trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Ngày đầu tiên: Con đã làm được những điều con chưa từng làm tại Khóa tu mùa hè!

Gác lại những bỡ ngỡ của ngày Khai mạc Khóa tu mùa hè, tạm biệt gia đình một thời gian ngắn, sự “khởi đầu” đối với các bạn khóa sinh vốn là những điều vô cùng giản dị và ngây ngô.

Vậy các bạn đã lần đầu được trải nghiệm những gì đặc biệt, xin mời quý vị và các bạn cùng đón đọc qua bài viết dưới đây!

1. Lần đầu tiên: Giữ trật tự trong 1 phút - bài học về sự tôn trọng mọi người

“Các con ngồi lặng yên và tất cả đều không nói chuyện trong 1 phút. Im lặng…im lặng…Cố gắng mím chặt miệng trong 1 phút. Thầy cũng sẽ không nói, các cô chú Phật tử cùng không nói, để xem không khí như thế nào nhé?

Khi vào lớp học, chúng ta không nói chuyện, người nói phải cần có người nghe…Các con sẽ thấy hội trường dễ chịu hơn, mát mẻ hơn nếu giữ trật tự”. - Đó là những lời hướng dẫn tỉ mỉ của quý Thầy mà các bạn khóa sinh được thực hành trong ngày đầu tiên của khóa tu mùa hè.

Trương Anh Tùng thực hành “môi xinh mím” trong 1 phút

Trương Anh Tùng thực hành “môi xinh mím” trong 1 phút

Để thực hành theo những lời chư Tăng hướng dẫn, bạn Trương Anh Tùng (khóa sinh nhóm Hươu Cao Cổ - sinh năm 2011) chia sẻ: “Khi con được nghe quý Thầy chia sẻ về cách giữ trật tự, lắng nghe, con đã thực hành bằng cách “môi xinh, mím chặt”, lắng tâm theo những lời hướng dẫn của quý Thầy. Con biết được rằng nếu thực hành thì sẽ được sự tôn trọng của mọi người, sẽ dễ dàng tiếp thu được những lời quý Thầy giảng, lời của anh chị chủ nhiệm, tình nguyện viên. Đây là lần đầu tiên con được học về điều này ở chùa. Nếu có khóa tu mùa hè năm sau, em vẫn sẽ tiếp tục tham gia ạ”.

2. Lần đầu tiên: Tự đi tìm câu trả lời cho chính mình

“Ở nhà con thường được mẹ cho xem những hình ảnh quý Thầy tu trong rừng, ngày chỉ ăn một bữa. Lúc đó con thắc mắc lắm mà chưa tìm được câu trả lời.

Lần này tham dự khóa tu mùa hè, ngày đầu tiên chư Tăng chia sẻ với chúng con nên con đã quyết định dơ tay thật cao để đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình bấy lâu nay.

Khi được quý Thầy giải đáp thắc mắc về sự tu tập của các Thầy trong rừng con thấy thật khó khăn và vất vả. Nhưng nếu làm được như vậy thì sẽ được giải thoát và không còn đau khổ. Con thấy rất khâm phục và ngưỡng mộ quý Thầy. Hiện tại con phải học giỏi, nghe lời ba mẹ thì sau này mới làm được những việc khó như các Thầy.

Con cũng thấy vui lắm vì ngày đầu tiên con đã lớn khôn hơn một chút. Con đã tự mình đi tìm câu trả lời cho chính mình”.

Đó là những lời tâm sự của bạn khóa sinh Đỗ Thị Thu Hà (khóa sinh nhóm Sóc Nâu) ở buổi giao lưu cùng chư Tăng trong ngày thứ nhất của Khóa tu mùa hè.

Bạn Đỗ Thu Hà (bạn nữ cầm mic) mạnh dạn đặt câu hỏi, giao lưu cùng quý Thầy trên sân khấu

Bạn Đỗ Thu Hà (bạn nữ cầm mic) mạnh dạn đặt câu hỏi, giao lưu cùng quý Thầy trên sân khấu

3. Lần đầu tiên: Được hiểu và gần gũi với chư Tăng

“Khi nhìn thấy hình ảnh chư Tăng kiên trì, vượt qua những khó khăn để ở trong rừng tu tập, con rất khâm phục bởi, trong đó có thể có nhiều con vật nguy hiểm như rắn, rết,...

Buổi đêm hôm trước, con lần đầu tiên được nhìn thấy hình ảnh quý Thầy đi quan tâm xem chúng con đã ngủ hay chưa, ngủ có ngon không,... khiến con cảm thấy nơi đây gần gũi, thân thương như nhà của mình. Thậm chí là còn hơn thế! Con cảm thấy rất cảm động vì điều đó ạ!” - Đó là những chia sẻ chân thật của bạn Nguyễn Vũ Duy Hiếu (khóa sinh nhóm Cá Heo) khi được quan sát, cảm nhận về những cái nhìn từ những ngày đầu tiên khi được về tham dự khóa tu.

Bạn Nguyễn Vũ Duy Hiếu mạnh dạn cùng các bạn giao lưu trong chương trình (ngồi chính giữa ảnh)

Bạn Nguyễn Vũ Duy Hiếu mạnh dạn cùng các bạn giao lưu trong chương trình (ngồi chính giữa ảnh)

Tuy khóa tu mùa hè mới bắt đầu nhưng các bạn nhỏ đã được tìm hiểu, trải nghiệm rất nhiều những điều mới lạ mang tên “lần đầu tiên” như: lần đầu tiên ngủ dậy lúc 5 giờ sáng, lần đầu được đặt bát cúng dường chư Tăng, lần đầu chủ động kết bạn, lần đầu xa nhà 7 ngày,... Những trải nghiệm ấy sẽ là những kỷ niệm mang trong “chiếc ba lô nhỏ”, để các bạn khóa sinh sẽ mang theo mãi về sau.

Lần đầu được chơi trò chơi tập thể gắn kết

Lần đầu được chơi trò chơi tập thể gắn kết

Lần đầu được dâng hoa cúng dường chư Tăng

Lần đầu được dâng hoa cúng dường chư Tăng

Lần đầu tự tay rửa bát

Lần đầu tự tay rửa bát

Lần đầu được chủ động gắn kết với nhiều người bạn

Lần đầu được chủ động gắn kết với nhiều người bạn

Cùng theo dõi những hoạt động ý nghĩa tiếp theo về nhiều trải nghiệm của Khóa tu mùa hè năm nay trên trang website chùa Ba Vàng trong thời gian sắp tới nhé!

Bài liên quan