trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Chư Tăng Ni Và Phật Tử Chùa Ba Vàng Khánh Tuế Sư Phụ Đầu Năm

Sáng ngày 16/2/2018 tức ngày mùng 1 tết Mậu Tuất,trong niềm thành kính tri ân chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng với y áo trang nghiêm đã vân tập về ngôi Đại Hùng Bảo Điện để làm lễ khánh tuế trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong ngày đầu xuân năm mới.

Không biết tự bao giờ, một truyền thống của dân tộc đã "hóa thân" trở thành một mỹ tục trong đời sống văn hóa của người Việt Nam, để rồi mỗi năm chúng ta lại có một ngày Tết cổ truyền thật ý nghĩa. Tết là những ngày đoàn tụ cùng gia đình trong không khí đầy thiên liêng và ấm cúng...Có lẽ từ truyền thống này mà đã hình thành nên lễ tri ân và báo ân.Và trong những ngày Tết trong năm, mọi người lại cùng nhau bày tỏ tình cảm, lòng tri ân cuả mình đối với Thầy Tổ, cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Hiếu Hạnh Của Người Con Phật

Đạo Phật tôn vinh hạnh hiếu lên hàng đầu, bài học đạo đức về tri ân báo ân là những bài học đầu tiên người học Phật phải học và hành ngay trong đời sống hiện tại. Có lẽ thế mà không phải nay mà xưa tinh thần đón tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta là nhằm để nhắc cho mọi người về đạo đức tri ân báo ân này. Có câu "Mùng 1 tết Cha, mùng 2 tết Mẹ, mùng 3 tết Thầy”. Sinh chúng con là cha mẹ, nhưng người tác thành cho chúng con hạnh giải thoát chính là Thầy. Thầy như người lái đò thầm lặng, đã vượt qua bao nhiêu cơn sóng dữ chướng duyên, luôn vững tay chèo đưa chúng con đến bến bờ hạnh phúc.

“Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò năm ấy Thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người Thầy kính thương.”

Lễ Khánh Tuế Sư Phụ

Ngày đầu năm mới với không khí trang nghiêm trong ngôi Đại Hùng Bảo Điện chúng đệ tử xuất gia và tại gia quây quần bên Sư Phụ. Đại diện cho Đại chúng có sư ông Thích Trúc Bảo Việt dâng lời tác bạch khánh tuế Sư Phụ cầu chúc Sư Phụ được sức khỏe trường trường thọ, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu và cầu thỉnh trên Sư Phụ trụ thế ta bà dài lâu, mãi là bóng cây đại thụ cho chúng đệ tử được nương tựa tu hành. Đại chúng cũng phát nguyện theo gót chân sen của Sư Phụ mãi mãi, và quyết tâm quyết chí tu hành, thực hiện những hoài bão trên Sư Phụ đã trao truyền.

Đại diện cho đại chúng Đại đức Thích Trúc Bảo Việt dâng lời tác bạch khánh tuế Sư Phụ.

Đại diện cho đại chúng Đại đức Thích Trúc Bảo Việt dâng lời tác bạch khánh tuế Sư Phụ.

Hàng đệ tử xuất gia và tại gia quây quần bên Sư Phụ.

Hàng đệ tử xuất gia và tại gia quây quần bên Sư Phụ.

Trong không khí thiêng liêng ấm áp tình thầy trò. Sư Phụ như người cha hiền đã hoan hỉ đón nhận tấm lòng hiếu kính của chúng đệ tử. Năng lượng từ bi của Sư Phụ làm cho chúng con cảm thấy gần gũi và ấm cúng, Sư Phụ ôn tồn tâm sự, chúng đệ tử chăm chú lắng nghe.

Lời Thầy Dạy

Kính Bạch Sư Phụ một năm qua có thể trong tâm chúng con còn có những khó khăn, những tập khí chúng con chưa có thể chuyển hóa được, nhưng nhờ sự từ bi và đức độ của Sư Phụ. Sư Phụ đã dạy chúng con tập sống “nhẫn” trước mọi hoàn cảnh khó khăn, thử thách nhờ như vậy mà chúng con thấy mình có sự chuyển hóa, tu tập tinh tấn hơn.Những tâm huyết xây dựng tăng chúng của Sư Phụ, tâm nguyện cứu độ chúng sinh của Sư Phụnhư đã tiếp thêm cho chúng con thêm nhiệt huyết tu học, vững tin hơn trên bước đường tu tập, và chúng con thấy mình thật may mắn, và hạnh phúc khi được làm đệ tử của Sư Phụ.

Đại chúng tri ân Sư Phụ đồng phát nguyện y giáo phụng hành lời Sư Phụ chỉ dạy.

Đại chúng tri ân Sư Phụ đồng phát nguyện y giáo phụng hành lời Sư Phụ chỉ dạy.

Hàng đệ tử tại gia tề tựu về chùa khánh tuế tri ân Sư Phụ.

Hàng đệ tử tại gia tề tựu về chùa khánh tuế tri ân Sư Phụ.

Buổi lễ khánh tuế kết thúc trong niềm an vui và hoan hỷ của mọi người.Sau buổi lễ khánh tuế Đại chúng được cùng Sư Phụ đi tham quan cảnh trong khuôn viên chùa, hình ảnh của những chiếc áo vàng giải thoát đã tạo nên bức tranh sống động trong mỗi người dân thập phương khi đến chùa hành hương.