“Thử món bánh Samosa, tôi thấy rất ngon. Tôi thực sự cảm ơn chư Tăng Ni cùng các Phật tử chùa Ba Vàng đã làm món bánh này để mọi người về chùa được thưởng thức. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chư Tăng Ni, Phật tử đã xây dựng một ngôi chùa rất đẹp và thân thương để nhân dân về chùa cảm thấy hoan hỷ và yên bình”. - Chia sẻ của bạn Trần Thúy Vân đến từ TP. Hạ Long.
Ngày mùng 3 Tết, khắp khuôn viên chùa Ba Vàng nhộn nhịp du khách hành hương, lễ Phật, chụp ảnh và nguyện cầu những điều tốt đẹp cho bản thân cũng như gia đình nhân dịp năm mới. Trong khuôn viên bổn tự không có hàng quán buôn bán, nên du khách có thể bị đói khi đi du xuân, lễ Phật. Chính vì lẽ đó, trên Sư Phụ đã từ bi chỉ dạy xây dựng các điểm nước uống tinh khiết và điểm phát đồ ăn hoàn toàn miễn phí dành cho nhân dân, Phật tử về chùa.
Trong số những món ăn thanh tịnh, ngon lành ngày Tết có một món ăn vô cùng mới lạ, khiến du khách về chùa rất thích thú khi được thưởng thức, đó là bánh Samosa có nguồn gốc từ Ấn Độ.
>>> Đông đảo bạn trẻ nô nức về chùa Ba Vàng du xuân ngày mùng 3 Tết
Samosa - Món bánh từ tình thương yêu
Từ mong mỏi “ai về chùa cũng có cảm giác như được về nhà” của Sư Phụ, chư Tăng Ni, Phật tử đang nỗ lực ngày đêm để du khách về chùa cảm nhận được sự gần gũi, thân thương tại nơi đây. Những cây nước tinh khiết, những món ăn chay thanh tịnh được chuẩn bị với số lượng rất lớn để bất cứ ai cũng có thể thưởng thức món ăn ngon bổ dưỡng, nước ngọt tinh khiết của chùa.
Không chỉ được ăn no, nhân dân, du khách về chùa còn được thưởng thức những món ăn chay mới lạ đầy hấp dẫn. Bánh Samosa là món ăn như vậy, như món quà của một “người Cha” dành cho những “người con” của mình khi trở về nhà. Xuất phát từ tình yêu thương, món bánh chay Samosa ở chùa Ba Vàng có hương vị rất ngon, khiến nhiều du khách thích thú.
>>> Gần 1500 bức thư pháp tặng du khách về chùa Ba Vàng du xuân trong ngày mùng 2 Tết
Lòng biết ơn của du khách khi thưởng thức món bánh Samosa mới lạ
Bạn Nguyễn Thị Ngọc Quyên đến từ Kinh Môn, Hải Dương chia sẻ: “Đến chùa du xuân, tôi thấy không khí rất trong lành, tâm tôi rất thanh thản. Hôm nay, tôi được ăn thử bánh Samosa, bánh thực sự rất ngon. Tôi thấy nhà chùa rất chu đáo. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Trụ trì chùa Ba Vàng, Tăng Ni, Phật tử đã rất quan tâm đến du khách, chúng tôi về chùa du xuân mà cũng được thưởng thức những món ăn chay rất đặc biệt”. Không chỉ bạn Ngọc Quyên cảm nhận được sự chu đáo từ trên Sư Phụ cùng chư Tăng Ni, Phật tử mà chắc hẳn sẽ có rất nhiều du khách có cảm nhận như vậy. Niềm hoan hỷ, sự quý mến chùa và biết ơn của du khách sẽ là nguồn tâm quý giá để kết duyên với Tam Bảo, với chính Pháp của Phật. Đó sẽ là khởi nguồn giúp chúng sinh giải thoát khỏi khổ đau về sau.
Ngoài bánh Samosa, du khách cũng rất hào hứng và yêu thích những món chay khác tại chùa Ba Vàng như cơm nắm muối vừng, củ đậu và bỏng gạo,... Chúc cho du khách có những chuyến du xuân, lễ Phật viên mãn, kết duyên lành với Tam Bảo; từ đó tu học Phật Pháp, rèn sửa tâm mình để có một năm mới an vui, tích lũy được nhiều phước lành.
Hạnh Duyên
Những bài viết liên quan:
Mùng 02 Tết: Hàng nghìn du khách thập phương về chùa Ba Vàng du xuân, lễ Phật
Cùng theo chân Thầy Trụ trì du xuân ngắm cảnh chùa Ba Vàng ngày mùng Một Tết
“Đầm ấm, an vui” – là những cung bậc cảm xúc trong chương trình Giao thừa tại chùa Ba Vàng
Những điều cần biết về Tết để đón phước vào nhà, tránh phạm điều xui
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Tăng Ni, Phật tử góp phần lưu giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc
Thực tập thiền hành - Cảm niệm ân đức của Tổ sư Ma ha Ca Diếp
Lời dạy ý nghĩa: Việc lập chí lập nguyện trong tu tập là rất cần thiết
Cắt mái tóc xanh gửi lại đời: Các giới tử thế phát xuất gia cầu đạo
Trang nghiêm thời khóa sám hối: Tỉnh thức, quyết chừa bỏ tâm bất thiện