trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Sư Phụ - Người sinh chúng con trong giáo pháp Như Lai!
CLB Cúc Vàng 10/11/2019

“Sông núi dẫu mai có chuyển rời
Ân tình thâm trọng mãi chẳng vơi
Con nguyện khắc ghi lời dạy bảo
Làm gói hành trang suốt cuộc đời”

Kính bạch Sư Phụ! Bấy lâu nay chúng con vô minh, khờ dại đắm chìm trong “ngôi nhà lửa” sinh tử, tâm trí chẳng khác nào trẻ thơ, chẳng nhận thức ra được sự cáu bẩn và dơ uế trong vòng quay cõi dục. Có những lúc phải chịu biết bao nỗi thống khổ theo sự dẫn dắt của luân hồi đầy rẫy những ái ố, si mê, ganh tị, tham lam, ích kỷ… Chúng con cứ bước đi lầm lũi mà không tìm thấy được nguồn ánh sáng cho cuộc đời mình. Như những kẻ lạc đường trong đêm tối đến lúc mệt mỏi, sức cùng lực kiệt, dừng chân lại và chúng con tự hỏi rằng:
“Tìm đâu ra ánh sáng chân lý giữa cuộc đời đầy rẫy những chông gai?
Tìm đâu ra con đường thoát mọi tục lụy khổ đau giữa muôn ngàn lối rẽ?”
Và rồi….
“Người đã đến cho con niềm thương mến
Như Thái dương soi rọi khắp ngàn phương
Từ trái tim ngã chấp thiếu tình thương
Đưa con thoát khỏi vòng vây ích kỷ”.

Tri ân Người khai sáng - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tri ân Người khai sáng - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Chắc rằng, trong một vài kiếp sống hiếm hoi nào đó, do sức từ vô lượng của chư Phật mà chúng con đã phát khởi được chút mảy may những hạt giống thiện lành ở nơi tâm, để rồi giờ đây cuộc sống của chúng con trở nên ý nghĩa hơn khi được gặp và nương tựa vào Sư Phụ - Người đã tưới mát mảnh đất Tâm khô cằn của chúng con. Từ đó trong đêm dài vô minh bất tận, chúng con có được ánh sáng nhiệm màu thiêng liêng trong giáo pháp của đức Tôn Sư.

Kính bạch Sư Phụ! Cuộc đời đã lấy đi của chúng con quá nhiều nước mắt và khổ đau, nỗi thống khổ ấy mang trong mình vị ngọt của dục vọng nhưng lại bám víu ở đầu lưỡi dao sắc bén luôn rình rập muốn đâm vào từng “thớ thịt” nơi nội tâm của chúng con, khiến cho chúng con phải giành giật trong những được, mất, hơn, thua,… Nhưng, mọi thứ gần như đã xoay chuyển kể từ khi Sư Phụ gieo trồng những đóa hoa Tâm và nó đang chớm nở trong tâm hồn của chúng con. Qua những bài Pháp, Người dạy chúng con phải mở lòng mình ra với tình thương yêu vô bờ bến, không biên giới để gửi đến vạn loài. Người chỉ cho chúng con tâm khiêm hạ, xem mình như đất bụi bay xa. Sư Phụ cho chúng con lý tưởng, trọn lòng kiên trung phụng sự chúng sinh, thắp sáng niềm tin bất diệt vào chánh pháp huy hoàng để hiện kiếp này và các kiếp vị lai chúng con gặp được những thiện duyên trong Pháp của Phật tu hành giải thoát.

