trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Con rất nhớ Sư Phụ và nhớ Chùa!

Xin chào các cô bác Phật tử ạ!
Con tên là Bùi Thị Khánh Vi. Năm nay con 13 tuổi. Con thường hay đi chùa Ba Vàng cùng với bố con là Bùi Quốc Việt, mẹ con là Đỗ Thị Thanh Hà. Hiện gia đình con đang sinh hoạt tại Đạo tràng Minh Hậu - Hải Dương, thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, chùa Ba Vàng ạ.

Hôm trước, khi được bố mẹ thông báo là Sư Phụ - Thầy Thích Trúc Thái Minh xuống núi để tiếp tục giảng Pháp cho mọi người, con và các em con rất vui. Điều kỳ diệu mà chúng con mong mỏi đã đến. Chúng con vô cùng hồi hộp và đợi từng giờ để được gặp Sư Phụ qua màn ảnh trực tuyến. Thế rồi buổi giảng Pháp của Sư Phụ cũng đến, chúng con hạnh phúc khi được nghe giọng nói ấm áp, từ bi của Sư Phụ; Sư Phụ hỏi thăm sức khỏe, tình hình của mọi người. Qua những lời Sư Phụ giảng, chị em con đã học được là cần phải làm những việc tốt, thiện thì sẽ nhận được kết quả tốt đẹp và phải biết tin vào Tam Bảo, tin nhân quả, biết yêu thương mọi người. Chúng con tri ân Sư Phụ vì đã dạy bảo và luôn yêu thương chúng con ạ. Chị em con nhớ Sư Phụ nhiều lắm ạ!

Phật tử nhí Khánh Vi cùng mẹ và các em chăm chú lắng nghe Sư Phụ giảng Pháp qua mạng

Phật tử nhí Khánh Vi cùng mẹ và các em chăm chú lắng nghe Sư Phụ giảng Pháp qua mạng

Đợt này do dịch bệnh nên gia đình con không thể về chùa được. Chúng con rất nhớ Sư Phụ và rất nhớ chùa. Khi ở nhà, gia đình con luôn thực hành theo lời chỉ dạy của Sư Phụ và Nhà nước, chỉ đi ra ngoài khi thực sự cần thiết. Nếu phải ra ngoài thì chúng con luôn nhớ phải đeo khẩu trang và rửa tay sạch sẽ ạ. Mỗi ngày ở nhà, chúng con đều rửa tay với xà phòng trước và sau khi đi vệ sinh hay là ăn uống. Ngoài ra, mẹ con còn dặn mỗi ngày chúng con ăn một lát hành tây nhỏ sẽ giúp làm ấm cổ họng.

Ở nhà, hằng ngày, chúng con còn được tham gia vào thời khóa tụng kinh, tu tập, ngồi thiền và nghe Pháp với bố mẹ con. Chúng con rất thích được tu tập Bát quan trai giới tại nhà cùng với bố mẹ con vì trong ngày tu Bát quan trai, chúng con biết làm nhiều điều lành thiện hơn. Vào ngày tu tập Bát quan trai giới tại nhà, chị em con được phụ giúp bố mẹ chuẩn bị bữa trưa và hoa quả cùng vật thực thanh tịnh dâng lên cúng dường Tam Bảo. Thời gian này ở nhà, chúng con còn được xem nhiều những bộ phim hoạt hình về nhân quả và kể những câu chuyện nhân quả rất hay và ý nghĩa vì chúng con sẽ hiểu thêm về nhân về quả để làm nhiều điều tốt lành, giúp đỡ mọi người.

Chị em chúng con rất yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng con luôn biết nghe lời, lễ phép với ông bà, bố mẹ và người lớn. Chúng con học được tất cả những điều đó khi được nghe Sư Phụ giảng dạy những bài học bổ ích, ý nghĩa ạ.

>>> Hướng dẫn cách ngồi thiền đúng phương pháp để giúp tâm an định

Khánh Vi cùng em trai dâng phẩm vật thanh tịnh dâng lên cúng dường Tam Bảo

Khánh Vi cùng em trai dâng phẩm vật thanh tịnh dâng lên cúng dường Tam Bảo

Khánh Vi cùng các em tập tụng kinh và sử dụng chuông, mõ

Khánh Vi cùng các em tập tụng kinh và sử dụng chuông, mõ

Khánh Vi cùng gia đình ngồi thiền trong ngày tu tập Bát quan trai giới tại nhà hồi hướng hoá giải nạn dịch Covid-19, khô hạn hạn hán

Khánh Vi cùng gia đình ngồi thiền trong ngày tu tập Bát quan trai giới tại nhà hồi hướng hoá giải nạn dịch Covid-19, khô hạn hạn hán

Khánh Vi cùng các em phụ mẹ nấu cơm

Khánh Vi cùng các em phụ mẹ nấu cơm

Con rất thích đi chùa Ba Vàng vì chùa rất đẹp, sạch sẽ và khang trang. Các cô bác Phật tử ở chùa cũng rất hiền lành, thân thiện và tốt bụng. Con thích được đi chùa Ba Vàng để được nghe Sư Phụ giảng Pháp. Vì khi nghe những lời Sư Phụ giảng, con được hiểu biết thêm được rất nhiều điều ạ.

Ngoài ra, thỉnh thoảng, bố mẹ còn cho chị em con về chùa để được sớt bát cúng dường chư Tăng. Con thích lắm! Nhất là khi con được Sư Phụ xoa đầu, trong lòng con thấy rất ấm áp và trong đầu nghĩ rằng: “Hạnh phúc quá!” Về nhà, con khoe với bố mẹ cả ngày mà vẫn chưa hết vui. Bọn con đều nhớ chùa lắm! Chúng con mong cho dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải để chúng con lại được đi học và được về chùa lễ Phật, sớt bát chư Tăng và nghe Sư Phụ giảng Pháp ạ!

>>> Chư Tăng chùa Ba Vàng trì bình khất thực như thời Đức Phật còn tại thế

Bé Khánh Vi cùng gia đình về chùa Ba Vàng sớt bát cúng dường chư Tăng vào tháng 12, năm 2019

Bé Khánh Vi cùng gia đình về chùa Ba Vàng sớt bát cúng dường chư Tăng vào tháng 12, năm 2019

Bức thư của bé Bùi Thị Khánh Vi

Bức thư của bé Bùi Thị Khánh Vi

Bức thư của bé Bùi Thị Khánh Vi

Bức thư của bé Bùi Thị Khánh Vi

Bức thư của bé Bùi Thị Khánh Vi

Bức thư của bé Bùi Thị Khánh Vi

Bài liên quan