Con kính bạch Sư Phụ, con được biết đến Phật Pháp qua những nhân duyên từ sự đau khổ của cuộc đời mình mà từ đó con đã biết đến chùa và biết đến Sư Phụ. Dù chưa một lần được trực tiếp nói chuyện với Sư Phụ nhưng được chứng kiến những cử chỉ, hành động của Sư Phụ với mọi người con cảm nhận được tấm lòng từ bi, yêu thương, bình đẳng của Sư Phụ với tất cả chúng sinh.
Phật tử Hạnh Duyên bày tỏ tấm lòng tri ân thành kính của mình đối với Sư Phụ nhân dịp sinh nhật lần thứ 54 của Người
Trong một lần con được tham dự một buổi lễ tại ngôi chùa ở Bắc Giang mà hôm đó Sư Phụ cũng về tham dự, con nhớ như in hôm đó Sư Phụ rất bận, khi đi qua sân chùa nhìn thấy chúng con đang lúi húi dọn bàn ghế, Sư Phụ hỏi chúng con một câu rất trầm ấm: “Các con ăn cơm chưa?”. Một câu nói rất đỗi bình thường mà sao lúc đó con cảm giác như có một nguồn cảm xúc nghẹn ngào khó tả trào dâng, xoáy vào trong tâm con. Một cảm giác ấm áp, gần gũi… đến lạ thường, con như đơ ra mấy giây sau đó mới giật mình trả lời Sư Phụ: “Chúng con ăn cơm rồi ạ!”. Đó là những ngày mà con mới biết về chùa.
Phật tử Hạnh Duyên trong thời khóa thính Pháp tại tư gia
Từ sau đó con về chùa nhiều hơn, con cảm nhận được tấm lòng từ bi của Sư Phụ nhiều hơn qua từng việc mà con được chứng kiến ở chùa. Từ một tiểu tiết nhỏ trang trí ở chùa, Sư Phụ cũng hướng mọi người tới giá trị đạo đức và nhân văn, hướng mọi người biết đến Phật Pháp. Và về chùa rồi con mới biết rằng chùa miễn phí mọi thứ từ ăn, uống, ngủ, nghỉ, gửi xe, vệ sinh… Con mới càng cảm thấy thán phục tấm lòng từ bi của Sư Phụ nhiều hơn nữa. Và đây là ngôi chùa đầu tiên mà con có cảm giác yêu thương như ở nhà mình, cảm giác nuối tiếc khi phải xa nơi đây, cảm giác nhớ nhung khi không được về, cảm giác hân hoan vui sướng khi được trở về ngôi “Nhà Lớn”. Vì con biết rằng luôn có một vòng tay luôn dang rộng chào đón chúng con ở nơi đây - đó chính là Sư Phụ!
"Đây là ngôi chùa đầu tiên mà con có cảm giác yêu thương như ở nhà mình, cảm giác nuối tiếc khi phải xa nơi đây, cảm giác nhớ nhung khi không được về, cảm giác hân hoan vui sướng khi được trở về ngôi “Nhà Lớn. Vì con biết rằng luôn có một vòng tay luôn dang rộng chào đón chúng con ở nơi đây - đó chính là Sư Phụ!” - Phật tử Hạnh Duyên bày tỏ
Ngày sinh nhật Sư Phụ chúng con biết Sư Phụ không còn quan tâm đến ngày này nữa mà Sư Phụ vẫn thường nhắc chúng con sinh nhật đến tức vô thường lại gần hơn, cần phải chăm chỉ tu hơn nữa nhưng nay con vẫn xin phép theo Pháp thế gian kính chúc Sư Phụ sức khoẻ trường trường thọ, Phật đạo viên thành, mãi là nơi cho chúng con hướng tâm về. Con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu tập, thực hành công hạnh Bồ Đề mà Sư Phụ đã giao cho chúng con để làm lợi ích cho bản thân và mọi người!
Tri ân Sư Phụ - Người đã sinh ra vì lợi ích cho chúng sinh
Trên đây là đôi dòng cảm xúc của Phật tử Hạnh Duyên kính tri ân Sư Phụ nhân dịp sinh nhật lần thứ 54 của Người.
[Video] Pháp thoại: "Nanda chăn bò" | Tích truyện Pháp Cú (Phẩm III: Bài 8)
05/09/2025 161
Xem thêm
Đón ngày mới an lành – Tuổi trẻ theo bước chư Tăng thiền hành, bạn có muốn thử trải nghiệm ấy?
Chào mừng 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do!
Thu hoạch quả bồ quân chín mọng tại vườn chùa
Nỗi nhớ Nhà lớn và món quà tri ân
Tự hào Việt Nam - Khóa sinh đạt huy chương vàng và cúp tại chung kết Olympic Toán Quốc tế HKIMO tại Hồng Kông