Kính bạch Sư Phụ, cha mẹ đã sinh ra chúng con, cho chúng con tấm hình hài này, nuôi dưỡng chúng con lớn khôn và cũng là người Thầy đầu tiên dạy chúng con đạo lý làm người. Khi chúng con đủ tuổi đến trường, Thầy cô giáo là người uốn nắn chúng con từng câu chữ i tờ, trang bị cho chúng con những hành trang để khám phá những điều thú vị từ thế giới xung quanh... Nhưng, có lẽ rằng Sư Phụ là người Thầy quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng con. Người đã sinh ra chúng con thêm một lần nữa, chiếu sáng cuộc đời chúng con bằng ánh mặt trời chân lý, cho chúng con đời sống mới thiêng liêng, đẹp rạng ngời. Và nếu không có Sư Phụ, chắc có lẽ trong trăm ngàn kiếp sống, chúng con cũng chẳng thể tìm thấy, nhìn nhận được sự diệt hết mọi khổ đau là có mặt nơi trí tuệ và lòng từ của mười phương chư Phật, cũng như con đường đưa đến sự chấm dứt mọi khổ đau ấy! Sư Phụ - Người đã cho chúng con một mái ấm tâm linh, trong đó có đạo tình thiêng liêng ấm áp. Người truyền trao cho cho chúng con một trái tim biết yêu thương, một đôi tay biết sẻ chia giữa biển đời mong manh và tạm bợ. Vì thế với chúng con, Người cũng là cha, là mẹ, là máu thịt xương da, là bầu trời xanh rộng bao la.

Tâm nguyện của Thầy Thích Trúc Thái Minh là nguyện làm vơi bớt nỗi khổ của chúng sinh

Tâm nguyện của Thầy Thích Trúc Thái Minh là nguyện làm vơi bớt nỗi khổ của chúng sinh 

Sư Phụ, tiếng gọi thân thương, chân tình và cũng đơn sơ gần gũi đến lạ kỳ. Trong mắt của chúng con, Người là biểu hiện của những gì cao đẹp nhất, thanh cao và quý giá nhất. Chẳng phải do hình tướng Sa-môn thoát tục trong màu vàng của tấm huỳnh y, mà cái đẹp của Sư Phụ là sự tươi mát nơi nội tâm không dính nhiễm bụi trần, là chí nguyện cả một đời mang hạnh nguyện độ sinh. Chúng con thấy mình thật may mắn khi có Người ở bên, dìu dắt và nâng bước chúng con đi trên mọi nẻo dặm trường.

Như người nghệ sĩ cất lên khúc nhạc không tên mà những ai đến gần đều cảm thấy thanh thoát cõi lòng. Như mặt đất bao dung, hiền hòa, như trụ đá kiên cố, vững chãi… Sư Phụ cũng vậy, Người toát ra một dũng lực đặc biệt, một ý chí ngút trời, một tư tưởng vượt thời gian, một lòng từ vô bờ bến. Đạo hạnh của Người tựa ánh trăng sáng tựa mặt hồ trong cho chúng con đời đời ngưỡng vọng. Những bước chân hoằng pháp của Sư Phụ đã gieo rắc hạt giống Bồ Đề ngày một nhiều hơn trên khắp mọi miền Đất nước. Giữa cuộc đời giông bão, Sư Phụ là người lái đò luôn vững tay chèo con thuyền Phật pháp đưa chúng sanh qua bến bờ giải thoát.

Nhân ngày 20/11 - Ngày Lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam, chúng con xin gửi lời tri ân và sự biết ơn sâu sắc nhất tới Sư Phụ - Người Thầy dẫn đường vĩ đại của chúng con. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Người pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, trụ thế sa-bà dài lâu, mang hương diệu pháp lan tỏa muôn nơi để chúng con được nương theo tu học. Nhớ đến ơn giáo dưỡng của Sư Phụ, chúng con xin được lấy sự thật học, thật tư của mình ngày một tinh tấn hơn, phụng sự Tam Bảo không chán mỏi với ba tâm Cung kính - Vâng lời - Biết ơn dâng lên cúng dường Người!

Chúng con thành kính tri ân Sư Phụ - Người sinh chúng con ra nơi giáo Pháp cao siêu nhiệm màu của đức Tôn Sư !

Sư Phụ - Người Sinh Chúng Con Trong Giáo Pháp Như Lai!

Sư Phụ - Người Sinh Chúng Con Trong Giáo Pháp Như Lai!