trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Bài viết Phật giáo Pháp âm Nghi lễ Câu chuyện chuyển hóa Truyện tranh Phật giáo Tu học của Tăng chúng Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Đăng ký khóa tu Tam Tạng Kinh Điển
Tiền thân Đức Phật Thích Ca: Xả thân làm lợi ích chúng sinh

Trong vô số kiếp luân hồi, dù tái sinh dưới hình tướng của hàng trời, người hay vào loài nai, loài thỏ,... Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều dấn thân thực hành Bồ tát đạo để cứu độ chúng sinh. Qua những câu chuyện tiền kiếp của Ngài như Thái tử Tu-xà-đề bố thí thân thể cứu cha mẹ qua cơn đói khát, tu sĩ Thiện Huệ lấy thân lấp đường bùn để Đức Phật Nhiên Đăng bước qua, hay con nai chúa sẵn sàng thế mạng thay cho nai mẹ đang mang thai,... chúng ta mới thấy được lòng đại từ bi và sự bố thí tận cùng của Ngài. Những tấm gương ấy chính là minh chứng sâu sắc rằng, con đường hướng đến Thánh quả luôn phải sẵn sàng đi qua sự hy sinh để làm lợi ích cho muôn loài.

Kính mời quý độc giả cùng tìm đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về hạnh xả thân vô điều kiện vì lợi ích chúng sinh của Đức Phật Thích Ca trong tiền kiếp!

Thái tử Tu-xà-đề: Tấm gương đại hiếu của người con

1. Giới thiệu nhân vật 

Vào thời Đức Phật Tỳ-bà-thi, tại một tiểu quốc thuộc nước Ba-la-nại có vị Thái tử tên là Tu-xà-đề - chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ nhỏ, Thái tử đã rất thông minh, nhân từ và hay làm việc bố thí. Không chỉ vậy, Thái tử còn sở hữu thân hình sáng láng như sắc hoàng kim, bảy chỗ trên cơ thể đều đầy đặn, cân đối và nhân tướng đầy đủ. Chính vì vậy, vua cha vô cùng yêu quý và không bao giờ để Thái tử tạm rời bên lòng.

Thái tử Tu-xà-đề là con của vị vua cai trị một tiểu quốc thuộc nước Ba-la-nại (ảnh minh họa)

2. Bối cảnh loạn lạc

Bấy giờ, một vị đại thần phản nghịch tên La-hầu đã dấy binh tạo phản, sát hại đại vương xứ Ba-la-nại, rồi mang quân đánh chiếm các tiểu quốc và lần lượt giết chết Thái tử thứ nhất, truy bắt Thái tử thứ hai. Biết quân phản nghịch sắp kéo đến hãm hại gia đình mình, vua cha (vị Thái tử út đang cai trị một tiểu quốc) đành ôm Thái tử Tu-xà-đề cùng phu nhân vội vã bỏ trốn để lánh nạn. 

Do tâm ý rối loạn nên nhà vua đã đi nhầm vào con đường nguy hiểm, kéo dài tới 14 ngày. Trong khi đó, số lương thực mang theo chỉ đủ dùng cho 7 ngày. Bởi vậy nên khi đi được nửa chặng đường thì lương thực hoàn toàn cạn kiệt, đẩy cả gia đình vào tình thế đối mặt với cái chết vì đói khát.

Gia đình của Thái tử Tu-xà-đề có thể bị chết đói vì cạn kiệt lương thực (ảnh minh họa)

3. Lòng đại hiếu của người con

Trong cơn tuyệt vọng, khi vua cha có ý định hy sinh phu nhân để lấy thịt nuôi sống chính mình và người con, thì Thái tử Tu-xà-đề với tấm lòng đại hiếu đã kịp thời ngăn cản và thưa rằng: “Con nay xin nguyện đem thân mạng này cúng dường cha mẹ…”. Không chỉ vậy, Thái tử cũng xin cha mẹ mỗi ngày cắt ba cân thịt nơi thân thể Ngài, rồi chia thành từng phần cho ba người ăn để tự nuôi sống tính mạng.

Thời gian chưa được hai ngày, thịt nơi thân thể Thái tử đã gần hết, chỉ còn dư sót ở các lóng đốt xương. Vì quá kiệt sức, Thái tử liền ngã ra đất; nhưng Ngài vẫn xin vua cha và hoàng hậu cắt nốt phần thịt ấy mà dùng nuôi sống qua ngày, để đi đến được nơi định đến. Ăn xong, họ nghẹn ngào từ biệt Thái tử mà ra đi.

