Chú Đại Bi là một trong những bài chú quen thuộc trong nhà Phật, được trì tụng rộng rãi và phổ biến hiện nay. Nhiều quan niệm cho rằng, tụng chú Đại Bi hàng ngày sẽ được các vị Thần ủng hộ; giúp tiêu trừ ác nghiệp, mang lại bình an, may mắn,... Bởi vậy, họ xem đây như một kim chỉ nam, tin rằng chỉ cần chuyên tâm trì chú thì sẽ được phù hộ, cứu thoát khỏi mọi khổ nạn trong cuộc đời.
Tuy nhiên, những quan điểm đó chưa hẳn là đúng theo tinh thần Phật giáo. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ bản chất của việc trì chú Đại Bi, cũng như cách thực hành để mang đến lợi ích: được chư Thiên, chư Thần gia hộ; tăng trưởng phúc báu; nghiệp chướng tiêu trừ;...
Chú Đại Bi là gì?
Chú Đại Bi là bài chú thuộc về Pháp môn Mật Tông. Những câu thần chú trong bài chú Đại Bi là tên của các vị Bồ tát, Kim Cương, các vị Thần, Hộ Pháp.
Hiểu đúng ý nghĩa chú Đại Bi
Đây là bài chú dành cho hành giả tu tập để thực hành tâm đại bi. Bởi đã gọi là “đại bi tâm đà la ni” thì người trì tụng phải có tâm đại bi, phải thực hành quán tâm từ, có tâm từ bi, yêu thương muôn loài. Còn nếu với ác tâm muốn hại người, tức là trái với tâm đại bi thì việc trì tụng sẽ không được lợi ích mà còn bị tác dụng ngược lại.
Bản chất của chú Đại Bi chính là lấy tâm đại bi làm gốc, điều quan trọng không phải nằm ở nghi lễ tán tụng hay tụng đọc suông. Hơn nữa, đối với đạo Phật, người đệ tử phải học, nghe, hiểu và thực hành giáo Pháp của Như Lai, đó là điều quan trọng và quý giá nhất. Bởi việc thực hành giáo lý mới đem lại lợi ích thiết thực cho người hành giả.
Thêm nữa, tụng chú là một phương tiện để cho chúng ta thanh tịnh tâm, nhớ tới câu thần chú giúp chúng ta cảnh tỉnh dừng các việc ác; đồng thời có thể sẽ được các vị Hộ Pháp hộ trì để bản thân dễ dàng làm thiện và có động lực làm các việc thiện hơn. Chứ việc tụng chú không thể giúp Đức Phật hay ai ban cho chúng ta hết tội, bởi nghiệp của chính chúng ta gây nên thì ta phải hành thiện để chuyển nghiệp.
3 hiểu lầm thường gặp về việc trì chú Đại Bi
1. Cho rằng đọc chú Đại Bi sẽ giúp thoát mọi khổ đau
Theo quan điểm nhân quả của đạo Phật, các nghiệp khổ hiện tại mà chúng ta đang mắc phải đều do trong quá khứ từng làm các việc ác. Như trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy: “Tất cả chúng sinh có liên quan với nghiệp, nương tựa nơi nghiệp, theo nghiệp của mình mà lưu chuyển...”
Những nghiệp ác đó khởi lên từ tham, sân, si và chính là vô minh (không sáng suốt, không hiểu biết). Và vô minh chính là gốc sinh ra mọi hành động sai trái, dẫn đến quả báo khổ đau. Tụng chú Đại Bi không thể diệt được hết vô minh và quả báo của vô minh; cho nên, cũng không thể diệt khổ. Quan điểm tụng chú Đại Bi để thoát khổ là sai lầm, tà kiến (thấy biết sai lệch, không đúng sự thật, nhân quả), không đúng với chánh Pháp.
Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp thực hành để chính mình chuyển hóa những quả khổ và được phước sinh ra quả thiện hoặc quả giải thoát. Như vậy, chỉ có sự tu tập đúng Pháp mới đem lại kết quả chân thật, chứ không thể dựa vào việc tụng chú mà mong tiêu trừ hết tội nghiệp.
Xem thêm: Các chương trình tu tập chùa Ba Vàng
Muốn được tiêu trừ nghiệp chướng, sinh thêm phúc báu thì chúng ta cần phải làm các việc thiện như: Lễ Phật (tâm cung kính sinh ra phúc báu, được các vị Hộ Pháp hộ trì khi làm việc thiện); bố thí; làm việc phước lành nơi Tam Bảo; tu sửa thân tâm, dừng các việc ác, sinh các việc thiện;...
2. Hiểu lầm chú Đại Bi làm lợi ích cho người mất
Trong kinh Địa Tạng - Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất, có ghi lại rằng: “...sau khi người mạng chung, hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lợi làm tất cả việc về Thánh đạo… nếu có thể làm chay cúng dường, chí tâm cầu khẩn thời những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều đặng lợi ích cả.”
