trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Bất ngờ tìm được công việc mới nhờ tu tập Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Chị Hà thất nghiệp, chồng thu nhập thấp, gia đình gồng gánh nuôi ba con ăn học, vay mượn khắp nơi để lo cho cuộc sống hàng ngày cũng không xong,... Một loạt nỗi nhọc nhằn, bế tắc đang đeo bám gia đình chị.

Đối diện với gia cảnh như vậy, tưởng chừng như vợ chồng chị sẽ rất khó khăn để tìm kiếm công việc mới với mức thu nhập khấm khá hơn, nhưng điều kì diệu đã đến…

Cái “nghèo” đeo bám vợ chồng tôi

Thời gian trước, gia đình chị thực sự rơi vào bế tắc. Chị thất nghiệp, chồng làm lương thấp, gia đình gồng gánh nuôi ba đứa con ăn học. Khó khăn là vậy nhưng chồng chị vẫn không chịu tìm kiếm công việc khác khấm khá hơn, anh làm bất cứ việc gì cũng không ngừng kêu than mệt mỏi, thậm chí là không quen, không làm được.

Nhiều lúc, hai vợ chồng phải đi vay mượn khắp nơi để xoay sở cho cuộc sống hàng ngày nhưng vẫn không xong. Thế nên hai vợ chồng suốt ngày cãi nhau về tiền bạc, thậm chí nhiều lần còn tính đến cả chuyện ly hôn.

Vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn (nguồn ảnh minh họa internet)

Vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn (nguồn ảnh minh họa internet)

Bất ngờ liên tiếp xảy đến với vợ chồng tôi

May mắn sao, nhờ có sự giúp đỡ của các đạo hữu mà chị đã bình tĩnh lại để tư duy những lời giảng dạy của Sư Phụ về nhân quả nghiệp báo mà mình đang phải gánh chịu. Lúc ấy, lại gần đến ngày diễn ra Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám tại chùa Ba Vàng nên chị đã quyết tâm dũng mãnh phát nguyện tu tập để sám hối các hương linh đang tác động lên các hiện tượng trên nghiệp phá tán tài sản của hai vợ chồng.

Tôi về chùa tham dự Pháp đàn sám hối 3 ngày 3 đêm

Tôi về chùa tham dự Pháp đàn sám hối 3 ngày 3 đêm

Ngày đầu tiên tu tập trước 3 ngày diễn ra Pháp đàn (ngày 20/8/Nhâm Dần - tức ngày 15/9/2022), chị  vô tình đọc trên mạng thông báo tuyển dụng nhân sự cho công việc phù hợp với khả năng, nghề nghiệp của tôi. Lúc ấy, chị không hi vọng gì nhiều, chỉ có ý định thử tìm đến địa chỉ đó và trao đổi xem như thế nào. Khi đến nơi, chị không được gặp trực tiếp quản lý mà chỉ trao đổi qua điện thoại.

Sau khi trao đổi xong, chị chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên nhìn thấy một cơ sở gần đó cũng đang tuyển dụng nhân sự, chị tiếp tục mạnh dạn vào đó để xin thử việc.

Thật bất ngờ, tại cơ sở này, chị được gặp trực tiếp bác sĩ quản lý. Vị bác sĩ ấy nhận chị vào làm việc luôn, thậm chí còn trả lương tăng gấp đôi so với chỗ làm cũ của chị. Lúc ấy, chị hạnh phúc vô cùng, trong chị ngập tràn niềm tri ân đối với Sư Phụ Thích Trúc Thái MinhCô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa.

Bất ngờ chưa dừng ở đó, chồng chị được em con nhà cậu giới thiệu công việc và nhận được lời khuyên là nên đi làm luôn. Lúc đó, chồng chị vô cùng hạnh phúc khi thấy công việc này rất phù hợp và đúng như ý nguyện mong muốn.

Giờ đây, vợ chồng tôi đã tìm được công việc phù hợp với mức thu nhập cao

Giờ đây, vợ chồng tôi đã tìm được công việc phù hợp với mức thu nhập cao

Vậy là, nhờ nhất tâm tu tập, tha thiết sám hối, hai vợ chồng chị đều đã tìm được công việc mới, phù hợp với mức lương cao hơn nhiều so với trước đây. Qua sự chuyển hóa bất ngờ này, chị lại càng thêm lòng tin vào sự vi diệu của Phật Pháp, vào sự chỉ dạy quý báu trên Sư Phụ và Cô Chủ Nhiệm.

Từ tâm chân thật, chị mong nguyện hồng ân Tam Bảo gia trì cho Sư Phụ sức khoẻ trường thọ, trụ thế Sa Bà dài lâu, mãi là người Thầy dìu dắt hàng đệ tử chúng tôi thoát khỏi khổ đau.

Một lần nữa, vợ chồng con xin thành kính tri ân Sư Phụ cùng chư Tôn đức Tăng, tri ân Cô Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng.

--------------------

(Trên đây là những chia sẻ của Phật tử Lê Thu Hà - hiện đang sinh sống tại Hưng Yên)
>>> Link bài viết trên nhóm Cảm nhận Hạnh Phúc mỗi ngày:

https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay/posts/757107695360049/

-------------------

Kính thưa quý Phật tử! Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ, Đức Phật dạy: Khi bị bệnh, phải sáng suốt hiểu đạo, tùy thời trị liệu cho được an ổn.

Một là: Tứ đại bất hòa nóng lạnh thì cần y dược.

Hai là: Bị tà ma nhiễu loạn thì cần tu niệm kinh giới.

Ba là: Phụng thờ các bậc Hiền Thánh, thương yêu cứu giúp khổ nạn chúng sinh, đem oai thần phước đức bảo bọc quần sinh, dùng đại trí tuệ diệt trừ ấm cái.

Nếu làm được như vậy thì đời này sẽ sống an lành, không bị chết oan. Nhờ giới đức trí tuệ thanh tịnh nên đời đời thường được an ổn. Các câu chuyện chuyển hóa vi diệu nhờ tu tập Phật Pháp của các Phật tử vừa rồi cũng chính là minh chứng cho lời Phật dạy kể trên.

Chúc các đạo hữu tinh tấn, chứng nghiệm được Phật Pháp và được hưởng hạnh phúc ngay trong hiện tại!

Bài liên quan