trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Hạnh phúc vì sự xả thân cao quý cầu Vô thượng Bồ đề của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng
CLB Cúc Vàng 30/10/2021

Có rất nhiều điều khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc như: thăng tiến trong công việc, chuyển hóa bệnh tật, mối quan hệ với những người xung quanh tốt đẹp,... Nhưng đối với người Phật tử thì niềm hạnh phúc lớn nhất có lẽ là được tu tập, bảo hộ từ nơi Tam Bảo, từ nơi Tăng đoàn tu tập thanh tịnh, hòa hợp.

Bài viết “Hạnh phúc vì sự xả thân cao quý cầu Vô thượng Bồ đề của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng” của Phật tử Nguyễn Hương Dịu sẽ giúp quý Phật tử thấu hiểu được ân đức thù thắng, hạnh nguyện Bồ Đề cao quý của chư Phật, chư Bồ Tát và các bậc chân tu. Kính mời quý Phật tử cùng đón đọc và theo dõi.

#1 Xúc động khi nghĩ tới sự xả thân không thể nghĩ bàn của chư Phật

Trong nội dung của ngày thiền quán thứ ba chu kỳ thứ 16, Phật tử Nguyễn Thị Hương Dịu - thành viên đạo tràng Minh Phổ - CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng đã rơi nước mắt khi nghĩ đến sự xả thân để cứu những con hổ đang đói khát của tiền thân Đức Phật. Lúc ấy, Phật tử có thắc mắc rằng: “Con có thắc mắc, cầu Vô thượng Bồ Đề là thế nào mà xả thân vì mấy con hổ? Con cảm thấy có chút cực đoan, có nhiều cách, tại sao phải lựa chọn chết? Như vậy có chút phí phạm, thân đó sống trên đời có phải sẽ giúp được nhiều chúng sinh khác hay không?”.

Phật tử Hương Dịu cũng tự tìm câu trả lời cho mình ngay sau đó: “Nếu tìm cách khác, chẳng lẽ lấy thịt chúng sinh khác cho hổ ăn hay sao? Như vậy thì còn gọi là từ bi không? Vì thế, tiền thân Đức Phật đã xả thân mình bởi Ngài không muốn liên lụy đến chúng sinh khác và còn muốn kết duyên giải thoát cho những con hổ. Đặc biệt, đã là bậc Bồ Tát với hạnh nguyện cứu độ chúng sinh, Ngài sẽ sinh vào đời liên tục ở những thân khác nhau để kết duyên với nhiều chúng sinh, vậy thì không mất đi đâu mà sợ, không phải là “phí thân”, chết như vậy không phải là hết”.

Bài viết trên nhóm Cảm nhận Hạnh phúc của Phật tử Nguyễn Hương Dịu

Bài viết trên nhóm Cảm nhận Hạnh phúc của Phật tử Nguyễn Hương Dịu

#2 Cảm niệm hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn, cứu độ hết thảy chúng sinh của chư Tăng chùa Ba Vàng

Khi quán tưởng đến hình ảnh cắt tay, chảy máu, chịu sự cắn xé đau đớn để thực hành bố thí thân thể cầu Vô thượng Bồ Đề của Bồ Tát, Phật tử Hương Dịu liền nghĩ đến hình ảnh vết thương trên đôi chân trần của quý Thầy chùa Ba Vàng: “Có lần con được vào rừng Tăng sớt bát cúng dường, sau khi sớt bát hoàn tất, chư Tăng chú nguyện, con có vô tình nhìn được vào một đôi chân trần của quý Thầy, có 3 vệt máu đỏ chảy ròng từ cổ chân xuống đến bàn chân”.

Lúc ấy, con đã không thể kìm được nước mắt. Khi nhớ đến hình ảnh ấy, con có một sự khẳng định trong tâm: Đó chính là xả thân cao quý cầu Vô thượng Bồ Đề vì hạnh phúc chúng sinh. Tuy không phải xả bỏ thân mạng như tiền thân Đức Phật cho những con hổ ăn thịt; nhưng sự tu tập chân thật của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng chính là một sự xả thân vô cùng cao quý”.

