trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Đăng ký khóa tu Khóa tu mùa hè Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Truyện tranh Phật giáo Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Bí ẩn câu chuyện về cây đa thiêng và sự hoá giải tại chùa Ba Vàng

Nằm tại lô đất số 179, Tổ 9, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, ngay đối diện với Nhà văn hóa Thành phố Tam Điệp, cây đa 40 tuổi này được nhiều người biết đến bởi các hiện tượng tâm linh kỳ bí, gây nhiều sự sợ hãi cho người dân.

Cây đa cổ thụ và những câu chuyện huyền bí

Được trồng từ năm 1983, cho đến khi cây đa bắt đầu to lớn dần, nhiều vụ tai nạn xảy ra tại vị trí trước cây đa, có người chết tại chỗ, có người phát hiện chết trên đường đưa vào bệnh viện. Số ca tai nạn nhiều, người dân khu vực xung quanh cũng như thân nhân của những người đã mất liền lập một bát nhang đặt ngay dưới gốc cây, với niềm tin rằng cây đa là nơi trú ngụ cho những hương linh, oan hồn đã chết vì tai nạn, chết đường chết chợ.

Cây đa nằm trước mặt một hiệu thuốc nhỏ thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần Dược phẩm Ninh Bình. Ban đầu, hiệu thuốc bán rất chạy, nhưng khi cây đa lớn lên, việc buôn bán của hiệu thuốc bị ngưng trệ dần.

Khoảng mấy năm trở lại đây, có nhiều người đến thuê hiệu thuốc để bán hàng, nhưng đều không duy trì được, có người đến chỉ 1 hôm thì liền rời đi; khi hỏi lý do, họ đều không trả lời. Có lần, một người làm gốm sứ bát tràng đến thuê nơi này. Trong mấy ngày liên tiếp, họ dọn dẹp sạch sẽ, cẩn thận. Tuy nhiên, khi chuyển vào đây ngủ 2 hôm, đến ngày thứ 3, họ mang chìa khóa trả lại và nói không thuê nữa. Dù gặng hỏi lý do, họ nhất quyết không chia sẻ, chỉ nói rằng vì xe chạy qua lại nhiều gây ồn ào.

Cây đa linh thiêng nằm ngay trước cửa hiệu thuốc thành phố Tam Điệp

Cây đa linh thiêng nằm ngay trước cửa hiệu thuốc thành phố Tam Điệp

Chưa dừng ở đó, nhiều người dân khu vực xung quanh chia sẻ, buổi tối chỉ cần đi qua vị trí cây đa hay đứng dưới gốc cây, đều có cảm giác vô cùng sợ hãi. Nhiều người đàn ông trong quá trình làm đường, ngủ dưới gốc cây, ban đêm bỗng dưng bị kéo chân, phải “bỏ của chạy lấy người”.

Rùng mình hơn, có một người đàn ông làm đông y, thuê hiệu thuốc ở khu cây đa này để hoạt động. Nhiều đêm đang ngủ, cảm giác có một thế lực nào túm chân kéo đi. Người đàn ông này đã cầm dao chém loạn xạ và liên tục thách thức “Tao không sợ mày đâu, dựng giường tao lên, tao không sợ mày đâu”. Không lâu sau, trong một đêm, người ta phát hiện người đàn ông này đã đột tử trong chính căn phòng thuê này.

Chính vì những hiện tượng kỳ bí đó, không một người nào mảy may ý định “mạo phạm” đến cây đa, mặc dù những tán cây ảnh hưởng đến đường dây điện, hay cây che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, thậm chí có thể là nguyên nhân gây những tai nạn, rủi ro không ai lường trước. Bởi họ tin rằng, cây đa không đơn thuần chỉ là cây đa, mà trên đó còn là nơi ẩn trú của các vị quỷ thần, hương linh, cho nên “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.

Sự sợ hãi về cái chết, những vụ tai nạn hay thế lực tâm linh nào đó vẫn luôn bủa vây người dân nơi đây. Đến năm 2018, hiệu thuốc ở khu vực cây đa này đã dừng hoạt động, và bị bỏ hoang bởi những điều lạ lùng đó.

“Thần cây đa về chùa Ba Vàng”: Hóa giải nỗi lo cho bao người

Thời gian gần đây, sau khi lên tiếp quản hiệu thuốc (nằm ở khu vực cây đa) với chức vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Ninh Bình, bà Đinh Thị Hương Giang nhận thấy cây đa gây nên những điều không thuận lợi.

Là một Phật tử đang tu tập tại CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng, với niềm tin tâm linh, bà Đinh Thị Hương Giang cùng các cán bộ, công nhân viên đã thỉnh mời Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) về tại nơi cây đa để thực hiện các nghi lễ tâm linh với mong muốn thuận lợi chuyển cây đa đi nơi khác.

Trước khi Cô Phạm Thị Yến về làm lễ, Ban Lãnh đạo công ty đã xin chính quyền và liên hệ với 5-6 đơn vị, công ty môi trường hỗ trợ di chuyển cây đa sau ngày làm lễ. Nhưng điều kỳ lạ, nơi nào cũng nhận lời, rồi đến gần ngày lại báo hủy, có lẽ vì họ sợ “mạo phạm” đến cây đa thiêng lâu năm này.

Sau khi Cô Phạm Thị Yến bạch lễ, từ sự tu tập mà thấy biết được các phần tâm linh nơi cây đa, Cô đã khai thị các chúng quỷ thần, hương linh, hướng dẫn các Phật tử cũng như cán bộ, công nhân viên của công ty tụng kinh, hồi hướng phúc báu đến cho các chúng. Ngay sau đó, Cô cũng thấy biết được các vị nơi cây đa này đã hoan hỷ và đồng ý di chuyển cây về chùa Ba Vàng.

Cây đa đã được vận chuyển và trồng tại khuôn viên của chùa Ba Vàng

Cây đa đã được vận chuyển và trồng tại khuôn viên của chùa Ba Vàng

Sau buổi lễ, quá trình vận chuyển cây đa về chùa Ba Vàng vô cùng thuận lợi. Một đơn vị vận chuyển cây đã đồng ý đến chặt, bứng gốc và vận chuyển cây. Trong quá trình thực hiện, không có bất kỳ một vấn đề bất thường gì xảy ra.

Kể từ ngày cây đa được chuyển đi, nỗi sợ hãi của những người dân xung quanh cũng tan biến; hiệu thuốc cũng đã trở lại hoạt động bình thường; mọi công tác của các đơn vị và người tham gia giao thông cũng thuận lợi hơn.

Đến nay, cây đa đã được trồng tại chùa Ba Vàng và luôn được xanh tốt. Điều này cũng đã khẳng định lời Đức Phật dạy rằng: Trên cây luôn có các vị thần trú ngụ và Tam Bảo chính là nơi nương tựa tốt đẹp cho các vị ấy.

Bài liên quan