Cho nên, sau khi cha mẹ hoặc thân quyến của chúng ta qua đời, mỗi người nên phát nguyện cùng nhau tu tập, bố thí, phóng sinh, làm các việc phước thiện nơi Tam Bảo rồi hồi hướng công đức đó cho gia tiên, tiền tổ thì gia tiên sẽ được lợi ích.
Bởi đôi khi, chúng ta trì chú Đại Bi nhưng có thể hương linh không hiểu được ý nghĩa, không có công hiệu. Vì vậy, muốn hương linh được lợi ích thì phải vâng lời Phật dạy như trong kinh.
Xem thêm: Cầu siêu đúng Pháp: Gia chủ tăng phúc, hương linh an ổn, siêu thoát
3. Lý giải việc tụng chú Đại Bi sẽ được chư Thiên, Thần hộ trì
Nếu nói rằng niệm chú Đại Bi giúp thoát khổ, được mạnh khỏe, giàu có và sẽ có các vị chư Thiên, chư Thần hộ trì thì đó là phi nhân quả.
Sống ở tại gia, nếu muốn giàu có thì chúng ta phải tu tập, sám hối, làm các việc thiện công đức, tích tập phước báu và nguyện cầu các vị ngoại hộ thiện tri thức gia hộ cho mình công việc được hanh thông, tốt đẹp thì các vị ấy mới hộ trì được.
Bởi một người muốn được người khác bảo vệ, hộ trì thì người ấy phải là người có công đức hay vị trí nào đó. Ví như vị trí của một ông vua thì có đoàn lính trước, lính sau tháp tùng, bảo vệ. Cho nên chúng ta hiểu rằng, được hộ trì hay không là phụ thuộc vào phước báu và oai lực của từng người, chứ không phải dễ được chư Thiên, chư Thần đi theo để bảo vệ.
Chính vì thế, chúng ta phải minh bạch và không mê muội cho rằng ai trì chú cũng được công đức và được chư Thiên, chư Thần đi theo hộ trì. Có người trì hàng nghìn biến trong một ngày nhưng cũng không có được sự hộ trì. Bởi họ không có công đức chân thật, tâm không thật sự là thiện tâm.
Cho nên, chúng ta phải tu tập các công đức vì “đức trọng quỷ thần kinh” - tức khi có công đức, chư Thiên, chư Thần sẽ kính nể và bảo hộ cho mình.
Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cho rằng, tụng chú Đại Bi sẽ được các vị Bồ tát xua đuổi những khổ đau cho mình. Thế nhưng, điều đó là không đúng, bởi ai gieo nhân thì ắt phải gặp quả.
Cách tụng chú Đại Bi để được lợi ích
1. Trước khi tụng chú Đại Bi phải khởi tâm từ
Trước khi trì tụng, chúng ta phải khởi được tâm từ bi rộng lớn, tâm thương người, thương vật, mong muốn cho mọi người được hạnh phúc, được an lạc. Người niệm chú Đại Bi phải thể nhập được vào tâm đại bi, phải phát khởi tâm đại bi thì trì chú mới có công hiệu.
Thêm nữa, tụng chú Đại Bi với tâm thanh tịnh, chú tâm thì sinh ra phước báu, công đức, mới có chư Thiên chư Thần hộ trì được. Bởi chúng ta cần phải hiểu bản chất của chú Đại Bi đó là tâm đại bi. Nếu chúng ta không có được tâm từ bi chân thật ấy thì không nên đặt nặng chuyện tụng chú Đại Bi.
2. Thân, khẩu, ý thanh tịnh sẽ sinh ra năng lực
Nguyên tắc trì thần chú là phải tam mật gia trì: thân, khẩu, ý đều phải “mật”, tức là phải định, chuyên chú, trang nghiêm. Khi ba yếu tố này (thân, khẩu, ý) cùng chuyên tâm trì chú thì mới sinh ra năng lực.
Không chỉ vậy, bất cứ việc gì, khi chúng ta chuyên tâm thì sẽ sinh ra năng lực. Và năng lực ấy sẽ có sức mạnh.
Hy vọng rằng, qua những phân tích của Thầy Thích Trúc Thái Minh, quý độc giả sẽ trang bị cho mình những hiểu biết đúng đắn về việc trì tụng chú Đại Bi sao cho lợi ích nhất. Từ đó, chúng ta biết ứng dụng, thực hành để được an vui, hạnh phúc trong ánh sáng từ quang của mười phương chư Phật.
[Video] Pháp thoại: "Vừa là cha vừa là mẹ" | Tích truyện Pháp Cú (Phẩm III: Bài 9)
21/09/2025 140
Xem thêm
Cách hóa giải bát hương bản mệnh đúng lời Phật dạy để cuộc đời bình an
Cầu siêu đúng Pháp: Gia chủ tăng phúc, hương linh an ổn, siêu thoát
Mùa Vu Lan - cùng học cách báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đúng Pháp
Cúng cô hồn đúng cách giúp người mất và người sống được phúc lành
Cách niệm Phật đúng để được chư Phật gia hộ, giúp mọi việc thành tựu