Bên cạnh đó, Phật tử cũng chia sẻ thêm về sự từ bỏ cao quý của Tăng đoàn tu tập thanh tịnh: Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng đã từ bỏ những “sung sướng, dục lạc” ở đời để chọn con đường xuất gia tu đạo, vào rừng tu tập, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp, đưa chúng sinh đến với chính Pháp.

Chư Tăng vào rừng tu tập, xả thân để nhẫn chịu, đối diện với những khắc nghiệt của thời tiết, nắng đến cháy da, lạnh đến thấu xương; sẵn sàng đối diện với những loài động vật hiểm nguy dù cho có ảnh hưởng tới tính mạng (rắn, rết, bọ cạp…); chuyên tâm thiền định trên những vách đá cheo leo; nhẫn chịu, tự tại với những lời vu khống, nói xấu thậm chí ác hại. Tất cả những hình ảnh tu tập đó đối với Phật tử Hương Dịu chính là sự xả thân vô cùng cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng.

Chư Tăng chùa Ba Vàng chính là hiện thân của sự xả thân vô cùng cao quý với mong muốn cứu độ hết thảy chúng sinh

Chư Tăng chùa Ba Vàng chính là hiện thân của sự xả thân vô cùng cao quý với mong muốn cứu độ hết thảy chúng sinh

Tăng chúng chùa Ba Vàng chuyên tâm tọa thiền trên những vách đá cheo leo chẳng quản nắng mưa, sương gió

Tăng chúng chùa Ba Vàng chuyên tâm tọa thiền trên những vách đá cheo leo chẳng quản nắng mưa, sương gió

Phật tử Nguyễn Hương Dịu thành kính sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng - những bậc đang tu tập pháp hạnh đầu đà cao quý

Phật tử Nguyễn Hương Dịu thành kính sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng - những bậc đang tu tập pháp hạnh đầu đà cao quý

Nghĩ đến sự xả thân, hy sinh cao quý của chư Tăng, Phật tử Hương Dịu bày tỏ: “Con thấy hổ thẹn trong tâm khi chưa biết xả bỏ thứ gì, có làm phận sự cũng chủ yếu vì bản thân mình, vì muốn mình bớt khổ, còn đối với chúng sinh khác thì chỉ khởi thương cảm một chút mà thôi. Con từng có tâm niệm ích kỷ rằng: Tại sao phải phát tâm Bồ Đề? Cái nào cũng là giải thoát mà. Cứ giải thoát đi chứ sao phải cứu độ tất cả chúng sinh, cứu bao giờ mới hết? Nhưng giờ con nhận thấy, nếu không ai phát tâm Bồ Đề cứu chúng sinh thì mạng mạch Phật Pháp có còn không? Nếu ai chứng đắc rồi cũng nhập Niết bàn hết mà không quay lại đời thì chúng sinh biết đâu là chính Pháp, đâu là tà Pháp mà tu tập? Vậy thì chúng sinh vô lượng vô biên kiếp khổ, trong đó có cha mẹ, ông bà, anh chị em, vợ chồng nhiều kiếp của chúng ta. Họ khổ vậy ta có thương không?”.

Những đôi chân trần của chư Tăng chùa Ba Vàng an nhiên tự tại, gieo duyên hóa độ ngàn nhà

Những đôi chân trần của chư Tăng chùa Ba Vàng an nhiên tự tại, gieo duyên hóa độ ngàn nhà

Hiểu được giá trị và lợi ích của Phật Pháp cũng như sự tu tập hạnh đầu đà cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng, Phật tử Hương Dịu hạnh phúc, thành kính dâng lời tri ân Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng đã vì lợi ích chúng sinh mà phát nguyện Bồ đề cầu Vô thượng đạo.

Hy vọng, khi quý Phật tử đọc bài viết này sẽ cảm nhận được sâu sắc sự cao quý của chư Tăng - những người sẵn lòng “đi ngược dòng đời”, dấn thân trên con đường cầu Vô thượng Bồ Đề, mang phúc lạc đến khắp muôn nơi.

Bài liên quan