trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân xúc động trong đêm văn nghệ chùa Ba Vàng
Tin tức khác 30/10/2020

Tối ngày 27/10/2020 (tức 11/9/Canh Tý), ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân về chùa Ba Vàng biểu diễn trong đêm văn nghệ thứ 3 của Lễ hội Hoa Cúc năm 2020 - Hướng về miền Trung thân yêu.

Đêm văn nghệ với chủ đề “Tuổi trẻ với tình yêu quê hương đất nước” có sự quang lâm chứng dự của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tôn đức Tăng Ni bổn tự và đông đảo du khách, Phật tử về tham dự lễ hội. Đặc biệt, đêm văn nghệ có sự xuất hiện của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân khiến nhiều khán giả bất ngờ. Bằng giọng hát đầy nội lực của mình, ca sĩ đã mang đến bầu không khí vui tươi, sôi nổi với 2 tiết mục: Hãy sống như những đóa hoa và Con đường tôi.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã về chùa Ba Vàng và cúng dường những bài hát ý nghĩa lên Sư Phụ, chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã về chùa Ba Vàng và cúng dường những bài hát ý nghĩa lên Sư Phụ, chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng

Đông đảo du khách, Phật tử về chùa Ba Vàng tham dự đêm liên hoan văn nghệ “Tuổi trẻ với tình yêu quê hương đất nước”

Đông đảo du khách, Phật tử về chùa Ba Vàng tham dự đêm liên hoan văn nghệ “Tuổi trẻ với tình yêu quê hương đất nước”

Lần đầu tiên đến với chùa Ba Vàng, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy và đông đảo Phật tử đã ủng hộ, dành tình cảm cho phần trình diễn của mình.
Đồng thời, ca sĩ xúc động chia sẻ: “Thực sự con cảm thấy rất tự hào vì được về với cửa Phật, vì được ở đây hát tặng cho các Thầy, các Phật tử. Những giọt nước mắt này là nước mắt của hạnh phúc ạ. Bởi vì con được ở đây và hát cho mọi người nghe. Con mong rằng con sẽ có đủ duyên để được tu tập tại cửa Phật”.

Nụ cười rạng rỡ của các bạn trẻ với sự xuất hiện ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân

Nụ cười rạng rỡ của các bạn trẻ với sự xuất hiện ca sĩ 

Qua những chia sẻ và mong muốn chân thành của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hoan hỷ chia sẻ: “Đại chúng vừa được nghe Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện hai nhạc phẩm rất hay và thể hiện được trái tim của mình. Qua tâm sự của Nguyễn Trần Trung Quân thì Thầy cũng chia sẻ Đức Phật là đấng Đại Từ Bi. Ngài rất là bao dung, thương yêu tất cả muôn loài. Cho nên tất cả những ai đến với Phật, Phật đều ôm trọn mình, ôm trọn tất cả chúng ta”.

Sư Phụ chia sẻ thêm: “Cho nên Sư Phụ cũng như là chư Tăng chùa Ba Vàng và các Phật tử và nhân dân TP Uông Bí ở tỉnh Quảng Ninh đối với các ca sĩ và nhất là như Nguyễn Trần Trung Quân thì rất là mong con với nghệ thuật, với tất cả tâm của mình đem lời ca, tiếng hát để cống hiến cho đại chúng, thắp lên ngọn lửa yêu thương, yêu quê hương, yêu đất nước, yêu con người. Tất cả những điều đó rất hợp với tâm Đức Phật. Sư Phụ hôm nay rất hoan hỷ. Mong rằng con cũng có đủ duyên được về đây để tiếp tục cống hiến biểu diễn cho đại chúng”. Cuối cùng, Sư Phụ gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hoan hỷ đáp từ khi nghe những lời chia sẻ chân thành của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hoan hỷ đáp từ khi nghe những lời chia sẻ chân thành của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân

Giọt nước mắt xúc động của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân trong đêm văn nghệ “Tuổi trẻ với tình yêu quê hương đất nước” chùa Ba Vàng

Giọt nước mắt xúc động của ca sĩ trong đêm văn nghệ “Tuổi trẻ với tình yêu quê hương đất nước” chùa Ba Vàng

Từ lời chia sẻ trên Sư Phụ, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân xúc động bày tỏ: “Con xin cảm ơn Thầy, con xin được cảm ơn người dân của Uông Bí và đặc biệt là các Phật tử đã ủng hộ cho Nguyễn Trần Trung Quân. Và con xin hứa nếu có đủ duyên và may mắn nhiều hơn, con xin phép được về đây để hát tặng mọi người càng nhiều càng tốt ạ”.

Trước lời hứa của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, đại chúng vô cùng tán thán và hoan hỷ. Đại chúng đã cùng nhau reo vang mời ca sĩ về chùa. Đáp lại tình cảm đó, ca sĩ đã hứa: “Sớm thôi Quân sẽ về nha”. Với lời chúc của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, mong rằng ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân sẽ luôn thành công trên con đường nghệ thuật của mình.
Hy vọng chúng ta sẽ được thưởng thức những màn trình diễn với tâm cống hiến, yêu thương của ca sĩ trong thời gian sớm nhất tại chùa Ba Vàng.

https://www.youtube.com/watch?v=-xP1vpZTqhM&t=2627s

Các bài nên xem: