“Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, Trúc Lâm…”, “…Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tịnh xá Kỳ Viên thuộc vườn ông Cấp Cô Độc…”
Cứ mỗi lời kinh được tụng lên, mỗi Phật tử được nghe, được biết về một thánh tích - nơi Đức Thế Tôn đã từng hiện diện trên đời. Và họ đã “ôm ấp” theo niềm mong mỏi tha thiết rằng một ngày sẽ được về với quê hương của Như Lai - người đã để lại giáo Pháp vi diệu và đem lại vô lượng những điều tuyệt vời, tỏa hương thơm ngát cho thế gian.
Vậy nên, khi CLB Cúc Vàng tổ chức chuyến hành hương về xứ Ấn, được sự hứa khả trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến làm trưởng đoàn, đã cùng các Phật tử bắt đầu chuyến hành hương về với nơi in dấu chân của Đấng Cha Lành. Và những người Phật tử đã cùng lên đường…
Về những nơi Như Lai đã đi qua
Bắt đầu từ ngày 14/8/2022, chuyến hành hương Ấn Độ đầu tiên trong 5 đoàn Phật tử chùa Ba Vàng đã được “khởi động”. Sau 7 ngày, các Phật tử tiếp theo trong đoàn thứ 2, thứ 3,...cũng lần lượt lên đường sang xứ Ấn cho đến khi đoàn thứ 5 kết thúc.
Đoàn hành hương không chỉ được đến với các Thánh tích (vườn Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, vườn Lộc Uyển, Câu Thi Na,...), mà các Phật tử còn được ghé thăm bờ sông Hằng - dòng sông đã gắn liền với con đường tìm cầu học đạo của Thái tử Tất Đạt Đa năm xưa hay đỉnh núi Linh Thứu - nơi Như Lai tuyên thuyết rất nhiều bài Pháp để lại cho đời,...
Ngoài ra, sự ấn tượng với những món ăn đặc biệt được chế biến bằng nhiều loại gia vị khác nhau, tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa và con người xứ Ấn là những điều mới mẻ đối với những người con Phật!
Thiêng liêng dòng cảm xúc quý giá khi về miền đất Phật
Nơi xứ Ấn vẫn đang “khoác” lên mình nhiều màu nắng vàng rực rỡ. Điều đó không làm cho những người con Phật nản chí, mà vô hình chung trở thành một niềm động lực to lớn khi gợi nhớ về hình ảnh bóng huỳnh y của chư Tăng chùa Ba Vàng - những người cũng đang “chiến đấu” với cả nội tâm và ngoại cảnh, thực hành tu tập khổ hạnh trong rừng như thời Đức Phật còn tại thế.
Và trải qua hơn 2600, qua những lần trùng tu lại, các Thánh tích vẫn là những dấu ấn thiêng liêng lấy đi bao nước mắt của những người con Phật. Năm xưa, Như Lai thuyết: “Những ai trong khi chiêm bái những thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín, hoan hỷ. Thời những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên”. (theo Kinh Đại Bát Niết bàn, tụng phẩm V, tr.147-148, Hòa thượng Thích Minh Châu – Việt dịch).
Thế mới thấy, phước báu của người “đến gặp Phật” với tâm kính tín thật là đáng chân quý, tự hào hơn bao giờ hết! Và suốt chuyến đi, những cảm xúc hào hứng, hạnh phúc trong niệm tri ân chính là những gì mà các Phật tử CLB Cúc Vàng luôn thường trực…
Anh Vũ Hoàng Diệu (Đạo tràng Trúc Hà - Tuệ Tâm): “Cảm xúc dâng trào mãnh liệt nhất của tôi là khi được nhiễu quanh cội cây Bồ Đề. Được cùng các đạo hữu lắng nghe những lời sách tấn, cách khởi tâm tri ân, niệm ân của Đức Phật từ Cô Phạm Thị Yến (chủ nhiệm CLB Cúc Vàng), tôi đã khóc rất nhiều! Tôi thấy bản thân quá nhỏ bé với những gì mà Đức Thế Tôn làm cho chúng sinh.
Và từ đây, tôi đã tăng trưởng được thêm tín tâm, lòng tin vào Đức Phật là một con người vĩ đại có thật trong lịch sử và con đường hoằng dương Phật Pháp của Ngài”.
