trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Cảm xúc của những Phật tử có mặt tại chùa sau thời gian giãn cách

Vậy là đã kết thúc khoảng thời gian dài chùa Ba Vàng tạm dừng việc đón tiếp Phật tử, du khách để cùng cả nước phòng chống đại dịch COVID-19. Ngày 10/5/2020, theo sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đã chính thức mở cửa đón Phật tử và du khách thập phương về tham quan lễ Phật. Trong ngày đầu tiên mở cửa, rất nhiều Phật tử và du khách đã về chùa trong niềm hân hoan khó tả.

Những dòng cảm xúc chân thật của những người con Phật trong ngày đầu tiên trở về chùa

Khác với sự yên ắng mọi ngày, chùa Ba Vàng hôm nay đã được thay đổi bằng một làn không khí vui tươi, nhộn nhịp khác thường. Ngay từ sáng, các Phật tử và du khách thập phương đã vân tập về chùa trong niềm hỷ lạc khó có thể diễn tả bằng lời.

Du khách đến chùa tham quan lễ Phật đều thực hiện đúng quy định của nhà chùa đó là đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay

Du khách đến chùa tham quan lễ Phật đều thực hiện đúng quy định của nhà chùa đó là đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay

Dù ai cũng đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe, thực hiện nghiêm túc theo sự hướng dẫn của chùa, nhưng cũng không thể giấu hết được niềm vui ngập tràn khi được trở về ngôi “Nhà” thân yêu của mình. Hình ảnh những gia đình có ông bà, bố mẹ và con cháu cùng nhau lên chùa lễ Phật, cúng dường Tam Bảo thật hạnh phúc, vui vẻ biết bao. Những em nhỏ theo chân bố mẹ đi chùa cũng thỏa sức nô đùa, chạy nhảy trong khuôn viên chùa.

Du khách về chùa tham quan lễ Phật sau thời gian dài giãn cách xã hội

Du khách về chùa tham quan lễ Phật sau thời gian dài giãn cách xã hội

Em nhỏ thỏa sức nô đùa trong khuôn viên chùa

Em nhỏ thỏa sức nô đùa trong khuôn viên chùa

Các Phật tử đăng ký ăn cơm trưa miễn phí tại Ban tri khách

Các Phật tử đăng ký ăn cơm trưa miễn phí tại Ban tri khách

Du khách và Phật tử về chùa thành kính đảnh lễ Đức Phật

Du khách và Phật tử về chùa thành kính đảnh lễ Đức Phật

Thân phụ và thân mẫu của Sư Phụ thực hiện nghi lễ tắm Phật

Thân phụ và thân mẫu của Sư Phụ thực hiện nghi lễ tắm Phật

Phật tử và du khách thực hiện nghi lễ tắm Phật tại tầng 2 Chính điện chùa Ba Vàng

Phật tử và du khách thực hiện nghi lễ tắm Phật tại tầng 2 Chính điện chùa Ba Vàng

Gia đình Phật tử chắp tay thành kính lễ Phật tại tầng 2 Chính điện chùa Ba Vàng

Gia đình Phật tử chắp tay thành kính lễ Phật tại tầng 2 Chính điện chùa Ba Vàng

Du khách và Phật tử về chùa thành kính đảnh lễ Đức Phật

Du khách và Phật tử về chùa thành kính đảnh lễ Đức Phật

Khi được hỏi cảm xúc sau thời gian dài trở lại chùa, Phật tử Lương Thị Bình đang tu tập tại Đạo tràng Minh Hậu - Hải Dương chia sẻ: “Tính từ khi dịch bệnh COVID-19 lan tràn, đã 3 tháng tôi không được về chùa. Hôm qua, khi nghe tin chùa mở cửa đón khách thì tôi rất vui mừng phấn khởi. Tôi đã cùng với một số Phật tử trong đạo tràng hẹn nhau để hôm nay được về chùa. Trước kia, khi dịch bệnh chưa diễn ra thì mỗi tháng tôi về chùa ít nhất 1,2 lần; thế mà 3 tháng rồi chưa được về thì tôi rất nhớ chùa, nhớ Sư Phụ cùng đại Tăng và các đạo hữu. Hôm nay, khi được về chùa thì cảm xúc rất khó tả, rất vui, hạnh phúc. Sau khi thực hiện nghi lễ tắm Phật thì tôi cũng đi tham quan và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cùng các đạo hữu của mình…”

