Khi chư Tăng đi khất thực trên đường với tướng oai nghi, tề chỉnh, chúng ta thấy được tướng giải thoát của các Ngài. Nhìn thấy hình ảnh ấy, tự nhiên trong lòng chúng ta sẽ khởi sinh ước muốn một ngày nào đó cũng được giải thoát như chư Tăng.
Chúng ta thấy, ở trên đời có rất nhiều người từng trải, cuộc đời quá nhiều đau khổ, phiền não, họ cũng mong muốn tìm một lối thoát mà không biết phải làm sao. Nhưng nhìn thấy tướng mạo trang nghiêm, thanh thoát của chư Tăng, họ khởi được suy nghĩ rằng, có lẽ lối sống của chư Tăng sẽ giúp cho họ được giải thoát và họ ước mình được như vậy. Ý muốn giải thoát đó không phải dễ sinh ra ở trong đời, nhiều người khổ quá có khi chỉ nghĩ đến tự vẫn hoặc làm điều ác, mà không khởi sinh ước muốn được như các Ngài - ba y, một bát “thảnh thơi” trên đời. Cho nên, nếu không gặp bóng dáng chư Tăng, chưa chắc chúng ta đã sinh được ý nghĩ đó.
Bởi vậy, pháp khất thực của chư Tăng quả thật rất đáng quý!
(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Học từ con mèo - Câu 209, kinh Mi Tiên vấn đáp.”)
---
Hình ảnh Sư Phụ cùng chư Tăng khất thực thọ nhận sự cúng dường của các Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng tại ga Metetsu Gifu Eki, Nhật Bản
[Video] Pháp thoại: "Nanda chăn bò" | Tích truyện Pháp Cú (Phẩm III: Bài 8)
05/09/2025 54
Xem thêm
Chuyến hoằng Pháp của Thầy Thích Trúc Thái Minh tại Đài Loan đã đến rất gần
Niềm hạnh phúc khi nghe Sư Phụ dạy: Cách vượt qua áp lực cuộc sống
Thầy tôi
Phật tử xa xứ Busan, Hàn Quốc - Làm phận sự tích lũy phước báu
Lan tỏa hạnh phúc: Chuyến hoằng Pháp của Sư Phụ tại Hàn Quốc