trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Bài viết Phật giáo Pháp âm Nghi lễ Câu chuyện chuyển hóa Truyện tranh Phật giáo Tu học của Tăng chúng Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Đăng ký khóa tu Tam Tạng Kinh Điển
Kinh hộ trì Paritta: Cách tụng giúp phát huy oai lực, hóa giải tai ương

Kinh Paritta (Kinh Hộ Trì An Lành) là hệ thống kinh điển có tính chất bảo hộ và che chở cho người trì tụng. Việc tinh tấn tụng những bài kinh này với đức tin kiên cố sẽ mang lại cho người thực hành nhiều lợi ích thù thắng như: thoát khỏi tai nạn, hóa giải tai ương và đem đến sự bình an trong cuộc sống. 

Thế nhưng, sai lầm phổ biến khiến sức mạnh hộ trì ấy không thể phát huy là do nhiều người có năng lực nghiệp quá lớn, tâm thức chất chứa nhiều phiền não hoặc có thói quen tụng kinh mà không hiểu ý nghĩa, không tin kính Tam Bảo,... Mời quý vị cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu hơn về oai lực và cách tụng kinh Paritta đúng Pháp; từ đó giúp phát huy năng lực cho người hành trì. 

Kinh Paritta là gì?

Chữ “Paritta” có nghĩa là hộ trì an lành. Kinh Paritta là hệ thống các bài kinh có tính chất hộ trì, bảo vệ và đem lại sự an lành cho người trì tụng. Trong Phật giáo Nguyên thủy, kinh Paritta gồm khoảng 30 bài, trong đó có 11 bài kinh phổ biến gồm: Kinh Tam Bảo (kinh Châu Báu), kinh Hạnh Phúc, kinh Tâm Từ Bi, kinh Ngũ Uẩn, kinh Khổng Tước, kinh Luân Hồi, kinh Tràng Đảng Minh Hộ, kinh A-sá-nang-chi, kinh Ương-quật-ma-la (Angulimala), kinh Thất Giác Chi và kinh Buổi Sáng Tốt Lành.

Oai lực hộ trì an lành của kinh Paritta

1. Vượt qua đại dịch và ách nạn

Lịch sử Phật giáo ghi nhận việc trì tụng kinh Paritta giúp thoát khỏi hoàn toàn nạn dịch. Thảm họa ấy xảy ra tại thành Vesali (nay thuộc quận Vesali, bang Bihar, Ấn Độ). Khi đó, cả thành phố phải chịu cảnh hạn hán đói khát, dịch bệnh tràn lan và sự quấy phá của chúng phi nhân (ma quỷ). Dân chúng trong thành tử vong vô số, hoảng loạn mà bỏ đi tứ tán. Trước thảm cảnh ấy, vua quan đã thỉnh cầu Đức Phật và Tăng đoàn đến Vesali để cứu độ dân chúng.

Đức Phật chỉ dạy Đại đức A Nan cùng 500 vị Tỳ-kheo đi ba vòng xung quanh thành Vesali và tụng bài Kinh Tam Bảo (thuộc hệ thống kinh Paritta). Nhờ năng lực trì tụng và tán dương công đức Tam Bảo, chư Thiên khắp các cõi giới đều hoan hỷ. Chư Tăng đi đến đâu, trời liền đổ mưa đến đó, giúp gột rửa mọi sự ô uế; nhờ vậy mà dịch bệnh được tiêu trừ, dân chúng dần trở lại cuộc sống an lành và phồn thịnh.

2. Bảo vệ thân mạng khỏi thú dữ, kẻ ác

Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp có đoạn: “...các vị Thánh Tăng, Cao Tăng thường truyền tụng rằng, nếu chuyên trì tụng kinh Paritta thì rắn độc phải lặng lẽ cúi đầu bỏ đi, không dám có ý định cắn mổ nữa. Kẻ trộm vừa giơ gậy muốn đánh, nghe kinh Paritta, phải dịu dàng bỏ thõng tay xuống. Voi điên nổi cơn hung dữ, chạy đến muốn chà đạp người nghe kinh Paritta, chúng dừng lại hiền lành ngoan ngoãn bỏ đi. Dùng lửa cháy cực mạnh để đốt người đang trì tụng kinh Paritta thì lửa ấy không hại người ấy được. Dùng thuốc độc để hại người Paritta cũng như vậy, không hại được…”.

Như vậy, chúng ta có thể thấy kinh Paritta có oai lực vô cùng lớn; từ rắn độc, voi dữ, kẻ cướp muốn ác hại,... cũng không thể làm hại được người hành trì. 

Ba điều cản trở khiến kinh Paritta vô tác dụng

1. Do năng lực ác nghiệp quá lớn cản trở 

Khi ác nghiệp quá lớn, oai lực của kinh cũng không thể hộ trì cho chúng ta. Bởi vậy, người hành trì không nên tạo tội nặng, phạm vào ngũ nghịch trọng tội gồm: giết cha, giết mẹ, ác hại Thánh nhân (A-la-hán), làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp Tăng.