Phật tử Lương Thị Bình (ngoài cùng bên trái) cùng với các đạo hữu trong Đạo tràng Minh Hậu - Hải Dương về chùa lễ Phật

Phật tử Lương Thị Bình (ngoài cùng bên trái) cùng với các đạo hữu trong Đạo tràng Minh Hậu - Hải Dương về chùa lễ Phật

Bạn Nguyễn Đức Việt đang học tập tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng chia sẻ: “Mình là một sinh viên trẻ, ngoài đời gặp nhiều điều bỡ ngỡ chưa biết xử lý thế nào. Trong ba tháng qua, mình rất mong muốn chùa mở cửa để về học những điều giúp mình giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Mình đang là sinh viên năm cuối, ôn thi tốt nghiệp rất vất vả. Nhiều khi ôn thi xong, trong đêm khuya ngồi ở phòng mà cảm thấy nhớ chùa da diết, chỉ ước được về chùa ngay. Hôm qua, khi nghe tin chùa mở cửa thì mình rất vui, rất hạnh phúc, tâm trạng háo hức, rất mong ngóng thời gian trôi qua thật nhanh, kết thúc ca trực để được về chùa. Hôm nay, khi đến chùa, ngắm khung cảnh chùa mà thấy sao con đường đẹp hơn bình thường. Mình rất hạnh phúc khi được quay trở lại chốn bình yên, được hít thở không khí trong lành như vậy. Con xin chí thiết chí thành tri ân Tam Bảo, tri ân sự có mặt của Sư Phụ đã xuất hiện trong cõi giới này để có được Tăng đoàn tu hành thanh tịnh và đạo tràng Phật tử trang nghiêm”.

Bạn Nguyễn Đức Việt đang học tập tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng về chùa tham quan, lễ Phật

Bạn Nguyễn Đức Việt đang học tập tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng về chùa tham quan, lễ Phật

Phật tử Vũ Văn Dũng đang sinh sống tại Thủy Nguyên - Hải Phòng chia sẻ: “Trong khoảng thời gian không được về chùa thì cả gia đình tôi có cảm giác rất bứt rứt, chỉ mong sao mau hết dịch để được về chùa. Trong thời gian ở nhà, gia đình tôi đã tu tập và tâm hướng về chùa, về Sư Phụ cùng đại Tăng. Ngay sau khi biết tin chùa mở cửa cho Phật tử và du khách thập phương thì cả gia đình tôi rất phấn khởi, hạnh phúc. Hôm nay, được về chùa trong không khí rất đẹp, mát mẻ thì tôi cảm thấy trong lòng mình nhẹ đi rất nhiều, cũng giải tỏa được nỗi nhớ chùa, rất vui mừng phấn khởi".

Phật tử Vũ Văn Dũng (thứ 2 từ trái sang) cùng gia đình về chùa tham quan, lễ Phật sau thời gian dài giãn cách xã hội

Phật tử Vũ Văn Dũng (thứ 2 từ trái sang) cùng gia đình về chùa tham quan, lễ Phật sau thời gian dài giãn cách xã hội

Thật xúc động với những cảm xúc rất chân thật của các quý Phật tử về chùa trong ngày đầu tiên chùa mở cửa lại. Có lẽ đây cũng là những dòng cảm xúc chung của tất cả Phật tử chùa Ba Vàng sau hơn 3 tháng không được về chùa, gặp Sư Phụ cùng đại Tăng.

