trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Lễ tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ nhân ngày 27/7 tại chùa Ba Vàng

Để vun bồi tâm tri ân, tưởng nhớ đến ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, năm nay, chùa Ba Vàng cùng Tạp chí Việt Nam hội nhập tiếp tục trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tại Đền Liệt sĩ - nơi thờ tự các Anh hùng, Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và lưu giữ 12 pho đại sách lưu danh 10 vạn Anh hùng, Liệt sĩ.

Toàn cảnh buổi Lễ dâng hương tại Đền Liệt sĩ chùa Ba Vàng - nơi thờ tự các Anh hùng, Liệt sĩ và lưu giữ 12 pho đại sách

Toàn cảnh buổi Lễ dâng hương tại Đền Liệt sĩ chùa Ba Vàng - nơi thờ tự các Anh hùng, Liệt sĩ và lưu giữ 12 pho đại sách

Tham dự chương trình có sự quang lâm chứng dự của Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị Sự TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung Ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình; Đại Đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng. 

Về phía Cơ quan thực hiện và xuất bản 12 Pho đại sách lưu danh liệt sĩ có: Ông Đoàn Mạnh Phương – Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Phó Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, Chủ nhiệm Dự án văn hóa Uống nước nhớ nguồn; Ông Đặng Đình Chấn – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập, Chánh Văn phòng Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, Chủ tịch Công đoàn viên chức cơ quan; Ông Đinh Văn Tịnh – Phó Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập. 

Về phía đại biểu khách mời có sự tham dự của Đại tá Phùng Bách Thắng - Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc Phòng, Đại tá Đắc Thể - Nguyên Cục đối ngoại Bộ Quốc Phòng; bà Hoàng Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch Ủy ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Uông Bí… Ngoài ra còn nhiều đại biểu các cấp chính quyền, cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh và thành phố Uông Bí đã hoan hỷ về tham dự chương trình.

Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp (y màu đỏ) và Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trong buổi lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp (y màu đỏ) và Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trong buổi lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Các cán bộ tòa soạn tạp chí Việt Nam hội nhập tham dự chương trình

Các cán bộ tòa soạn tạp chí Việt Nam hội nhập tham dự chương trình

Đoàn cán bộ Trung tâm Tổ chức thăm chiến trường xưa, quân tình nguyện Bộ đội Trường Sơn tham dự chương trình

Đoàn cán bộ Trung tâm Tổ chức thăm chiến trường xưa, quân tình nguyện Bộ đội Trường Sơn tham dự chương trình

Theo tâm tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ, Lễ dâng hương tưởng niệm được cử hành trong không khí trang nghiêm, để cầu cho các liệt sĩ được an thỏa, siêu thoát nơi chín suối; hộ trì cho quốc thái dân an, cho đất nước phát triển, cho đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Chương trình diễn ra trong không khí trang nghiêm

Chương trình diễn ra trong không khí trang nghiêm

Các cựu chiến binh cùng tụng kinh cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

Các cựu chiến binh cùng tụng kinh cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

Ông Đoàn Mạnh Phương - Tổng Biên tập tạp chí Việt Nam hội nhập bày tỏ lòng biết ơn của tập thể tòa soạn với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cùng toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni chùa Ba Vàng bởi trong suốt gần 10 mùa tri ân vừa qua đã hương khói ấm áp cho các liệt sĩ. Qua đó, ông đã mang đến buổi lễ một không khí sâu lắng, xúc động.

Ông Đoàn Mạnh Phương - Tổng Biên tập tạp chí Việt Nam hội nhập phát biểu tại chương trình

Ông Đoàn Mạnh Phương - Tổng Biên tập tạp chí Việt Nam hội nhập phát biểu tại chương trình

Trong chương trình Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã phát biểu: ”Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân và đền ơn là đạo lý căn bản của loài người. Dù ai giúp đỡ một điều gì đó, mình cũng đều cần tìm cách khắc ghi và đền đáp. Đức Phật có dạy: “Người đệ tử Phật là người phải sống biết ơn và đền ơn”. Chúng ta đã thấy được sự hy sinh của Anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ,...đối với dân tộc ta, Tổ quốc ta. Các anh chị từng là người cha, người chồng, những người anh chị. Ơn nghĩa đó vô cùng sâu nặng nên chúng ta phải tìm cách đáp đền, tri ân”. 

Đại Đức Thích Trúc Thái Minh bày tỏ cảm xúc trong buổi lễ

Đại Đức Thích Trúc Thái Minh bày tỏ cảm xúc trong buổi lễ

Cảm nhận của thế hệ trẻ về buổi lễ dâng hương ý nghĩa, nhà báo Đinh Văn Tịnh – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập đã có lời chia sẻ: “Chúng tôi là thế hệ trẻ, những người cầm bút, dù chưa từng đi qua chiến tranh nhưng luôn khắc ghi những gì các anh đã xây dựng bằng xương, bằng thịt để có đất nước hòa bình như ngày hôm nay. 

Tôi tin rằng anh linh các anh hùng liệt sĩ sẽ sống mãi trong tim của hàng triệu người con Việt Nam và thế hệ trẻ chúng tôi. Chúng tôi mong nguyện sẽ sống sao cho xứng đáng để sự hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ không thể uổng phí…”.

Nhà báo Đinh Văn Tịnh – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập phát biểu

Nhà báo Đinh Văn Tịnh – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập phát biểu

Tiếp theo đó, bạn Nguyễn Thị Thùy -  đại diện CLB Báo chí và Tuyên truyền trẻ đã thay mặt cho thế hệ trẻ, phát biểu để bày tỏ lòng tri ân của mình với các Anh hùng liệt sĩ. 

Bạn Nguyễn Thị Thùy bày tỏ tâm tri ân hướng đến các Anh hùng liệt sĩ

Bạn Nguyễn Thị Thùy bày tỏ tâm tri ân hướng đến các Anh hùng liệt sĩ

Bên cạnh đó, những ca khúc da diết thể hiện niềm biết ơn, kính trọng tới những người mẹ Việt Nam Anh hùng cũng được vang lên trong chương trình.

Tiếng hát đầy xúc động của ca sĩ Hồng Ánh được cất lên qua bài “Người mẹ ba miền”

Tiếng hát đầy xúc động của ca sĩ Hồng Ánh được cất lên qua bài “Người mẹ ba miền”

Bài hát “Nguyện cầu ba mẹ đời an vui” được thể hiện bởi 2 ca sĩ Minh Nghĩa - Minh Tuấn

Bài hát “Nguyện cầu ba mẹ đời an vui” được thể hiện bởi 2 ca sĩ Minh Nghĩa - Minh Tuấn

Cuối cùng, nhân sự kiện đặc biệt và ý nghĩa, nhiều phần quà tri ân đặc biệt được chùa Ba Vàng gửi tặng lên những người mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh tại thành phố. 

Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trao quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng

Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trao quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng

Chương trình không chỉ thể hiện truyền thống đền ơn đáp nghĩa, mà còn là dịp để giáo dục cho thế hệ trẻ về tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” theo năm tháng của dân tộc Việt Nam. Hy vọng rằng, truyền thống này sẽ được tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác, để tất cả cùng tự hào về sự nghiệp của cha ông, lấy đó làm động lực  phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng và xây dựng quê hương đất nước ngày một vững mạnh hơn.

Bài liên quan