2. Tâm chất chứa nhiều phiền não

Những người trong tâm chất chứa nhiều phiền não (ganh ghét, đố kỵ, chấp trước,...) thì dẫu có tụng kinh nhiều thế nào cũng không tác dụng chuyển hóa. Bởi khi đó, tâm sẽ bị náo động, không chú tâm để tụng kinh. Muốn có được lợi ích khi trì tụng, chúng ta phải biết thanh lọc, gột rửa tâm mình.

Người trong tâm chất chứa nhiều phiền não thì dễ bị náo động, không chú tâm để tụng kinh (ảnh minh họa)

3. Không có lòng tin, tụng kinh không hiểu ý nghĩa

Người tụng kinh mà không có lòng tin, không quyết tâm, chỉ “tụng vẹt” mà không hiểu ý nghĩa thì sẽ không có được sự hộ trì.

Cách để tụng kinh Paritta phát huy năng lực 

Trong pháp giới nhân duyên, để có được sự linh nghiệm, gia hộ khi tụng kinh, người thực hành phải có đủ duyên mới cảm ứng được. Dưới đây là những nhân duyên cần có:

1. Vẫn còn thọ mạng 

Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp, ngài Na Tiên khẳng định: “...Một người khi mà thân xác khô kiệt, tim đã ngừng đập, máu không còn chảy nữa, sự sống đã lìa khỏi thân xác, tuổi thọ đã cáo chung; thì dù tụng kinh với nhiều oai lực như kinh hộ trì an lành Paritta, tụng năm biến, ngàn biến, hay tụng cả bỏ ngủ quên ăn, không vì vậy mà người kia sống lại được…”. 

Như vậy, chúng ta cần hiểu, oai lực của kinh Paritta chỉ phát huy tác dụng hộ trì đối với người còn thọ mạng (tuổi thọ của mạng sống). Khi đó, họ sẽ được thoát khỏi bất đắc kỳ tử, trong đạo Phật gọi là hoạnh tử (tức là chết ngang, chết không đúng thời).

Người đã chấm dứt thọ mạng, dù có tụng kinh Paritta trăm nghìn lần thì cũng không thể giúp cho họ sống lại (ảnh minh họa)

2. Quy y Tam Bảo và có đức tin trong sáng

Đối với người thọ mạng chưa chấm dứt nhưng bị phiền não thiêu đốt, rơi vào đau khổ, tuyệt vọng; nếu không có đức tin, không có duyên lành được tu tập thì họ có thể sẽ gặp nạn, chấm dứt thọ mạng. Ngược lại, nếu biết quy y Tam Bảo, tin vào oai lực của kinh Paritta và tha thiết tụng đọc, thọ trì; người đó sẽ vượt qua được nạn hoạnh tử, nếu hết thọ mạng thì cũng ra đi một cách an lành. Điều này cũng được ghi lại trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp.

Bởi vậy, để có được sự gia hộ khi trì tụng kinh, chúng ta cần: 

- Quy y Tam Bảo: Quy y để kết duyên lành với giáo Pháp của Đức Phật. Việc học Pháp sẽ giúp chúng ta hiểu và tăng trưởng đức tin vững chắc nơi Tam Bảo. 

- Có đức tin đầy đủ: Chúng ta cần có lòng tin kiên cố, thanh tịnh. Đạo Phật gọi đó là tín tâm thanh tịnh - tức là đức tin trong sáng. Chúng ta cần đặt lòng tin nơi Phật - Pháp - Tăng; tin sâu nhân quả, nghiệp báo luân hồi; và tin vào chân lý của Tứ Diệu Đế, Bát Chính Đạo. 

3. Học hiểu nghĩa kinh

Việc trì tụng hoàn toàn không có tác dụng khi chúng ta “tụng như vẹt”. Do đó, trong từng lời kinh, chúng ta phải hiểu rõ ràng ý nghĩa để tâm thu nhiếp và hòa với lời kinh; như vậy việc đọc tụng kinh mới có công năng hộ trì.

Bài viết trên được biên soạn dựa trên lời giảng giải của Thầy Thích Trúc Thái Minh về lợi ích và cách trì tụng kinh Paritta giúp phát huy năng lực. Dưới góc nhìn nhân quả, chúng ta hiểu rằng oai lực bảo vệ của kinh Paritta không nằm ở sự cầu xin thụ động, mà bắt nguồn từ đức tin vững chắc và một nội tâm thanh tịnh, trong sáng. Mong rằng, qua bài viết, quý vị sẽ hành trì kinh Paritta đúng cách, để từ đó tạo nên “lớp khiên” bảo hộ vững vàng, mang lại an vui và hạnh phúc thiết thực cho chính mình cùng gia đình.