trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Nghệ sĩ opera Đào Tố Loan - Quán quân cuộc thi Singapore Lyric Opera 2018 - Tôi vô cùng tự hào và mong muốn đứng trên sân khấu chùa Ba Vàng
18/05/2022

Nhắc đến nghệ sĩ sở hữu giọng ca soprano nổi bật của Nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam và là một trong những nghệ sĩ opera nổi tiếng nhất của Việt Nam hiện nay không thể không nói tới nghệ sĩ Đào Tố Loan. Trong quá trình theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, nữ ca sĩ từng đạt nhiều giải thưởng danh giá cả trong nước và quốc tế.

Nhân duyên được quay trở lại ngôi chùa Ba Vàng, mang giọng ca tiếng hát để đón mừng Đại lễ Phật đản năm 2022 đã đọng lại trong chị rất nhiều ấn tượng đặc biệt về ngôi chùa này, về cách mà mọi người chia sẻ yêu thương cũng như cảm xúc khi đứng trên sân khấu Ba Vàng. Kính mời quý vị cùng đón đọc những chia sẻ chân thành ấy qua lời kể của nữ nghệ sĩ Đào Tố Loan trong bài viết dưới đây.

Nghệ sĩ opera Đào Tố Loan - Nữ nghệ sĩ từng đoạt giải Quán quân cuộc thi Singapore Lyric Opera 2018

Nghệ sĩ opera Đào Tố Loan - Nữ nghệ sĩ từng đoạt giải Quán quân cuộc thi Singapore Lyric Opera 2018

Về ngôi nhà Ba Vàng: Hạnh phúc vì cảm thấy an nhiên, tự tại, không vướng bụi trần

Lần đầu tiên đặt chân về chùa Ba Vàng vào dịp Lễ hội Hoa Cúc năm 2020, tôi cảm nhận được trong tâm hồn mình thật thoải mái, không phải lo nghĩ, vướng bận bất cứ điều gì của cuộc sống xô bồ ngoài kia.

Mặc dù tôi từng đi rất nhiều ngôi chùa và mỗi nơi đem đến cho mình một cảm giác khác nhau, một cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng thật đặc biệt, duy chỉ có chùa Ba Vàng mới đem đến cho tôi cảm giác không vướng bụi trần, hạnh phúc đến khó tả.

Nghệ sĩ Đào Tố Loan chụp ảnh lưu niệm tại ngôi chùa Ba Vàng nhân dịp về chùa hát mừng Đại lễ Phật đản (ảnh năm 2022)

Nghệ sĩ Đào Tố Loan chụp ảnh lưu niệm tại ngôi chùa Ba Vàng nhân dịp về chùa hát mừng Đại lễ Phật đản (ảnh năm 2022)

Không những vậy, sau hai năm quay trở về chùa nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022, dường như tôi nhận ra rằng đã rất lâu rồi, tôi chưa có cảm giác hạnh phúc, an nhiên như vậy, bởi về chùa là về nhà - một ngôi nhà gần gũi, gắn bó đến lạ kỳ.

Ở nơi đây, tôi được gặp gỡ và tiếp xúc với những con người với cái tâm trong sáng, hướng thiện, giàu tình cảm và đặc biệt chân thành. Cách đối xử của họ với mình, những tình cảm mà họ dành cho mình thực sự là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên. 

Bởi tôi cảm nhận rất rõ tình cảm yêu thương, đùm bọc như anh em một nhà của những con người nơi đây. Người với người đối xử với nhau rất trong sáng, chân thật,... Và những điều ấy được toát lên từ ánh mắt của người Phật tử - những ánh mắt hoàn toàn trong sáng, không một chút vướng bận điều gì. Cho nên là đối với tôi, về chùa Ba Vàng thực sự như một liều thuốc có thể xoa dịu tâm hồn.

Những hình ảnh tại ngôi chùa Ba Vàng được nữ nghệ sĩ opera Đào Tố Loan hạnh phúc đăng tải trên trang cá nhân

Những hình ảnh tại ngôi chùa Ba Vàng được nữ nghệ sĩ opera Đào Tố Loan hạnh phúc đăng tải trên trang cá nhân

Có lẽ, để có được như vậy phải xuất phát từ tâm nguyện Bồ đề trên Thầy Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng, các Thầy luôn tận tâm, tận trí, tận lực dẫn dắt, giáo dưỡng hàng đệ tử về đạo đức và trí tuệ, mong sao chúng đệ tử biết sống lục hòa, yêu thương và tinh tấn tu tập.

Niềm tự hào dâng trào khi đứng trên sân khấu Ba Vàng nhân mùa Phật Đản 2022

Thực sự, khi biểu diễn trên sân khấu chùa Ba Vàng, tôi có cảm giác đặc biệt khác lạ, khác hẳn so với các sân khấu mà tôi từng biểu diễn. Bởi ngoài việc ca những lời hát rất cao quý về Đức Phật, tôi còn đặt trọn tâm tư, tình cảm của mình vào từng câu từng chữ qua ca khúc: “Nhân thiên kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh” và “Phật giáo gắn kết hòa bình thế giới”. 

