trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
“Đã tới nhiều nơi trên thế giới, nhưng tứ thánh tích - Ấn Độ để lại cảm xúc tuyệt vời nhất”
CLB Cúc Vàng 03/12/2023

Ấn Độ là một vùng đất hứa hẹn có nhiều trải nghiệm tâm linh. Bởi đây là nơi Đức Phật đản sinh dưới vai trò là một vị Thái tử, sau đó Ngài xuất gia, thành Phật và đặt chân đến khắp các nẻo đường để thuyết Pháp độ sinh.

Bắt đầu từ ngày 31/8/2023, có khoảng 600 Phật tử Phật tử CLB Cúc Vàng - chùa Ba Vàng, chia thành 5 đoàn khác nhau đã có chuyến hành hương và chiêm bái tứ thánh tích Ấn Độ (mỗi đoàn lưu lại Ấn Độ khoảng 10 ngày).

Các Phật tử viếng thăm tứ thánh tích tại Ấn Độ

Các Phật tử viếng thăm tứ thánh tích tại Ấn Độ

Miền đất Phật thu hút du khách, Phật tử bởi sự linh thiêng hiếm có. Đã có nhiều cảm xúc đặc biệt khác nhau khi các Phật tử chùa Ba Vàng được hành hương và chiêm bái tứ thánh tích.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, được tận mắt chứng kiến tháp Đại Giác và cội Bồ Đề linh thiêng, chị Lương Thị Hương Giang (Hà Nội) ngập tràn niềm hạnh phúc và xúc động: “Khi được tận mắt chứng kiến tháp Đại Giác và cội Bồ Đề linh thiêng, tôi vừa xúc động nghẹn ngào, vừa hoan hỷ ngập tràn. Tôi dứt hết nghi ngờ và tin Đức Phật là người hoàn toàn có thật, Ngài đã thị hiện trên cõi đời này và ngồi dưới cội Bồ Đề thành tựu đạo quả”.

Chị Giang cũng chia sẻ thêm: “Dù đã đi rất nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng Ấn Độ là nơi để lại cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt. Đặc biệt và tuyệt vời hơn cả đó là tôi được tự mình bước đi trên con đường mà cách đây hơn 2000 năm, Đức Phật và Tăng đoàn đã từng đi qua. Được ngồi thiền dưới cội Bồ Đề và lắng nghe những bài học giản dị, gần gũi, sâu sắc trong cuộc đời Đức Phật… Đó chắc chắn là những trải nghiệm mà tôi không bao giờ quên”.

Chị Lương Hương Giang cùng các Phật tử đã có những giây phút tọa thiền tĩnh lặng tại các thánh tích Phật giáo

Chị Lương Hương Giang cùng các Phật tử đã có những giây phút tọa thiền tĩnh lặng tại các thánh tích Phật giáo

Không chỉ tại Bồ Đề Đạo Tràng, Đền Đại Niết Bàn - nơi Đức Phật nhập niết bàn cũng để lại nhiều xúc động trong lòng các Phật tử. Chị Phạm Thị Khánh Hòa - sống tại Hải Phòng chia sẻ: “Nơi Đức Phật nhập niết bàn khiến tôi vô cùng luyến tiếc và xúc động. Tôi cảm nhận như mình đang mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá trong cuộc đời - Đó là Đức Phật”.

Sự xúc động của chị Phạm Thị Khánh Hòa khi chuẩn bị được dâng y cúng dường tôn tượng Đức Phật nhập niết bàn

Sự xúc động của chị Phạm Thị Khánh Hòa khi chuẩn bị được dâng y cúng dường tôn tượng Đức Phật nhập niết bàn

Khi tới Khổ Hạnh Lâm - nơi Đức Phật tu khổ hạnh, chị Lê Thị Thu Cúc - sống tại Hà Nội bày tỏ: “Ngài đang là Thái tử con vua, sống trong cung vàng điện ngọc, có vợ đẹp con yêu; vậy mà vì cứu độ chúng sinh mà Đức Phật buông bỏ hết để vào núi tu khổ hạnh. Đó quả thật là một nhân duyên to lớn.”

Sự cung kính của chị Lê Thị Thu Cúc khi đối trước các thánh tích Phật giáo

Sự cung kính của chị Lê Thị Thu Cúc khi đối trước các thánh tích Phật giáo

Đó chắc hẳn không phải là những dòng cảm xúc thoáng qua, mà là sự rung động mãnh liệt của các Phật tử khi đối trước các thánh tích - nơi đánh dấu những sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đức Phật.

Để có được những nguồn tâm tốt đẹp như vậy, không thể không kể đến “người dẫn đường” đặc biệt, đó chính là Thầy Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng cùng chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Cô Phạm Thị Yến.

Thầy Thích Trúc Thái Minh dâng hoa cúng dường tại tháp Trà tỳ - Nơi hỏa táng kim thân Đức Phật

Thầy Thích Trúc Thái Minh dâng hoa cúng dường tại tháp Trà tỳ - Nơi hỏa táng kim thân Đức Phật

Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng tọa thiền tại tháp Hạnh Ngộ Chaukhandi - Vườn Lộc Uyển (nơi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp đầu tiên)

Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng tọa thiền tại tháp Hạnh Ngộ Chaukhandi - Vườn Lộc Uyển (nơi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp đầu tiên)

Những “người dẫn đường” ấy đã hướng dẫn, chia sẻ về cách hướng tâm và ý nghĩa các thánh tích cho rất đông Phật tử trong chuyến đi; giúp các Phật tử có những trải nghiệm quý giá, có thêm niềm tin về sự tồn tại của Đức Phật. Và chắc chắn rằng, điều đó sẽ mang lại may mắn, tốt đẹp cho các Phật tử trong hiện đời và nhiều đời, nhiều kiếp về sau.

Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đại diện dâng lời tác bạch lên Đức Thế Tôn

Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đại diện dâng lời tác bạch lên Đức Thế Tôn

Cũng trong chuyến hành hương, nhận lời mời từ chư Tăng tại tu viện Bodhgaya Bana Vihara - Ấn Độ, các Phật tử đã tham gia lễ dệt y Kathina và thành kính cúng dường y bát tới chư Tôn đức Tăng Việt Nam và chư Tôn đức Tăng các nước. Đây là việc làm thiện lành, giúp các Phật tử nhận được nhiều phúc lành trong cuộc sống.

Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đại diện cho các Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường y bát

Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đại diện cho các Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường y bát

Chư Tôn đức Tăng Việt Nam và chư Tôn đức Tăng các nước quang lâm tham dự buổi lễ

Chư Tôn đức Tăng Việt Nam và chư Tôn đức Tăng các nước quang lâm tham dự buổi lễ

Hành hương tứ thánh tích tại Ấn Độ là niềm mong mỏi của mọi tín đồ Phật giáo, là cơ hội để nhân dân, Phật tử được chiêm bái, đảnh lễ, tìm hiểu về quá trình tu tập, chứng đạo và hoằng Pháp của Đức Phật. Cho nên, mặc dù đã đủ duyên đi thăm tứ thánh tích, nhưng rất nhiều nhân dân, Phật tử mong muốn được quay lại nơi đây nhiều lần hơn nữa.

Không chỉ vậy, những ai chưa đủ duyên thăm tứ thánh tích, nhưng khi biết về vùng đất thiêng này, họ cũng ao ước được ít nhất một lần đặt chân tới.

Hy vọng rằng, mỗi người khi tới thăm miền đất Phật, sẽ phát sinh được phước báu tốt lành khi chiêm bái những thánh tích Phật giáo linh thiêng này.

Bài liên quan