trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Chùa Ba Vàng mùa vải chín: Hàng chục tấn vải phục vụ khóa tu mùa hè
Bài viết 15/06/2023

Chùa Ba Vàng đúng chuẩn với câu: “Mùa nào thức nấy” tất cả đều có trong khu vườn Bạch Ngọc. Và hè năm nay cũng không ngoại lệ, gần 200 cây vải tươi tốt, sai trĩu quả, căng mọng đã sẵn sàng thu hoạch.

Những chùm vải cây nhà lá chùa này được tự tay các Phật tử chăm sóc, vun trồng để có được thành quả ngon ngọt nhất để dâng cúng dường lên Sư Phụ, chư Tăng Ni và cũng là để phục vụ cho hơn 7000 bạn khóa sinh khóa tu mùa hè lần 1 và toàn đại chúng tại chùa.

 Niềm hạnh phúc của các Phật tử khi cùng nhau thu hoạch vải

Niềm hạnh phúc của các Phật tử khi cùng nhau thu hoạch vải

Mặc dù làm việc dưới vườn trong tiết oi nóng của những ngày hè, nhưng trên gương mặt của các Phật tử vẫn luôn rạng rỡ, hoan hỷ. Có lẽ bởi thế mà mấy ngày nay, cả khu vườn trở nên thật nhộn nhịp, rộn ràng; khiến cho khu vườn Bạch Ngọc tươi tốt càng tốt tươi bởi chính tinh thần phụng sự của tất cả Phật tử.

- “Các đạo hữu ơi! Vải to quá, đỏ quá!”
- “Cây nào cũng sai, cây nào quả cũng ngon”
- “Mong là các con ăn những trái vải này sẽ có sức khỏe để tu học”
- “Vải của Nhà lớn Ba Vàng tươi ngon quá!”

Những trái vải sau khi được thu hoạch sẽ được chuẩn bị để mang về kho bảo quản và sử dụng

Những trái vải sau khi được thu hoạch sẽ được chuẩn bị để mang về kho bảo quản và sử dụng

Trong thời điểm này, các Phật tử sẽ thu hoạch khoảng 1,8 tấn/1 ngày, sau đó vận về kho để phân loại, làm sạch, chế biến,…

Mỗi người một việc, một công đoạn, nhưng tất cả mọi người cùng cố gắng, khéo léo trong từng việc nhỏ để đảm bảo những trái vải vẫn giữ được độ ngon, tươi nhất để ai ai thưởng thức cũng được ngon miệng.

Và để làm được những việc đó, tất cả đều cùng làm việc trên tinh thần hòa hợp; đặc biệt không thể thiếu tâm cung kính cúng dường lên chư Tôn Đức Tăng và tâm yêu thương đến các bạn khóa sinh.

Những trái vải chín đỏ thơm ngon, mọng nước sẵn sàng để phục vụ cho các bạn khóa sinh

Những trái vải chín đỏ thơm ngon, mọng nước sẵn sàng để phục vụ cho các bạn khóa sinh

Đối với các bạn khóa sinh, vải thiều trở thành một trong những loại hoa quả tráng miệng được yêu thích trong các bữa ăn. Bên cạnh đó, thứ quả này còn được chế biến trở thành trà vải - một trong những bữa phụ “chất lượng”, thơm mát cho các bạn khóa sinh trong những ngày hè.

Còn đối với các Phật tử, phục vụ cho những bữa ăn của các bạn khóa sinh hay bất kỳ công việc phận sự nào thì đều là niềm vui, là niềm hạnh phúc. Dù vất vả, nhưng ai ai cũng hy vọng các con khóa sinh được thưởng thức những thực phẩm tươi ngon, bổ dưỡng và có đầy đủ sức khỏe để trải nghiệm hết “thử thách” lớn khôn suốt 7 ngày.

Niềm vui đôi khi thật giản đơn!

Niềm vui đôi khi thật giản đơn!

Vải trở thành món được khóa sinh yêu thích

Vải trở thành món được khóa sinh yêu thích

Không chỉ vải thiều, mà còn rất nhiều loại hoa quả, các món ăn bổ dưỡng, hấp dẫn trong thực đơn 7 ngày của khóa tu đang được các Phật tử chuẩn bị, phục vụ mỗi ngày.

Các Phật tử chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng cho các bạn khóa sinh

Các Phật tử chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng cho các bạn khóa sinh

Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi các chương trình trên các trang truyền thông đưa tin về khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng nhé!

Bài liên quan