Cô Nguyễn Thị Mai (Đạo tràng Minh Châu - Khoái Châu - Hưng Yên): “Khi đến nơi Đức Thế Tôn nhập diệt - Câu Thi Na, tôi không kìm được cảm xúc của mình. Đức Phật đã nhập niết bàn hơn 2600 năm mà trong tôi cảm nhận như vừa mới ngày hôm qua. Đã gần lại càng gần hơn khi chúng tôi đi nhiễu quanh tôn tượng Ngài. Suốt chuyến đi, tình bạn đạo cũng được gắn kết nhờ có sự chăm sóc nhau rất nhiệt tình, chu đáo. Đây là chuyến “du lịch” có lẽ là đặc biệt nhất mà tôi có được!”.
Lời tri ân và mong nguyện phát tâm Bồ Đề trải rộng khắp thế gian
Từ niềm hạnh phúc được đến với xứ Ấn, ngọn lửa giáo Pháp trong họ có lẽ sẽ sáng hơn, mạnh mẽ hơn mà lan tỏa đi muôn nơi, để rất nhiều hạt giống thiện lành lại được khởi sinh…
Cô Trần Thị Hải Ninh (đạo tràng Minh Long Hoàng Mai Hà Nội): “Với quyết định đến với Ấn Độ lần này quả thực là quyết định rất đúng đắn. Tôi tự hứa với bản thân rằng mình phải thật sự cố gắng tu tập, làm phận sự nhiều hơn nữa. Đặc biệt, tôi sẽ cố gắng gieo các duyên thiện lành, lấy đó là một trong vô vàn lời tri ân tới vị minh sư - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, tri ân sự sách tấn của Cô chủ nhiệm”.
Cô Phạm Thị Thanh Mai (Đạo tràng Trúc Tiến Phủ Lý Hà Nam): ”Được đi hành hương về miền đất Phật quả thật là niềm mơ ước bấy lâu nay đối với tôi. Và từ đây, niềm tin vào Đức Phật, vào giáo Pháp của Phật trong tôi giờ đây là không thể thối chuyển. Tôi nguyện tinh tấn nữa để truyền tải và tuyên dương giáo Pháp của Phật trong khả năng của mình để không phụ lòng Sư Phụ, đại Tăng và Cô chủ nhiệm”.
Không chỉ được hành hương các Thánh tích với rất nhiều những kiến thức bổ ích, các Phật tử còn được tham gia đặt bát cúng dường chư Tăng, thực hành bố thí ngay trên miền đất Ấn Độ. Đặc biệt, đoàn đã trao tặng 100 triệu tới Trường Công lập thành phố Câu Thi Na - nơi các em học sinh được học Phật Pháp. Chắc chắn từ nhân duyên này sẽ là sợi dây kết nối những dòng tâm thiện lành trong nhiều kiếp về sau.
Một chuyến hành hương không những có Cô chủ nhiệm đồng hành, thắm tình đạo vị nhờ có đạo hữu ở bên, mà còn mang lợi ích nhiều đời về sau, khi được chứng kiến những dấu tích thực có trong cuộc đời của Như Lai.
Từ “hạnh phúc” có lẽ chẳng miêu tả được hết cảm xúc đang chất chứa trong những người con Phật! Từ đây, mong rằng giáo Pháp sẽ được tỏa sáng như chính những “ngọn lửa” đang cháy trong tim các Phật tử này, mang theo nguyện đưa Phật Pháp được trường tồn, được xưng dương.
Hãy tiếp tục theo dõi chuyến đi của các Phật tử chùa Ba Vàng trên các trang truyền thông của chùa các bạn nhé!
? [TRỰC TIẾP] Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Kính mời quý nhân dân Phật tử đón xem!
07/05/2024 202
Xem thêm
Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh!
Thành phố Hồ Chí Minh: Phật tử chung tay làm đẹp môi trường
Cùng nhau làm đẹp cảnh quan khu rừng thiền tại chốn già lam Ba Vàng
Phật tử CLB Cúc Vàng cúng dường chư Tăng thực hành Pháp hạnh đầu đà
Tu tập tán dương hạnh đầu đà - Kỷ niệm về Tôn giả Đại Ca Diếp (06/3 âm lịch)