"Từ xa xưa tới nay mấy ai bằng
Mục Kiền Liên, tấm gương ân tình sâu nặng
Vượt mọi gian nan gánh trên đôi vai chữ hiếu
Mong ước có ngày trả ơn trăm năm nghĩa xưa cho mẹ.
Phật từ bi thấy trong ngục tối
Nơi người mẹ kia năm xưa gieo bao nghiệp nặng trăm phần.
Mục Kiền Liên quyết đi tìm mẹ..."
Câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ vào thời Đức Phật
Câu chuyện cách đây hơn 2500 năm vào thời Đức Phật còn tại thế, Ngài Mục Kiền Liên sau khi chứng đắc quả vị A La Hán đã cứu mẹ thoát khỏi địa ngục. Câu chuyện Đại hiếu Mục Kiền Liên cứu mẹ đến nay vẫn để lại trong lòng mỗi người con Phật về một tấm gương hiếu hạnh vĩ đại. Theo kinh Vu Lan, ngày xưa Ngài đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Do mẹ của Ngài đã qua đời, Ngài thì luôn tưởng nhớ và lo lắng cho mẹ nên đã dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm mẹ. Khi thấy mẹ mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sinh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, Ngài đã đem cơm xuống tận địa ngục dâng mẹ. Vì đói ăn lâu ngày nên khi ăn bà Thanh Đề đã dùng một tay che bát cơm của mình đi không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, do đó, khi thức ăn đưa lên miệng đã hóa thành lửa đỏ. Cũng theo kinh Vu Lan, Mục Kiền Liên sau đó quay về trần thế tìm Đức Phật để xin cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: “Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư Tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày Rằm tháng Bảy là ngày thích hợp để cung thỉnh chư Tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó.” Làm theo lời Phật, mẹ của Ngài đã được giải thoát.
Các bài bạn nên xem thêm:
Vì muốn báo hiếu mẹ cha, nên con xả tục xuất gia tu hành
Đức Phật dạy cách báo hiếu cho cha mẹ
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn
Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn
Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn
[KARAOKE] Đức Thế Tôn cứu đời (Bản sôi động) | Nhạc Phật giáo | Chùa Ba Vàng
Thiền hành tri ân tôn giả Đại Ca Diếp và tán thán 13 Pháp hạnh đầu đà cao quý