Tháng bảy, nắng hạ vừa tàn, gió thu hiu hắt trút lá vàng lả tả cuối chân mây, mùa Vu Lan đã về trong khắp nẻo nhân gian, trong lòng tất cả chúng ta.
Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan
Bến giác chiều thu sóng đạo ngàn
Những ai là kẻ mang ơn nặng
Đều vận lòng thành đón Vu Lan
Hoà chung vào niềm hân hoan của những người con Phật trong ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu, để tỏ lòng tri ân và đền ân sâu sắc tới hai đấng sinh thành, ngày 5/9/2017 (tức ngày 15/7 năm Đinh Dậu), chùa Diên Phúc - Thanh Hoá long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2561 - DL.2017. Hàng trăm quý Phật tử thiện nam tín nữ khắp mọi nơi đã về tham dự.
Vu Lan Báo Hiếu là truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam, khởi nguyên từ tinh thần tri ân và báo ân theo lời Phật dạy và noi theo tấm gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên. Vu Lan Báo Hiếu còn là ngày thể hiện tình người thắm thiết trong cuộc sống nhân sinh, mang đậm tính văn hóa tâm linh, văn hóa đạo đức. Năm tháng trôi qua, đạo hiếu ấy đã thấm sâu vào lòng nhân loại và tạo nên một truyền thống đó là “uống nước nhớ nguồn”, "ăn quả nhớ kẻ trồng cây".
Tu Tập Mùa Vu Lan
Với tinh thần ấy, đúng 8h sáng, quý thiện nam tín nữ đã vân tập về Giảng đường chùa Diên Phúc trang nghiêm cung thỉnh Đại Đức Thích Trúc Bảo Trực quang lâm truyền trao Tam quy ngũ giới, Bát quan trai giới để cho các hàng Phật tử nương vào công đức tu tập đó mà hướng tới song thân của mình. Buổi chiều cùng ngày, theo sự thỉnh cầu của các Phật tử, các quý Thầy đã lập đàn lễ cầu siêu phổ độ gia tiên của các Phật tử đã đăng kí trong Pháp hội hôm nay.
Noi gương Đức Mục Kiều Liên "Ngày rằm tháng bảy mỗi năm. Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền", để tỏ lòng biết ơn đến công lao sinh dưỡng như trời biển của cha mẹ, chương trình Đêm Vu Lan - Mùa Hiếu Hạnh đã được tổ chức dưới sự quang lâm chính dự của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Diên phúc cùng Chư tôn Thiền đức, quý vị đại biểu và nhân dân Phật tử.
Đêm Vu Lan - Mùa Hiếu Hạnh
Sau khi giới thiệu thành phần tham dự, Thầy Trụ trì đã tuyên đọc diễn văn khai mạc dưới sự hoan hỷ của toàn đại chúng. Tiếp đó là các tiết mục văn nghệ giao lưu và dâng hoa cúng dường của các bạn trẻ trong CLB Tuổi Trẻ chùa Ba Vàng tại Thanh Hoá.
Qua sự chỉ dạy của quý Thầy, những người con đã thấu hiểu được sự hi sinh lớn lao trên từng chặng đường đời mà cho dù chúng ta có "cõng mẹ cha trên hai vai đi giáp vòng hòn núi Tu Di" hay "nuôi song thân dâng hết thân này" cũng không thể nào đền đáp được.
Buổi lễ cũng đã có những cung bậc vô cùng xúc động, nghẹn ngào và thiêng liêng như chương trình rửa chân cho cha mẹ - đôi chân chai sần đã một đời lam lũ vì chúng con hay chương trình trao quà từ thiện cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đêm Vu Lan đã khép lại trong những nỗi niềm biết ơn của người con Phật đối với 2 bậc sinh thành của mình.
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Tăng Ni, Phật tử góp phần lưu giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc
Thực tập thiền hành - Cảm niệm ân đức của Tổ sư Ma ha Ca Diếp
Lời dạy ý nghĩa: Việc lập chí lập nguyện trong tu tập là rất cần thiết
Cắt mái tóc xanh gửi lại đời: Các giới tử thế phát xuất gia cầu đạo
Trang nghiêm thời khóa sám hối: Tỉnh thức, quyết chừa bỏ tâm bất thiện