Phật tử hân hoan, háo hức khi nhận được tin chùa mở cửa trở lại

Sau khi có “Thông báo mở cửa chùa Ba Vàng và sinh hoạt tôn giáo trở lại” được đăng tải trên các kênh truyền thông của chùa Ba Vàng, các Phật tử, các bạn trẻ đã bày tỏ niềm hân hoan, vui mừng, phấn khởi mong muốn được trở về “Nhà”. Bởi đối với các Phật tử, các bạn trẻ đang tu học dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ thì “Ngôi nhà chung Ba Vàng” không chỉ là nơi tu học Phật Pháp, nơi có người Cha kính yêu - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tôn đức Tăng, Ni mà nơi đó còn là suối nguồn yêu thương, chan chứa tình cảm ấm áp của đại gia đình lớn. Biết bao kỷ niệm, biết bao bài học giá trị và ý nghĩa từ những dòng Pháp nhũ của Sư Phụ đã nuôi lớn những tâm hồn để mọi người sống hướng thiện, hướng thượng hơn.

>>> Thông báo mở cửa chùa Ba Vàng và sinh hoạt tôn giáo trở lại

Dòng chia sẻ cảm xúc của Phật tử khi nhận được thông báo chùa Ba Vàng mở cửa đón khách

Dòng chia sẻ cảm xúc của Phật tử khi nhận được thông báo chùa Ba Vàng mở cửa đón khách

Phật tử có tài khoản Facebook Phạm Hà Tâm An bày tỏ cảm xúc: “Các đạo hữu biết được thông báo của chùa Ba Vàng mở cửa rất vui mừng hoan hỷ. Trong thời gian qua, do dịch bệnh nên Sư Phụ đã dạy cho chúng con luôn tuân thủ theo Nhà nước ban hành. Mọi người tự bảo vệ chính mình và bảo vệ cho cộng đồng. Chúng con đã vâng lời dạy của Sư Phụ mà làm theo. Nay Sư Phụ thông báo chùa mở cửa, nhiều đạo hữu vui mừng vô cùng vì thời gian qua rất nhớ chùa. Chúng con từ phương xa cũng rất vui mừng và hoan hỷ. Con xin được thành kính tri ân công đức của Sư Phụ cùng đại Tăng”.

Dòng chia sẻ cảm xúc của Phật tử khi nhận được thông báo chùa Ba Vàng mở cửa đón khách

Dòng chia sẻ cảm xúc của Phật tử khi nhận được thông báo chùa Ba Vàng mở cửa đón khách

Một Phật tử có tài khoản Facebook Diệu Trang viết:
“Dịch COVID...lùi dần, nắng hè trải rộng
Nhận thông báo vui, trở lại nơi bình yên
Chốn Thiền Môn cửa Phật!
Thật rồi, mà cứ ngỡ như mơ.
Sư Phụ ơi! Hơn 3 tháng rồi
Nay chúng con trở lại
Mảnh vườn Tâm cỏ dại còn nhiều.
Do duyên nghiệp COVID làm chúng con phiêu dạt
Hơn 3 tháng rồi.
Hôm nay lại bước
Trên đoạn đường xưa, trải đầy "Nắng" và "Hoa"
Có "Cha" lành và Tăng đoàn cao quý
Dắt chúng con vượt thoát biển luân hồi
Ôi! Hạnh phúc chúng con được "Trở về"
Chốn bồng lai Tiên cảnh Ba Vàng ở trần thế!”

Dòng chia sẻ cảm xúc của Phật tử khi nhận được thông báo chùa Ba Vàng mở cửa đón khách

Dòng chia sẻ cảm xúc của Phật tử khi nhận được thông báo chùa Ba Vàng mở cửa đón khách

Nắng vàng trải rộng trên những con đường về chùa, tiết trời Thành Đẳng hôm nay thật trong xanh, thoáng đãng. Chắc hẳn trong lòng ai cũng rộn ràng những cảm xúc khó tả sau tháng ngày xa chùa, xa Sư Phụ, xa đạo hữu. Nhờ có những ngày vừa qua, chúng ta mới biết mình nhớ chùa đến chừng nào, trân trọng những tháng ngày tu học thường kỳ đến chừng nào. Mong rằng, những tháng ngày sau này, quý Phật tử sẽ về chùa thường xuyên hơn, tu học, phụng sự Tam Bảo tinh tấn hơn, góp phần cho chính Pháp được lan rộng mãi ở thế gian như tâm nguyện của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Đức Tín 

Các bài nên xem: