“Trong những ngày đông cuối năm, trời rét và bận rộn công việc nhưng các Phật tử vẫn thu xếp về chùa tu học thì đây là tinh tấn tu học, vượt lên trên thời tiết rất đáng khen ngợi. Thầy tin rằng từ sự tinh tấn này mà công đức, phước báu của các Phật tử đều được tăng thượng”.
Vẫn như thường lệ, ngày 14, 30 Âm lịch hàng tháng (29 với tháng thiếu) Phật tử khắp nơi lại vân tập về chùa để tham gia thời khóa sám hối và thính Pháp. Trong buổi sáng, các Phật tử đã được đăng ký làm lễ cầu siêu cho các hương linh gia tiên, người thân mới mất, các hương linh có oán kết, hương linh thai nhi… Tới buổi tối là thời khóa sám hối chuyển hóa và thính Pháp từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.
Buổi sám hối chuyển hóa từng tâm niệm xấu ác
“Đệ tử xin nguyện trở lại
Sống trong hiện tại nhiệm mầu
Vườn tâm ươm hạt giống tốt
Vun trồng hiểu biết, thương yêu.”
Ngay từ đầu giờ chiều, đã có hàng ngàn quý Phật tử về chùa tu học. Trên khuôn mặt ai cũng hiện lên niềm vui, hỷ lạc khi được về chùa tham dự thời khóa sám hối chuyển hóa sau một tuần làm việc, học tập. Lắng lòng trong từng lời kinh, tiếng mõ, tiếng chuông, chắc hẳn ai cũng sẽ vơi bớt đi phần nào những phiền não. Những câu từ mộc mạc nhưng vô cùng sâu sắc và chứa đựng những ý nghĩa nhân văn của bài kinh Bát Đại nhân giác, bài Sám Nguyện… đã lấy đi những giọt nước mắt xúc động của rất nhiều người có mặt trong buổi lễ.
Những giọt nước mắt ấy như lời sám hối ăn năn khi thấy được mình đã gây tạo không biết bao tội lỗi xấu ác trước khi gặp Phật Pháp. Nhờ nhân duyên được một lần tụng bài Sám nguyện mà rất nhiều người đã nhận ra lỗi lầm, kết duyên lành với Phật Pháp.
Nghe Pháp - thực hành Pháp để được lợi ích chân thật
Bắt đầu buổi giảng Pháp, Sư Phụ tán thán tinh thần tu học của các Phật tử. Mặc dù, trời đã vào đông, thời tiết rét buốt nhưng các Phật tử vẫn tinh tấn về chùa tu học. Có những Phật tử ở xa chùa như Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương... nhưng vẫn dành thời gian về chùa học Pháp. Sư Phụ khẳng định: “Trong những ngày đông cuối năm, trời rét và bận rộn công việc nhưng các Phật tử vẫn thu xếp về chùa tu học thì đây là tinh tấn tu học, vượt lên trên thời tiết rất đáng khen ngợi. Thầy tin rằng từ sự tinh tấn này mà công đức, phước báu của các Phật tử đều được tăng thượng”. Sư Phụ cũng ân cần nhắc nhở quý Phật tử, trong năm Kỷ Hợi còn hai buổi nghe Pháp buổi tối; khi đi nghe Pháp quý Phật tử nên mặc ấm để bảo vệ sức khỏe của mình.
Trước khi vào bài Pháp mới, Sư Phụ nhắc lại cho quý Phật tử nhớ về những đức tính của con quạ mà một vị Tỳ-kheo cần phải học đã được giảng từ bài trước. Con quạ là con vật rất thông minh, rất có hiếu, có nghĩa. Ngoài ra, Ngài Na Tiên rút ra thêm hai điều mà một Tỳ-kheo cần học. Thứ nhất chim quạ là loài vật rất tỉnh giác, luôn đề phòng, giữ mình trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Thứ hai quạ là loài sống có tinh thần đồng đội, có vật thực thường kêu gọi cả đàn đến ăn chung.
Tiếp tục hành trình tìm hiểu về những đức tính tốt đẹp của các con vật mà một vị Tỳ kheo cần học. Buổi giảng Pháp lần này, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải câu hỏi số 187 trong kinh Mi Tiên vấn đáp với chủ đề: “Học từ con khỉ”. Trên Pháp tòa, Sư Phụ ân cần giảng giải, truyền trao cho các đệ tử những lời Pháp vi diệu cao quý. Mặc dù, ngoài trời khá lạnh nhưng các Phật tử vẫn chăm chú, lắng nghe để tiếp nhận những lời giảng từ trên Sư Phụ.
Sư Phụ chia sẻ: “Ngài Na Tiên rút ra hai điều tốt đẹp mà người đệ tử Phật học được từ con khỉ. Thứ nhất là biết chọn nơi chốn an lành, vững chãi để nương tựa. Thứ hai là không bao giờ xa rời trú xứ của mình, đó chính là việc tu tập Tứ Niệm Xứ. Đây là những điều đáng lưu ý trên bước đường tu học. Thầy mong các Phật tử hiểu được những lời dạy trong văn kinh, ý nghĩa Thầy phân tích để biết quý trọng đại chúng đồng tu, biết trân quý những gì chúng ta đang có. Nếu các Phật tử xác định đây là nơi mình nương tựa, thì phải bám cho chặt, không rời xa. Có vậy thì mới tiến tu cho được”.
Khi được hỏi lý do vì sao lại vượt trên khó khăn về vị trí địa lý, sự khắc nghiệt của thời tiết để về chùa tu học, Phật tử Đinh Thị Thanh Hà đang sinh hoạt tại đạo tràng Minh Đăng tỉnh Nam Định chia sẻ: “Tôi đã về chùa tu học được 2 năm. Tháng nào tôi cũng về chùa tu học từ 1-4 lần. Tôi thấy Phật Pháp rất vi diệu, có những điều mầu nhiệm mà khoa học vẫn chưa chứng minh, giải thích được. Tôi thấy việc tu tập mang lại cho tôi hạnh phúc chân thật và lâu dài, lợi ích đời này và các đời sau”.
Ngày tu tập hàng tháng đã kết thúc trong niềm hân hoan của các Phật tử. Mong rằng, sau thời khóa sám hối, những lời Pháp từ trên Sư Phụ truyền trao các Phật tử sẽ được nhiều lợi ích thiết thực, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Đức Tín
Xem thêm: Thực hành lời Phật dạy, các Phật tử về chùa làm lễ cầu siêu cho hương linh
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Tăng Ni, Phật tử góp phần lưu giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc
Thực tập thiền hành - Cảm niệm ân đức của Tổ sư Ma ha Ca Diếp
Lời dạy ý nghĩa: Việc lập chí lập nguyện trong tu tập là rất cần thiết
Cắt mái tóc xanh gửi lại đời: Các giới tử thế phát xuất gia cầu đạo
Trang nghiêm thời khóa sám hối: Tỉnh thức, quyết chừa bỏ tâm bất thiện