Vì vậy, khi chỉ vừa cất lên hai từ “Thích Ca” thôi, tôi thực sự vỡ òa trong niềm hạnh phúc, một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Bởi tôi được đón nhận quá nhiều tình cảm, sự yêu mến từ khán giả, mọi người đều hoan hỷ, hạnh phúc khi đồng hướng tâm tri ân tới sự đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni qua từng câu hát.

Tiết mục ca múa

Tiết mục ca múa "Nhân thiên kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh" do nghệ sĩ opera Đào Tố Loan cùng vũ đoàn Athena thể hiện

Đặc biệt hơn, những bài hát trên là do chính Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng sáng tác, nên từng lời từng chữ như chạm tới tâm can khiến tôi không kìm nén được niềm xúc động để thăng hoa trên sân khấu. Khi cất lên những lời ca “Ngày rằm tháng tư nhân Thiên mừng vui, Đấng Đại Giác Ngộ, Đấng Đại Cứu Khổ”, tôi cảm thấy như mình không còn là một nghệ sĩ đứng trên sân khấu, mà là một Phật tử đang dâng lời ca tiếng hát để tỏ lòng tri ân và ngưỡng mộ vô cùng tới Đức Thế Tôn nhân kỷ niệm Ngài đản sinh. 

Cuối cùng, tôi vô cùng tự hào và mong muốn đứng trên sân khấu chùa Ba Vàng cũng như là Phật tử của chùa Ba Vàng, mang lời ca tiếng hát tốt đẹp, đúng giáo lý của Đức Phật để truyền tới cho tất cả mọi người, để họ có thể cảm nhận và một lòng quy hướng Đức Phật.

Mong ước ngày trở về và lời chúc chân thành gửi tới chùa Ba Vàng

Tuy chỉ ở tại ngôi chùa Ba Vàng ít ngày thôi nhưng tôi cảm thấy thật ấm áp, gắn bó và thật không muốn rời xa nơi đây. Vậy nên, khi quay trở về nhà, trong tôi trào dâng lên nỗi nhớ chùa, nhớ con người, nhớ cảnh sắc nơi đây. Thời gian tới, tôi nói với chồng mình rằng: Khi các con nghỉ hè, khi vợ chồng rảnh rỗi, tôi mong muốn cùng gia đình về chùa dài ngày. Không phải đến vì công việc mà chỉ cần lên chùa và được ở chùa để sống lại cảm giác thư thái, tĩnh tâm như những gì tôi thường cảm nhận được.

Rất lâu rồi tôi mới có cảm giác như vậy nên tôi mong muốn có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để quay trở lại chùa để có thể sống chậm lại, cảm nhận hạnh phúc nhiều hơn, tận hưởng cảm giác không vướng bận điều gì tại một ngôi chùa linh thiêng như chùa Ba Vàng.

Nghệ sĩ opera Đào Tố Loan thành kính chắp tay trước ban Tam Bảo tại chùa Ba Vàng (ảnh năm 2022)

Nghệ sĩ opera Đào Tố Loan thành kính chắp tay trước ban Tam Bảo tại chùa Ba Vàng (ảnh năm 2022)

Dù từng được gặp Thầy Thích Trúc Thái Minh nhưng tôi chưa có cơ hội được tiếp xúc nhiều với Thầy. Bởi vậy, tôi rất mong muốn một dịp nào đó được lắng nghe Thầy giảng dạy về Phật Pháp, để tôi có thể hứng trọn những điều cao đẹp ấy vào tâm mình.

Tôi xin kính chúc Thầy Thích Trúc Thái Minh có thật nhiều sức khỏe để có thể lan tỏa những năng lượng tốt đẹp, mang giáo Pháp của Đức Phật truyền tải đến tất cả mọi người để chữa lành các căn bệnh về tâm và thân cho chúng sinh, để mọi người được an lành, hạnh phúc hơn và luôn hướng về Đức Phật. Chúc các Phật tử chùa Ba Vàng tinh tấn tu học Phật Pháp để có được hạnh phúc, an vui trong cuộc sống.

Những lời chia sẻ, tâm sự vô cùng xúc động của nữ nghệ sĩ opera Đào Tố Loan sau khi biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Đại lễ Phật đản 2022 đã đem đến cho người đọc một góc nhìn rất riêng về ngôi chùa Ba Vàng linh thiêng. Hy vọng rằng, ngôi chùa Ba Vàng sẽ trở thành “liều thuốc xoa dịu tâm hồn và chữa lành các căn bệnh nơi mình” đối với những ai đặt chân tới nơi đây.

Bài liên quan