trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Khóa tu mùa hè 2019: Học sống yêu thương, kiên cường và trách nhiệm

Trong lịch trình tu học 7 ngày Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng, ngoài được nghe những bài giảng Pháp vô cùng ý nghĩa hay tham gia những trò chơi sôi động của tuổi trẻ, các bạn khóa sinh còn được tham gia vào những buổi giao lưu với người nổi tiếng đầy hấp dẫn. Chiều ngày 26/06/2019 (tức ngày 24/05/Kỷ Hợi) các bạn khóa sinh được gặp mặt Tiến Sĩ Nguyễn Duy Nhiên - Phó trưởng khoa Công Tác Xã Hội của trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Trong buổi trò chuyện, chú Nguyễn Duy Nhiên đã đem tới một bài thuyết giảng rất thú vị, đằng sau đó là những bài học vô cùng ý nghĩa.

Tiến sỹ Nguyễn Duy Nhiên và bài giảng về cách sống yêu thương - kiên cường - trách nhiệm tại sân khấu Khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng 2019.

Tiến sỹ Nguyễn Duy Nhiên và bài giảng về cách sống yêu thương - kiên cường - trách nhiệm tại sân khấu Khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng 2019.

Bài Học Số 1: Hãy Biết Lắng Nghe Và Chia Sẻ

Xuất hiện trên sân khấu với giọng nói ấm áp, nụ cười thân thiện, chú đã mang đến cho các bạn bài học đầu tiên rất thú vị và thu hút qua 3 pho tượng hết sức độc đáo. Câu chuyện về 3 pho tượng đã giúp các bạn khóa sinh giải mã câu hỏi: Sống yêu thương là gì? Làm cách nào để sống yêu thương?... Ba pho tượng được chú lấy ra để so sánh giữa ba kiểu người: “Pho tượng thứ nhất - tượng trưng cho kiểu người nghe tai nọ xọ tai kia. Pho tượng thứ hai - tượng trưng cho kiểu người chưa nghe hết câu, chưa rõ hết ý đã vội nhảy vào tranh luận. Pho tượng cuối cùng - đại diện cho những người nghe xong rồi ngẫm nghĩ xem nên nói hay không nên nói và nói cái gì? Nói như thế nào?” Chỉ qua hình ảnh của 3 pho tượng đơn giản, giống hệt nhau, bác Nhiên đã gửi đến các bạn khóa sinh một bài học: Ai trong chúng ta cũng có hai cái tai và một cái miệng, vì vậy trước khi nói điều gì ta cũng phải ngẫm nghĩ xem có nên nói hay không và nói như thế nào. Bởi con người chỉ cần 3 năm để tập nói nhưng lại mất cả một đời để tập cách lắng nghe. Người biết lắng nghe thể hiện mình là người có văn hóa và tôn trọng người khác. Đặc biệt, chú Nguyễn Duy Nhiên còn đưa ra sự khác biệt giữa nghe và lắng nghe. Nếu chỉ nghe thôi thì chúng ta dùng tai và chỉ biết được thông tin nhưng lắng nghe là chúng ta dùng cả tai, cả trí não và thậm chí là cả con tim để hiểu được tâm tư của người nói. Và pho tượng thứ ba chính là đại diện cho người biết lắng nghe, đức tính tốt đẹp để tạo nên một cuộc sống đầy yêu thương, biết lắng nghe, chia sẻ. Câu chuyện trên đã giúp cho các bạn khóa sinh hiểu được rằng để biết “Sống yêu thương, kiên cường và trách nhiệm” chúng ta hãy bắt đầu từ việc lắng nghe.

Các bạn khóa sinh Khóa tu mùa hè chăm chú ngồi nghe giảng.

Các bạn khóa sinh Khóa tu mùa hè chăm chú ngồi nghe giảng.

Bài Học Số 2: Bài Học Kinh Nghiệm Về Sống Kiên Cường Và Trách Nhiệm

Với chú Nguyễn Duy Nhiên thì “kiên cường” là ý chí không ngừng khuất phục trước nghịch cảnh của cuộc đời. Chú đưa ra những ví dụ vô cùng thực tế, thiết thực và ý nghĩa qua câu chuyện về chú chim Đại Bàng - chúa tể của bầu trời. Một loài chim vô cùng khác thường, kẻ thích bay ngược chiều gió, thích sống đơn độc một mình để thống lĩnh bầu trời riêng của mình. Đặc biệt, khi đại bàng đến tuổi thứ 40, những ưu thế dần trở thành bất lợi cho đại bàng và buộc nó phải quay về tổ của mình để chờ cái chết đến. Nhưng chúa tể của bầu trời lại không hề chấp nhận điều này, nó đã quyết định đập mỏ vào đá để làm gãy chiếc mỏ cong, cắn hết bộ móng vuốt đầy yếu ớt của mình và tuốt hết bộ lông trên người. Và rồi, trải qua gần 150 ngày vô cùng đau đớn, khổ cực chỉ với một mục đích kiên cường là chờ đến ngày phục sinh trở lại với bầu trời, chú chim đại bàng lại có thêm 30 năm nữa để sống với cuộc đời. Chính sức sống kiên cường, bất khuất như thế của loài chim đại bàng đã là một bài học sâu sắc, cũng là nguồn động lực giúp các bạn khóa sinh biết vươn lên, kiên cường hơn trong cuộc sống. Chia sẻ với chúng tôi, bạn Phạm Văn Khiêm - khóa sinh nhóm Ngựa Vằn cho hay: “Em rất ấn tượng với hình ảnh của chim đại bàng với khí chất hào hùng, không ngại gian khổ và chính từ những đức tính đó em cảm thấy mình cần phải trau dồi nhiều hơn. Và lấy những đức tính đó làm mục tiêu cho bản thân để khi em gặp khó khăn hay vấp ngã thì tự bản thân mình có thể đứng dậy được”. Ngoài ra, các bạn còn được xem những thước phim ý nghĩa về trách nhiệm sống của bản thân. Để từ đó các bạn sẽ trưởng thành hơn, sống có kỷ luật, trách nhiệm đối với chính mình, gia đình và xã hội.

Hình ảnh chú chim đại bàng - chúa tể của bầu trời.

Hình ảnh chú chim đại bàng - chúa tể của bầu trời

Bài Học Số 3: Hãy Yêu Thương Cha Mẹ

“Đừng vội mừng khi nghe lời nhắn “Ba vẫn khoẻ”. Đó cũng có thể là lời nói dối mà khi nhận ra sự thật, chúng ta sẽ thấy chạnh lòng đến rơi nước mắt…” - đây là một phân đoạn đầy cảm xúc trong video mà các bạn khóa sinh được xem trong buổi giao lưu cùng chú Nguyễn Duy Nhiên. Những giọt nước mắt nhẹ rơi, nụ cười lúc ban đầu dần mờ đi, thay vào đó là nỗi lòng buồn day dứt của các bạn khóa sinh. Các bạn hiểu rằng chỉ có cha mẹ mới là người yêu thương mình nhất trên đời này, mà không ai có thể thay thế được. Chia sẻ với chúng tôi bạn Nguyễn Phương Thanh - khóa sinh nhóm Thỏ Trắng xúc động cho hay: “Qua video về những lời nói dối đầy tình thương của cha mẹ, bản thân em bỗng nghẹn ngào không tả nổi và lúc đó tự em nhận ra thật nhiều điều mình đã làm sai trái với bố mẹ. Lúc đó, em chỉ có một mong ước nhỏ là có bố mẹ ở ngay đây để em chạy đến thật nhanh và ôm chầm lấy bố mẹ mình và nói những lời xin lỗi từ tận đáy lòng của em.” Ngay lúc đó, bạn Nguyễn Phương Thanh cũng chững lại nghẹn ngào không nói lên lời. Điều đó cũng minh chứng rằng: “Cha mẹ chính là những con người kỳ quặc luôn luôn nói dối con mình, luôn đem những thứ tình cảm để bao bọc lấy con trẻ,...”

Các bạn khóa sinh đã không kìm được lòng mình khi nghe giảng về sự hy sinh của cha mẹ.

Các bạn khóa sinh đã không kìm được lòng mình khi nghe giảng về sự hy sinh của cha mẹ.

Tiếp đến, chú Nguyễn Duy Nhiên cũng cho các bạn khóa sinh ngồi tĩnh tâm để nhìn lại bản thân mình thông qua video mang tên “Lòng mẹ” do chính tay chú làm. Mười phút trôi qua thật nhanh nhưng cũng đủ làm cho các bạn khóa sinh lắng đọng tâm mình, những dòng cảm xúc khi nghĩ về công ơn cha mẹ của mình khiến những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Chú Nguyễn Duy Nhiên cũng chia sẻ: “Chú mong qua những video và những câu chuyện của chú, các bạn khóa sinh của khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng sẽ tự nhìn nhận, đánh giá lại bản thân mình cũng như điều chỉnh lại hành vi để sống tốt hơn, sống có đạo đức hơn và biết yêu thương, quan tâm cha mẹ.”

Những giọt nước mắt của các bạn khóa sinh khi nhận ra những sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ.

Những giọt nước mắt của các bạn khóa sinh khi nhận ra những sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ.

Kết thúc buổi nói chuyện, chú Nguyễn Duy Nhiên cũng không quên nhắn nhủ tất cả các bạn khóa sinh phải luôn tự rèn giũa bản thân mình cho thật tốt để trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Và mong rằng những bài học chú đem đến cho các bạn sẽ là động lực giúp các bạn tiến xa trong tương lai. Đặc biệt luôn là một người con có hiếu, một người con khiến cho cha mẹ tự hào. Chùa Ba Vàng cũng mong rằng, 7 ngày tu học tại chùa sẽ là chiếc chìa khóa mở ra con đường mới, một con đường sống biết yêu thương, chia sẻ, kiên cường để mang lại thành công cho chính mình và cho Tổ quốc.

Đức Dũng