Thái tử Tu-xà-đề trông theo bóng cha mẹ cho đến khi họ đi khuất (ảnh minh họa)

4. Tâm nguyện bố thí thân mạng

Sau khi cha mẹ đi khuất, Thái tử nhận thấy nơi thân thể còn sót lại chút ít máu thịt; khi đó Ngài liền phát nguyện đem bố thí tất cả phần máu thịt ấy cho các loài ruồi muỗi,... khiến chúng được no đủ. Ngài cũng nguyện đời sau khi được thành Phật thì sẽ đem thức ăn bằng giáo Pháp để trừ trọng bệnh sinh tử đói khát cho tất cả chúng sinh.

>> Xem thêm: Kinh Đức Phật Thích Ca Trong Tiền Kiếp Báo Hiếu Cha Mẹ

Tu sĩ Thiện Huệ: Lòng kính tín và sự thọ ký từ Nhiên Đăng Cổ Phật

1. Gốc gác tôn quý và chí nguyện xuất trần

Vào thời Đức Phật Nhiên Đăng, tiền thân của Đức Phật Thích Ca là một vị Thái tử tên Phổ Quang, con của vua Đăng Chiếu. Sau khi lên ngôi một thời gian, Ngài phát tâm xuất gia và lấy pháp danh là Thiện Huệ.

Sau một thời gian lên ngôi, Thái tử Phổ Quang đi xuất gia với pháp danh Thiện Huệ (ảnh minh họa)

2. Tâm thành cúng dường

Một lần, tu sĩ Thiện Huệ tranh luận thắng 500 vị ngoại đạo nên được thưởng 500 đồng tiền vàng. Nghe tin Đức Phật Nhiên Đăng đang giáo hóa, Thiện Huệ quyết tâm mang toàn bộ số tiền vàng này dâng cúng dường Phật.

Trên đường đi, Thiện Huệ gặp một cô gái mang bảy bông sen xanh để dâng Phật. Khi đó, Ngài ngỏ ý mua lại hoa với giá 500 đồng tiền vàng, nhưng cô gái năm lần bảy lượt từ chối. Trước lòng thành kính thiết tha của vị tu sĩ trẻ, cô gái vô cùng cảm mến và quyết định biếu cho Ngài 5 bông sen, đồng thời phát nguyện kết duyên lành cùng Ngài trong nhiều kiếp sau (Cô gái ấy chính là tiền thân của nàng Da Du Đà La - người vợ luôn tùy thuận và trợ duyên cho Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tu hành thành Phật Thích Ca Mâu Ni ở kiếp cuối cùng).

Khi nhìn thấy dung tướng thanh thoát của Đức Phật Nhiên Đăng, tu sĩ Thiện Huệ liền xúc động và lập tức phát đại nguyện sẽ tu hành theo Phật Nhiên Đăng để chứng đạt trí tuệ toàn giác như Phật. Dứt lời phát nguyện chân thật, Ngài tung 5 bông sen xanh lên hư không để dâng cúng dường. Kỳ lạ thay, 5 bông hoa lập tức hóa thành một đài sen lớn bay đến chỗ Đức Phật Nhiên Đăng.

5 bông hoa sen được tu sĩ Thiện Huệ tung lên hư không liền biến thành đài sen lớn, bay đến chỗ Đức Phật Nhiên Đăng (ảnh minh họa)

3. Hạnh xả thân trải đường cho Phật đi qua

Trong một lần Đức Phật Nhiên Đăng cùng Tăng đoàn đi giáo hóa qua một đoạn đường bùn lầy, Thiện Huệ đã tình nguyện đắp đường. Nhưng khi chỉ còn một đoạn cuối cùng thì không đủ đất, Ngài liền cởi chiếc áo tu sĩ của mình ra phủ lên bùn. Vẫn chưa đủ che hết vết lầy, Thiện Huệ không ngần ngại nằm rạp xuống đất, xõa tóc của mình phủ lên để bước chân Đức Phật đi qua không bị lấm bẩn.

