“Chúng ngu si thiếu trí,
Chuyên sống đời phóng dật.
Người trí, không phóng dật,
Như giữ tài sản quý.
Chớ sống đời phóng dật,
Chớ mê say dục lạc.
Không phóng dật, thiền định,
Đạt được an lạc lớn”.
Bài kệ trên là lời Đức Phật dạy được trích từ Tích truyện Pháp cú, Phẩm II: Không phóng dật, và đây cũng chính là chủ đề của buổi giảng Pháp trong ngày tu học thường kỳ ngày 30/01/Ất Tỵ (tức 27/02/2025) của tứ chúng chùa Ba Vàng.
Qua buổi học Pháp, các Phật tử đã có thêm những bài học quý báu và được hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của trí tuệ trong đời sống tu tập: Trí tuệ là ngọn đuốc soi sáng trên con đường tu tập, là nền tảng vững chắc giúp con người đạt được hạnh phúc và an lạc. Người đệ tử Phật cần luôn giữ tâm thế của bậc trí, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, kiểm soát hành động của chính mình. Bởi, người thiếu trí, sống buông lung, phóng dật, không kiểm soát được thân – khẩu – ý, sẽ tự đưa mình vào đau khổ và đọa lạc.
Để làm được điều đó, người Phật tử phải luôn tinh tấn tu tập, phòng hộ tâm mình khỏi sự lôi kéo của các dục lạc, tin sâu nhân quả, chăm chỉ giữ giới, sống không buông lung, phóng dật, sống có chính niệm, chính tư duy, hành xử đúng Pháp, để được tăng trưởng chánh tri kiến, giúp bản thân được an lạc, hạnh phúc trong cuộc đời này cho đến nhiều kiếp về sau.
Bên cạnh việc được nghe diệu Pháp của Như Lai qua lời giảng từ Sư Phụ, quý Nhân dân, Phật tử còn được tham gia thời khóa sám hối chuyển hóa. Đây là cơ hội để mỗi người nhìn lại chính mình, nhận diện tâm bất thiện trong hành động, suy nghĩ, để từ đó quyết rèn sửa bản thân, chuyển hóa tâm hướng thiện, hướng thượng.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận!
[Video] Pháp thoại: "Thiền sư cho Trăng" | Ngày 14/8/Ất Tỵ
05/10/2025 266
Xem thêm
Tết Trung thu ngày mấy? Nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Trung thu
Top 5 bài hát đêm Trung thu hay nhất bạn không thể bỏ lỡ
Địa ngục là gì? Cách thoát khỏi cảnh giới đau khổ theo lời Phật dạy
Chú Đại Bi là gì? Hiểu đúng về cách trì tụng để được lợi ích nhất
Cách hóa giải bát hương bản mệnh đúng lời Phật dạy để cuộc đời bình an