Tiếp nối lộ trình học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, ngày 14/3/Tân Sửu (tức 25/4/2021) vừa qua, trong buổi giảng Pháp thường kỳ, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm Chính Điện, truyền trao cho đại chúng một thời Pháp nhũ vô cùng quý báu.
Với con mắt của những bậc có trí, bất kỳ điều gì, con vật gì các Ngài cũng có thể mang lại bài học cho hàng hậu thế. Buổi giảng Pháp lần này, thông qua cuộc đối đáp của hai bậc trí giả là Tỳ-kheo Na Tiên và Đức vua Mi-lan-đà qua câu hỏi số 209, và lời giảng khúc triết của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, đại chúng hiểu rõ hơn những đức tính cũng như bài học mà người tu tập cần học hỏi từ con mèo: Thứ nhất, con mèo dù ở bất cứ đâu chúng cũng dễ dàng tìm bắt chuột. Một vị Tỳ kheo cũng như vậy, phải tinh tấn thực hành hạnh trì bình khất thực dù ở bất cứ đâu. Bởi hạnh khất thực đem đến rất nhiều lợi ích cho bản thân người khất sĩ và thí chủ cúng dường; Thứ hai, con mèo không đi đâu xa, chỉ kiếm ăn ở gần. Chúng Tỳ kheo cũng phải thường lấy ngay thân tâm mình để tu tập và khám phá ra chân lý vũ trụ, mà không phải tìm ở cảnh giới nào xa xôi. Thực hành những điều này, vị Tỳ kheo sẽ dứt trừ được khổ đau, tiến tới giải thoát, an vui.
Vâng theo lời chỉ dạy của Sư Phụ, chư Tăng đã đại diện cho tứ chúng chùa Ba Vàng phát nguyện sẽ tinh tấn thực hành Phật Pháp, rèn sửa thân tâm mình để đạt được an lạc trong cuộc sống. Với tâm thành tri ân, các Phật tử nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Sư Phụ tứ đại điều hòa, trụ thế Sa Bà dài lâu, mãi là bóng cây đại thụ cho hàng hậu học nương theo tu tập.
🔴 [TRỰC TIẾP] Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên
Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Kính mời quý nhân dân Phật tử đón xem!
07/05/2024 1
Xem thêm
Tăng Ni, Phật tử góp phần lưu giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc
Thực tập thiền hành - Cảm niệm ân đức của Tổ sư Ma ha Ca Diếp
Lời dạy ý nghĩa: Việc lập chí lập nguyện trong tu tập là rất cần thiết
Cắt mái tóc xanh gửi lại đời: Các giới tử thế phát xuất gia cầu đạo
Trang nghiêm thời khóa sám hối: Tỉnh thức, quyết chừa bỏ tâm bất thiện