trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Câu chuyện chuyển hóa Tu học của Tăng chúng Truyện tranh Phật giáo Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Thông Báo
404 not found
Phật tử xa xứ 11/05/2025

Vào ngày 28/7/2023, trang báo Darmstädter Echo nước Đức đã đưa tin về hành động đẹp của chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết - một Phật tử đang sinh hoạt tại đạo tràng Phật tử xa xứ Đức, chùa Ba Vàng.

Tờ báo Darmstädter Echo viết bài về hành động đẹp của Phật tử Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Từ ý tưởng trồng hoa xung quanh các gốc cây, chị Tuyết đã làm cho những bãi cỏ khô héo trên con đường Anna-Frank, thành phố Darmstadt trở nên rực rỡ với những đóa cúc vạn thọ, hoa nón tím,...

Những luống hoa rực rỡ tô điểm cho các bồn cây dọc con đường Anna-Frank ở thành phố Darmstadt
Đường phố thêm xanh nhờ hành động ý nghĩa của chị Tuyết và người hàng xóm

Chị Tuyết chia sẻ: “Tôi là một người đệ tử Phật nên thực hành theo những lời chỉ dạy của Ngài dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và đại Tăng cùng sự sách tấn của Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng. Bởi vậy mà ý tưởng bảo vệ, chăm sóc và trồng hoa, làm đẹp quanh những gốc cây người Đức trồng hai bên đường ra đời.”

Hành động này của chị Tuyết khiến nhiều người qua đường trầm trồ khen ngợi, thậm chí họ còn dừng hẳn lại để ngắm nhìn những luống hoa.

Phật tử Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Không những thế, nó còn truyền cảm hứng tới người hàng xóm Anna khiến cô cũng cùng trồng hoa, tô điểm cho đường phố. Những người hàng xóm xung quanh cũng rất ủng hộ và muốn tham gia cùng.

Chị Tuyết cùng người hàng xóm Anna chụp hình bên những luống hoa vừa trồng

Nhờ thế mà sợi dây gắn kết giữa họ được thắt chặt, tạo nên một cộng đồng tuyệt vời: tuy đến từ nhiều quốc gia với nhiều sở thích khác nhau nhưng họ đều hòa chung trong mong muốn biến môi trường sống xung quanh thành một ngôi nhà chung xinh đẹp.

Hoa nón tím khoe sắc điểm tô cho gốc cây thêm phần sống động
Con đường trở nên rực rỡ hơn sau khi Phật tử Tuyết cùng người hàng xóm trồng hoa vào những bồn cây
Những luống hoa rực rỡ giúp đường phố thêm sắc màu

Quả là một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa phải không nào? Mong rằng, từ sự tùy hỷ với hành động đáng quý này, các Phật tử xa xứ nói riêng, tất cả chúng ta nói chung sẽ ngày càng nỗ lực làm thiện, phát huy những giá trị tích cực cho xã hội, làm đẹp bản sắc và hình ảnh con người Việt Nam ở bất kỳ nơi đâu chúng ta đặt chân đến!