù thắng của việc bố thí, giúp bạn hiểu cách gieo nhân thiện lành để gặt hái một cuộc đời an vui, hạnh phúc.

Bố thí nghĩa là gì?

Bố thí là cho đi, buông bỏ, xả tâm, mở lòng mình để giúp đỡ, làm đẹp lòng mọi người và làm nhẹ lòng mình. Bố thí còn là sự cống hiến, phục vụ, phụng sự, hy sinh vì mọi người.

Bố thí có mấy loại?

Bố thí gồm ba loại: 

- Tài thí: Gồm bố thí ngoại tài và nội tài. Trong đó:

+ Ngoại tài là đem tiền của, vật chất giúp đỡ người.

+ Nội tài là đem thân thể, sức lực của mình để giúp người. Ví dụ như hiến máu cứu người. 

- Pháp thí: Là việc mang kiến thức Phật Pháp truyền bá, lan tỏa đến với mọi người.

- Vô úy thí: Là mang đến sự bình an, an lành đến với mọi người. Ví dụ chúng ta biết bảo vệ công lý, chính nghĩa, giúp dẹp trừ bạo loạn trong xã hội, để tinh thần mọi người được an ổn, không hoảng sợ. 

Bố thí là cho đi, mở lòng mình để giúp đỡ, làm đẹp lòng mọi người và nhẹ lòng mình (ảnh minh họa)

Lợi ích khi bố thí đúng cách

1. Lợi ích về đời sống, vật chất 

Người bố thí được năm phước quả lớn như sau: 

- Được thọ mạng, sức lực: Bố thí được phước báo về thọ mạng và sức khỏe. Người có phước báo này sẽ có tuổi thọ cao, sức khỏe tốt, ít bệnh tật.

- Có dung sắc: Người chăm bố thí sẽ có được sắc đẹp. 

- Được tài sản: Bố thí tài sản thì được phước báu giàu có. Chăm chỉ tích lũy phúc báu từ sự bố thí có thể sinh lên Thiên giới làm vua cõi Trời (như Ngọc Hoàng Đế Thích) với ngọc ngà, châu báu cùng khắp cung điện. Điều này cũng được Đức Phật chỉ dạy trong kinh Tam Bảo.

- Được an vui: Tâm được an lạc, hạnh phúc.

- Được trí tuệ: Bố thí giúp khai mở trí tuệ sáng suốt.

Ngoài ra, trong kinh Phước Báo Thù Thắng Của Bố Thí, Đức Phật dạy như sau: “Người có bố thí, khi được làm một vị trời hoặc được làm người đều vượt qua người không bố thí trên năm phương diện. Đó là thọ mạng, nhan sắc, an lạc, danh xưng và tăng thượng“.

2. Lợi ích về nội tâm

Đối trị tâm tham - sân - si: Bố thí giúp đối trị với tâm tham lam, bỏn xẻn, ích kỷ và tâm sân hận, si mê, giúp đạt đến giác ngộ.

3. Lợi ích về sự gia hộ

Được chư Thiên và quỷ Thần gia hộ: Các vị thiện Thần gia hộ, bảo vệ cho những người biết bố thí, sống vì người khác. Điều này được Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

3 cách bố thí tạo phước lành

1. Bố thí với tâm hoan hỷ

Trong kinh Bố Thí Và Cúng Dường Như Pháp, Đức Phật dạy trước, trong và sau khi bố thí, tâm hoan hỷ thì được phúc báu vô cùng lớn. Không nên miễn cưỡng khi cho, cũng không nên khởi tâm hối tiếc sau khi đã cho đi, vì điều này sẽ làm phúc báu không trọn vẹn.

2. Lựa chọn đúng đối tượng bố thí 

Nếu ai phát tâm bố thí tới ba đối tượng này thì được phước báu trong đời này và nhiều đời sau: 

- Tam Bảo phước điền (Kính điền): Tam Bảo là ruộng phước tối thượng. Nếu làm việc phúc thiện nơi Tam Bảo thì sinh ra phước báu lớn nhất (đệ nhất phước điền).

- Phụ mẫu phước điền (Ân điền): Đây là ân sinh dưỡng. Cha mẹ là những người có công sinh thành, dưỡng dục. Nếu biết đền ân, báo hiếu cha mẹ thì sẽ sinh ra phúc lành.

- Chúng sinh phước điền (Bi điền): Với lòng thương xót, từ bi, ta cứu giúp tất cả chúng sinh bị đau khổ, hoạn nạn và yếu thế thì sẽ được phúc báu.

Tam Bảo là ruộng phước tối thượng (ảnh minh họa)

3. Mong cầu phước báu tối thượng

Chúng ta nên hồi hướng phước báu bố thí để thành tựu Vô thượng Bồ đề, Thánh quả giác ngộ. Đây là phước báu tối thượng, cao quý nhất. Người thành tựu quả vị này cũng được tất cả mọi phúc lạc ở trần gian, từng trải qua tất cả quả vị như vương tôn công tử, Chuyển Luân Thánh Vương hay sinh lên cõi Trời trong nhiều kiếp.

Hy vọng qua những chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh trong bài viết, quý vị đã hiểu rõ bản chất bố thí và biết cách thực hành để tích lũy thêm phước báu. Nếu muốn có một cuộc đời hanh thông, an ổn, chúng ta phải biết cách gieo trồng những hạt giống thiện lương và xả bỏ tâm xan tham, ích kỷ. Nhờ vậy, phước lành sẽ ngày càng tăng trưởng, cuộc sống bớt đi những trắc trở và tâm hồn luôn được sống trong sự an vui, đủ đầy.

Bài liên quan