trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Buổi sớt bát cúng dường tri ân Tăng đoàn chùa Ba Vàng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Với mong muốn báo đền Tứ trọng ân, trong đó có ân Thầy tổ, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 (tức 06/10/Canh Tý) các Phật tử đang tu tập tại chùa Ba Vàng đã thành kính sớt bát cúng dường tri ân trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại Tăng.

Trong tiết trời dịu mát của những ngày cuối thu, hình ảnh Sư Phụ dẫn đầu Tăng đoàn chân trần tự tại, tay ôm bình bát thong dong bước đi trong khuôn viên chùa Ba Vàng để thọ nhận sự đặt bát cúng dường của đàn na tín thí. Đây là nhân lành, duyên lớn đối với nhiều du khách, Phật tử được kết duyên với chính Pháp của Phật, thực hành hạnh bố thí cao đẹp.

Như Sư Phụ từng dạy rằng: “Bình bát của chư Tăng chính là bát phước của chúng sinh. Ai sớt bát cúng dường chư Tăng thì người đó sẽ được rất nhiều phước báu. Dù chỉ cúng dường một dúm cơm cũng có thể giúp chúng ta nhiều kiếp về sau, không bao giờ bị đói khổ và không bao giờ bị sinh vào nhà nghèo khổ. Cho nên, Đức Phật dạy chư Tăng phải ôm bát đi khất thực, tuy là các Thầy xin ăn để nuôi mạng sống, nhưng lại đang giúp cho chúng sinh được gieo trồng cây phước cho chính mình”.

Khi được chứng kiến hình ảnh Tăng đoàn chùa Ba Vàng với ba y - một bát khất thực như thời Đức Phật còn tại thế khiến nhiều người không khỏi xúc động và cảm thán.

Được tham gia cúng dường Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng, Phật tử Phạm Thị Nụ - Đạo tràng Minh Long, Long Biên xúc động chia sẻ: “Khi được chứng kiến hình ảnh Tăng đoàn khất thực, tôi rất hoan hỷ và hạnh phúc. Trong lòng tôi khởi lên sự cung kính rất lớn đối với Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni. Lúc ấy tự nhiên hai hàng nước mắt cứ chảy ra. Nhìn hình ảnh Tăng đoàn khất thực nối tiếp nhau, tôi càng tôn kính, vững tin hơn vào sự tu tập và hướng dẫn trên Sư Phụ. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, con xin gửi lời tri ân đến Sư Phụ. Con kính chúc Thầy thân tâm an lạc, bình an, mạnh khỏe, là người luôn dìu dắt những đạo tràng và Phật tử chúng con tu tập tinh tấn để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Con cũng xin hứa sẽ tu tập tinh tấn và giác ngộ xả bỏ tham sân si của đời và để tu tập tinh tấn trong đạo tràng”.

Mong rằng từ những thiện duyên này, nhiều người sẽ được kết duyên lành với Tam Bảo, khởi được những hạt giống thiện lành nơi vườn tâm, gặt hái được nhiều quả phúc an lạc trong hiện tại và vị lai.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu Tăng đoàn trong màu huỳnh y giải thoát bước những bước chân tự tại, an lạc trong buổi khất thực

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu Tăng đoàn trong màu huỳnh y giải thoát bước những bước chân tự tại, an lạc trong buổi khất thực

Các em nhỏ thành kính cúng dường hoa tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Các em nhỏ thành kính cúng dường hoa tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Phật tử thành kính cúng dường hoa quý Sư Cô

Phật tử thành kính cúng dường hoa quý Sư Cô

Bạn nhỏ thành kính đặt vật thực cúng dường vào bình bát quý Sư Cô

Bạn nhỏ thành kính đặt vật thực cúng dường vào bình bát quý Sư Cô

Chư Ni chùa Ba Vàng thọ nhận vật phẩm sớt bát cúng dường

Chư Ni chùa Ba Vàng thọ nhận vật phẩm sớt bát cúng dường

Khung cảnh buổi sớt bát cúng dường từ trên cao xuống

Khung cảnh buổi sớt bát cúng dường từ trên cao xuống

Các bài nên xem: