Ngày 30/8/2025
Mùa Vu Lan - cùng học cách báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đúng Pháp
Ngày 30/8/2025
Mục lục [Hiện]
Báo hiếu là tâm nguyện của tất cả những người con có tấm lòng hiếu thảo. Trong việc báo hiếu, có người nghĩ rằng chỉ cần chăm sóc khi cha mẹ còn sống và cúng lễ đầy đủ khi cha mẹ quá vãng. Nhưng với tuệ giác của Đức Phật, các việc làm ấy có thể chưa hoàn toàn trọn vẹn.
Mời quý vị đón đọc bài viết để biết cách báo hiếu trọn vẹn theo lời Đức Phật dạy, giúp cha mẹ hiện đời được an lành và cha mẹ đã khuất được lợi ích, giải thoát; đồng thời giúp người con sẽ được phước báu, hạnh phúc nhiều đời.
Cách báo hiếu cha mẹ theo lời Phật dạy
1. Đối với cha mẹ còn ở đời
1.1. Chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ đầy đủ
Nếu cha mẹ còn hiện tiền, bổn phận người làm con là phải chăm sóc, nuôi dưỡng đầy đủ, không để cha mẹ thiếu thốn về cơm ăn, áo mặc hay phải lo lắng chuyện tiền bạc. Khi cha mẹ đau yếu, bệnh tật, con cái cần tận tình phụng dưỡng, luôn ở bên cạnh để giúp đỡ, chăm sóc.
Trong kinh Cha Mẹ Và Con Cái, Đức Phật có dạy: “...cha mẹ được con phụng dưỡng và cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách, gia đình sẽ an ổn, thoát khỏi các sự sợ hãi.”
Con cái nên chăm sóc, phụng dưỡng cho cha mẹ hiện tiền (ảnh minh họa)
1.2. Giúp cha mẹ được kết thiện duyên với Tam Bảo
Trong kinh Tăng Chi Bộ I (Phẩm Tâm Thăng Bằng), Đức Phật dạy: “...ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú, các vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha.”
a. Nếu cha mẹ là người không có đức tin nơi Tam Bảo
Nếu cha mẹ chưa có đức tin, chúng ta cần phải tạo phương tiện và nhân duyên để cha mẹ khởi được niềm tin nơi Tam Bảo.
Nếu cha mẹ tin theo ngoại đạo, tà giáo thì lại càng phải tìm cách giúp cha mẹ quay về nương tựa Tam Bảo. Khi cha mẹ quy y Tam Bảo, đó là phúc lành vô cùng lớn. Người Phật tử hiểu đạo và thật lòng thương kính cha mẹ phải khéo léo tạo duyên, giúp cha mẹ phát khởi niềm tin và phát tâm quy y Tam Bảo ngay trong đời này khi còn sống, đó chính là việc làm rất tốt, đem lại phúc lành lớn lao cho cha mẹ mình.
Xem thêm: Quy y Tam Bảo là gì? Cách để tăng phúc báu lên ngàn lần
b. Nếu cha mẹ chưa biết tạo các thiện nghiệp
Thứ hai, nếu cha mẹ tạo nhiều ác nghiệp thì người con cần hướng dẫn cha mẹ tu tập thiện nghiệp, thọ trì giới Pháp của Phật. Chỉ cần giữ được năm giới căn bản cũng đã tích lũy rất nhiều thiện nghiệp. Điều đó đem lại rất nhiều lợi ích cho cha mẹ của mình.
Nếu cha mẹ làm những nghề tổn hại đến chúng sinh như sát sinh, buôn bán vũ khí, sản phẩm độc hại,... chúng ta nên khuyên cha mẹ từ bỏ để tránh thêm tội lỗi.
Xem thêm: 5 giới của người Phật tử tại gia và cách giữ giới mang hạnh phúc, an vui cho người thọ trì
Nếu cha mẹ còn tham lam, bỏn xẻn, người con phải tập cho cha mẹ biết bố thí, làm các việc thiện. Tập dần như vậy, cha mẹ sẽ hình thành thói quen cho đi, nhờ đó bớt dần tâm tham lam, ích kỷ. Chính tâm tham lam ấy là nguyên nhân khiến chúng sinh đọa vào ba đường ác, nên người con hiếu thảo phải khéo léo hướng cha mẹ thực hành bố thí để diệt trừ xan tham, tích lũy phước lành.
c. Nếu cha mẹ là người chưa hiểu biết đúng chánh Pháp
Nếu cha mẹ rơi vào tà kiến, tức là không tin nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, phúc tội (cho rằng chết là hết); tin vào thần quyền, cầu cạnh các thần linh, cho rằng họ có thể ban phước hay giáng họa. Thì con cái cần giúp cha mẹ, hướng dẫn, tìm cách dẫn dắt cha mẹ tin vào chính kiến: tin có nhân quả, nghiệp báo trả vay, có tội có phúc, luân hồi. Từ đó, có niềm tin vào chánh Pháp Phật.
Cho nên, là người đệ tử Phật, nếu cha mẹ hiện đời còn sống thì chúng ta phải báo hiếu đấng sinh thành của mình như trên thì mới được gọi là đầy đủ. Đó là người con báo hiếu được cha mẹ hiện đời này.
Người Phật tử nên khéo léo tạo duyên, giúp cha mẹ phát khởi niềm tin nơi Tam Bảo (ảnh minh họa)
2. Đối với cha mẹ đã quá vãng
Theo lời Đức Phật dạy, chúng ta không chỉ có cha mẹ đời này, kiếp này mà còn có cha mẹ kiếp trước và nhiều kiếp trước nữa. Nếu chúng ta chỉ thấy cha mẹ trong một kiếp này thì sự thấy biết đó vẫn chưa đầy đủ. Một bậc Thánh nhân khi chứng được lục thông thì sẽ nhìn thấy rõ ràng cả cha mẹ đời quá khứ của họ.
Như trong kinh Vu Lan Báo Hiếu, Đức Phật lễ đống xương khô, Ngài coi tất cả chúng sinh đều là cha mẹ mình. Cho nên Đức Phật đã dạy chúng ta cách báo hiếu cho cha mẹ đã quá vãng, để cứu cha mẹ, quyến thuộc đang chìm đắm trong khổ cảnh, đọa lạc trong cõi địa ngục, ngạ quỷ nhiều đời nhiều kiếp như sau:
2.1. Tạo lập các thiện phước hồi hướng cho hương linh
Trong kinh Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường, Đức Phật dạy:
“Bên kia thế giới các vong linh
Nhờ vật cúng dường để dưỡng sinh,
Như nước đổ từ trên núi xuống,
Cúng dường nuôi ngạ quỷ thân tình.
Giống như tất cả các dòng sông,
Chảy xuống đổ đầy cả đại dương,
Cũng vậy, những gì người bố thí,
Từ đây nuôi sống các vong nhân.”
Làm việc phước thiện nơi Tam Bảo và hồi hướng công đức ấy cho thân quyến là việc làm hết sức lợi ích.
Đức Phật dạy: Chúng sinh ở cõi đời này, sau khi thân hoại mạng chung, bỏ thân cõi người, đọa làm ngạ quỷ nhiều như đất ở đại địa. Những người đủ phước duyên tái sinh trở lại làm người ít như đất ở móng tay. Cho nên, cha mẹ chúng ta lang thang trong kiếp ngạ quỷ rất nhiều và họ rất mong ngóng chúng ta cứu giúp họ.
Ngạ quỷ có túc mạng thông, nên họ biết rõ chúng ta là con cái, dù là trong đời này hay nhiều đời trước. Giống như vua Bình Sa từng làm lễ cúng mà không hề biết thân quyến ngạ quỷ vây quanh hoàng cung đang kêu gào, mong được hưởng phước báu (kinh Ngạ Quỷ Ngoài Bức Tường). Cái khổ của ngạ quỷ và địa ngục vô cùng dữ dội, thiêu đốt khủng khiếp, nếu có thiên nhãn để thấy cảnh ấy, chắc chắn chúng ta sẽ vô cùng thương xót cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp.
Bởi vậy, báo hiếu không chỉ với cha mẹ hiện đời mà còn với cha mẹ, tổ tiên đã quá vãng. Một trong những cách báo hiếu thiết thực nhất chính là cầu siêu - một nghi thức tâm linh trong Phật giáo, được nhiều ngôi chùa tổ chức mong muốn siêu độ cho các chúng trong cõi tâm linh; để làm việc thiện nơi Tam Bảo, hồi hướng công đức phúc báu đó đến cho cha mẹ đã quá vãng của mình.
Đặc biệt, trong kinh Vu Lan, Đức Phật dạy: Tháng Vu Lan cũng là mùa an cư của chư Tăng. Các Ngài tinh tấn tu tập giới – định – tuệ được tăng trưởng viên mãn. Chúng ta làm phúc nơi Tăng chúng thanh tịnh vài tháng này, sẽ được phước báu vô cùng lớn, hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đều được lợi ích.
Làm phúc nơi Tăng chúng thanh tịnh được phước báu vô cùng lớn, hồi hướng cho cha mẹ quá vãng sẽ được lợi ích (ảnh minh họa)
2.2. Hướng dẫn đăng ký cầu siêu
Lễ cầu siêu là một nghi thức tâm linh trong Phật giáo giúp cho người sống và người mất đều được lợi ích. Để hiểu rõ hơn về cách thức tham gia lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng thông qua hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, kính mời quý vị đón đọc bài viết dưới đây!
Xem thêm:Hướng dẫn đăng ký tham gia lễ cầu siêu cho người mất tại chùa Ba Vàng
Ngày báo hiếu cha mẹ
Trong kinh Vu Lan Bồn, Đức Phật dạy:
“Muốn mà báo hiếu mẹ cha
Ba tháng hạ vào kỳ tự tứ
Mười phương Tăng đều dự lễ này,
Phải toan sắm sửa chớ chầy,
Đồ ăn thức uống trái cây
Thuốc men trị bệnh áo y đủ đầy
Tứ sự cúng dâng lên Tăng chúng
Phước phần này vong giả siêu sinh
Về nơi cảnh giới an lành
Tu theo Phật Pháp thoát vòng trầm luân.
Lại thêm phần phước cho cha mẹ
Hiện ở đời mạnh khỏe an nhàn.”
Như vậy, theo lời Đức Phật dạy, lễ Vu Lan báo hiếu thường diễn ra vào thời điểm chư Tăng an cư hoặc kết hạ (kết thúc 3 tháng an cư). Với truyền thống Phật giáo Việt Nam, thời điểm này thường vào tháng 7 âm lịch.
Những năm qua, thực hiện theo hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các chùa, cơ sở tự viện,... thường tổ chức lễ Vu Lan vào các ngày trong tháng 7 Âm lịch; chính lễ vào ngày Rằm tháng 7 Âm lịch.
Xem thêm: Vu Lan báo hiếu - Cơ hội tạo phước, báo hiếu cha mẹ
Trên đây là những lời chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh về cách báo hiếu cha mẹ. Mong rằng qua bài viết này, nơi mỗi người con sẽ khởi sinh những nguồn tâm hiếu hạnh, đem lại lợi ích cho cha mẹ còn sống hiện đời, cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đang đọa lạc trong cõi ngạ quỷ. Đây cũng là dịp để chúng ta tri ân công ơn đấng sinh thành, phát nguyện nương tựa Tam Bảo, tu học chính Pháp để báo đáp thâm ân cao cả ấy. Khi những nguồn tâm hiếu hạnh được gieo trồng và nuôi dưỡng, mỗi cá nhân sẽ góp phần xây dựng nên một xã hội nhân văn và hạnh phúc hơn.
Phật Pháp và đời sống🞄 13/7/2026
Mâu thuẫn gia đình xuất phát từ khoảng cách thế hệ, sự bám chấp vào cái “tôi” ích kỷ và những nhân bất thiện đã gieo trong quá khứ.
Phật Pháp và đời sống 🞄 13/7/2026
Mâu thuẫn gia đình xuất phát từ khoảng cách thế hệ, sự bám chấp vào cái “tôi” ích kỷ và những nhân bất thiện đã gieo trong quá khứ.
Phật Pháp và đời sống🞄 24/6/2026
Theo góc nhìn đạo Phật, nỗi sợ ma, hay sợ bóng tối là một cảm thọ sinh ra trong tâm khiến chúng ta phát sinh những tưởng tượng ma quỷ.
Phật Pháp và đời sống 🞄 24/6/2026
Theo góc nhìn đạo Phật, nỗi sợ ma, hay sợ bóng tối là một cảm thọ sinh ra trong tâm khiến chúng ta phát sinh những tưởng tượng ma quỷ.