4. Lời thọ ký thiêng liêng

Thấy được tâm vô ngại, dâng hiến cả thân mạng của vị tu sĩ trẻ, Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ ký rằng, trong tương lai Ngài sẽ thành tựu Phật quả, hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

>> Xem thêm: Chàng trai Thiện Huệ được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký thành Phật

Nai chúa: Lòng đại từ bi cảm hóa bậc quân vương

1. Bối cảnh

Thuở xưa tại xứ Ba-la-nại, có hai đàn nai cùng sinh sống trong một khu rừng xinh đẹp. Mỗi đàn có hơn 500 con và đều được dẫn dắt bởi một con nai đầu đàn oai phong. Thế nhưng, bất hạnh thay, vua xứ này là người thích ăn thịt nai và thường xuyên đi săn bắn khắp khu rừng, khiến cuộc sống của chúng luôn bị đe dọa.

Tại Ba-la-nại có một vị vua vì thích ăn thịt nai mà thường xuyên đi săn bắn trong khu rừng (ảnh minh họa)

2. Sự đứng ra của hai con nai đầu đàn

Nhận thấy việc săn đuổi tàn sát của vua sẽ khiến loài nai tại đây rơi vào cảnh diệt vong, hai con nai chúa đã dũng cảm đi đến trước nhà vua để thương lượng. Chúng xin vua đừng giết hại cả loài nai, đồng thời đưa ra một thỏa thuận: Mỗi ngày sẽ tự nguyện dâng nạp một con nai vào cung để nhà vua luôn có thịt tươi dùng. Vị vua đồng ý, từ đó hai đàn nai lần lượt sắp xếp từng con nai vào cung để nộp mạng cho nhà vua.

Nhận thấy việc săn bắn của nhà vua đe dọa đến loài nai, hai con nai chúa đã dũng cảm đứng ra thương lượng (ảnh minh họa)

3. Lòng từ bi của nai chúa (tiền thân Đức Phật Thích Ca)

- Tình mẫu tử bị khước từ: Ngày nọ đến lượt một con nai cái đang mang thai phải vào cung nộp mạng. Vì thương con trong bụng, nai mẹ đã quyết định đến gặp nai chúa của mình để xin được tạm hoãn, đợi sau khi sinh xong sẽ tự nguyện đi chết. Tuy nhiên, con nai đầu đàn ấy kiên quyết từ chối và bắt nai mẹ phải vào cung theo đúng thứ tự.

- Sự thấu cảm của nai chúa đàn bên kia: Khi bước ra đến bìa rừng, nai mẹ tình cờ gặp được vị nai chúa của đàn bên kia - vốn là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Lắng nghe tâm tình của nai mẹ, nai chúa cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ và tình mẫu tử thiêng liêng của nai mẹ. Khi đó, với lòng đại từ bi, nai chúa quyết định sẽ vào cung nộp mạng thay. 

Cảm thông với nai mẹ, nai chúa (tiền thân của Đức Phật Thích Ca) quyết định vào cung nộp mạng thay nai mẹ (ảnh minh họa)

4. Sự hy sinh cao cả cảm hóa bậc quân vương

Đức vua vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một con nai chúa có vẻ ngoài vô cùng đẹp đẽ, oai phong và không hề có chút sợ hãi. Lúc hỏi rõ sự tình, vị vua thầm kính phục trước lòng bao dung và đại từ bi của con nai đầu đàn. Sau đó, nhà vua sai người thả nai về rừng và ra lệnh bảo vệ khu rừng, không để ai đến quấy phá đàn nai nữa.

Kính phục trước lòng bao dung của nai chúa, nhà vua cho người thả nai về rừng và ra lệnh bảo vệ khu rừng (ảnh minh họa)

Qua những tiền kiếp ấy, chúng ta có thể thấy sự hy sinh lớn lao của Đức Phật Thích Ca. Ngài đã trải qua nhiều kiếp hành Bồ tát đạo, sẵn sàng bố thí thân mạng của mình để làm lợi ích cho chúng sinh. 

Trên đây là những phân tích, chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh về ba trong vô lượng kiếp hành Bồ tát đạo của Đức Phật Thích Ca. Hy vọng rằng, qua bài viết này, quý độc giả hiểu thêm về sự bố thí, xả thân cao cả của Ngài trên con đường hướng tới thành tựu quả vị Phật, làm lợi ích muôn loài. Từ đó khởi tâm biết ơn, tri ân và nguyện chăm chỉ tu học, ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống để cảm nhận hạnh phúc, bình an ngay trong hiện tại!

Bài liên quan