Phật Pháp và đời sống🞄 22/6/2026
Không trộm cắp chỉ hành vi không lấy đồ của người nếu không được họ đồng ý. Nhờ thực hành tâm này, ta sẽ nhận được sự yêu quý, tán thán của mọi người.
Phật Pháp và đời sống 🞄 22/6/2026
Không trộm cắp chỉ hành vi không lấy đồ của người nếu không được họ đồng ý. Nhờ thực hành tâm này, ta sẽ nhận được sự yêu quý, tán thán của mọi người.
Phật Pháp và đời sống🞄 20/6/2026
Phước báu đem lại cho ta nhiều sự tốt đẹp, may mắn trong cuộc sống. Để tạo phước báu mỗi ngày, ta nên tu học Phật Pháp, nuôi dưỡng tâm cung kính,..
Phật Pháp và đời sống 🞄 20/6/2026
Phước báu đem lại cho ta nhiều sự tốt đẹp, may mắn trong cuộc sống. Để tạo phước báu mỗi ngày, ta nên tu học Phật Pháp, nuôi dưỡng tâm cung kính,..
Bài viết Phật giáo🞄 18/6/2026
Các gia đình thường chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ để bày tỏ lòng thành dâng lên cúng Phật, các vị Thần linh và gia tiên.
Bài viết Phật giáo 🞄 18/6/2026
Các gia đình thường chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ để bày tỏ lòng thành dâng lên cúng Phật, các vị Thần linh và gia tiên.
Phật Pháp và đời sống🞄 13/6/2026
Hổ thẹn là nguồn tâm cần có đối với mỗi người. Khi biết hổ thẹn với tâm xấu, chúng ta sẽ biết quay lại sửa mình, quyết từ bỏ lỗi lầm để không bao giờ tái phạm.
Phật Pháp và đời sống 🞄 13/6/2026
Hổ thẹn là nguồn tâm cần có đối với mỗi người. Khi biết hổ thẹn với tâm xấu, chúng ta sẽ biết quay lại sửa mình, quyết từ bỏ lỗi lầm để không bao giờ tái phạm.
Phật Pháp và đời sống🞄 09/6/2026
Nhiều người xem ngày lành tháng tốt để buôn bán, cưới xin, xây nhà,... được suôn sẻ. Nhưng theo quan điểm đạo Phật, chọn ngày giờ không đem lại may mắn.
Phật Pháp và đời sống 🞄 09/6/2026
Nhiều người xem ngày lành tháng tốt để buôn bán, cưới xin, xây nhà,... được suôn sẻ. Nhưng theo quan điểm đạo Phật, chọn ngày giờ không đem lại may mắn.
Phật Pháp và đời sống🞄 04/6/2026
Tâm đố kỵ là tâm bất thiện, khiến chúng ta phải mệt mỏi, đau khổ, khó chịu. Để chuyển hoá tâm này, nên thực tập khen ngợi, giúp đỡ những người giỏi hơn mình,...
Phật Pháp và đời sống 🞄 04/6/2026
Tâm đố kỵ là tâm bất thiện, khiến chúng ta phải mệt mỏi, đau khổ, khó chịu. Để chuyển hoá tâm này, nên thực tập khen ngợi, giúp đỡ những người giỏi hơn mình,...
Phật Pháp và đời sống🞄 02/6/2026
Tết Đoan Ngọ (hay Tết Đoan Dương) có nghĩa là ăn Tết vào giờ Ngọ; thường được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm.
Phật Pháp và đời sống 🞄 02/6/2026
Tết Đoan Ngọ (hay Tết Đoan Dương) có nghĩa là ăn Tết vào giờ Ngọ; thường được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm.
Phật Pháp và đời sống🞄 31/5/2026
Giữ bí mật là làm cho những câu chuyện bí mật được tuyệt đối giữ kín.
Phật Pháp và đời sống 🞄 31/5/2026
Giữ bí mật là làm cho những câu chuyện bí mật được tuyệt đối giữ kín.
Phật Pháp và đời sống🞄 30/5/2026
Bậc hiền trí là người có trí tuệ và đạo đức sáng. Khi thân cận với người trí, chúng ta không chỉ tránh xa lầm lạc, mà còn nuôi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp.
Phật Pháp và đời sống 🞄 30/5/2026
Bậc hiền trí là người có trí tuệ và đạo đức sáng. Khi thân cận với người trí, chúng ta không chỉ tránh xa lầm lạc, mà còn nuôi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp.
Hoạt động Phật sự🞄 26/5/2026
Vào ngày 08/4/Bính Ngọ (tức 24/5/2026), chùa Ba Vàng đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2570 – DL.2026.
Hoạt động Phật sự 🞄 26/5/2026
Vào ngày 08/4/Bính Ngọ (tức 24/5/2026), chùa Ba Vàng đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2570 – DL.2026.
Phật Pháp và đời sống🞄 15/5/2026
Những bài hát mừng ngày Phật đản đầy ý nghĩa, tán dương sự đản sinh cao quý của Đức Phật và giúp người nghe tăng trưởng thiện tâm, được an lạc.
Phật Pháp và đời sống 🞄 15/5/2026
Những bài hát mừng ngày Phật đản đầy ý nghĩa, tán dương sự đản sinh cao quý của Đức Phật và giúp người nghe tăng trưởng thiện tâm, được an lạc.
Phật Pháp và đời sống🞄 12/5/2026
Tâm hỷ là trạng thái tâm không buồn khổ và luôn vui vẻ với chúng sinh. Biểu hiện của tâm này là không đố kỵ mà biết tùy thuận với việc tốt lành của người khác.
Phật Pháp và đời sống 🞄 12/5/2026
Tâm hỷ là trạng thái tâm không buồn khổ và luôn vui vẻ với chúng sinh. Biểu hiện của tâm này là không đố kỵ mà biết tùy thuận với việc tốt lành của người khác.
Phật Pháp và đời sống🞄 12/5/2026
Lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là cơ hội để mỗi người được vô lượng phúc lành và kết duyên với Tam Bảo
Phật Pháp và đời sống 🞄 12/5/2026
Lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là cơ hội để mỗi người được vô lượng phúc lành và kết duyên với Tam Bảo
Phật Pháp và đời sống🞄 04/5/2026
Học tài thi phận là câu thành ngữ chỉ việc học hành tùy theo tài năng từng người; nhưng thi cử đỗ đạt hay không lại phụ thuộc vào phúc phận của mỗi người.
Phật Pháp và đời sống 🞄 04/5/2026
Học tài thi phận là câu thành ngữ chỉ việc học hành tùy theo tài năng từng người; nhưng thi cử đỗ đạt hay không lại phụ thuộc vào phúc phận của mỗi người.
Phật Pháp và đời sống🞄 25/3/2026
Người bị khinh thường sẽ cảm thấy khổ tâm, mệt mỏi. Vậy nên, hãy tu đức nhẫn, tích cực tu tập, sám hối, trở thành người sống kỷ luật,... để được kính trọng.
Phật Pháp và đời sống 🞄 25/3/2026
Người bị khinh thường sẽ cảm thấy khổ tâm, mệt mỏi. Vậy nên, hãy tu đức nhẫn, tích cực tu tập, sám hối, trở thành người sống kỷ luật,... để được kính trọng.
Phật Pháp và đời sống🞄 25/3/2026
Trí nhớ là khả năng lưu dấu và lấy được ra ngay các kiến thức khi nhắc đến. Mỗi người nên rèn luyện sự chú tâm, từ bỏ lười biếng,... để có trí nhớ dài lâu.
Phật Pháp và đời sống 🞄 25/3/2026
Trí nhớ là khả năng lưu dấu và lấy được ra ngay các kiến thức khi nhắc đến. Mỗi người nên rèn luyện sự chú tâm, từ bỏ lười biếng,... để có trí nhớ dài lâu.
Phật Pháp và đời sống🞄 23/3/2026
Thực hành lời Phật dạy sẽ giúp bạn biết cách để được mọi người yêu quý, tôn trọng, tín nhiệm,... trong gia đình, tập thể và xã hội.
Phật Pháp và đời sống 🞄 23/3/2026
Thực hành lời Phật dạy sẽ giúp bạn biết cách để được mọi người yêu quý, tôn trọng, tín nhiệm,... trong gia đình, tập thể và xã hội.


















