Tối ngày 16/06/2018 (tức ngày 03/05 Mậu Tuất), chùa Ba Vàng - Phường Quang Trung - Thành phố Uông Bí, đã long trọng tổ chức Lễ Bế Mạc Khóa Tu Mùa Hè lần 1 năm 2018. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và vô cùng ý nghĩa và để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng các bạn khóa sinh cùng các bậc phụ huynh.
Tham gia chứng dự buổi bế mạc có sự quang lâm của Thượng tọa Thích Thiện Văn - Ủy viên Trung ương HĐTS Chủ tịch Hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang - Viện chủ Tổ đình Vĩnh Nghiêm; Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng - Trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè và toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni bổn tự.
Về phía Đại biểu chính quyền gồm có: Ông Ngô Văn Sơn - Phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh; Ông Trần Văn Quang - Ủy viên thường trực UBMTTQ Thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh; Ông Mạc Trung Dũng - Chủ tịch UBND phường Quang Trung - TP Uông Bí và đại diện lãnh đạo các ban ngành thành phố ban sở tại; đặc biệt là sự góp mặt của các bậc phụ huynh, gần 1000 bạn khóa sinh cùng các Phật tử trong và ngoài tỉnh về tham dự.
Thế Hệ Tuổi Trẻ Là Tương Lai Của Đất Nước
Phát biểu tại buổi Lễ Bế Mạc, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh khẳng định: “Hướng tới thế hệ trẻ, góp một phần để chăm lo giáo dục cho thế hệ trẻ, chùa Ba Vàng đã mở các khóa tu tạo điều kiện cho các cháu có điều kiện tu dưỡng tại chùa. Tuy thời gian tu dưỡng tại chùa chỉ diễn ra trong vòng 7 ngày nhưng đã giúp các cháu rèn luyện ý thức, tự giác, kỷ luật; các cháu học được cách ứng xử với cộng đồng biết hòa mình với mọi người. Đặc biệt, xuyên suốt khóa tu, các Thầy muốn đem đến cho các cháu hiểu rõ đạo Hiếu hay hiếu Tâm là tâm thiện căn nhất là cốt lõi của đạo Phật”.
Đêm tổng kết còn có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, các em khóa sinh được thể hiện tình yêu thương cha mẹ qua chương trình “Rửa chân cho cha mẹ” mà BTC đã sắp xếp. Qua đây, các em được nói những lời yêu thương, tri ân với cha mẹ, cũng như sám hối những lỗi lầm trước đây các em đã làm cha mẹ phiền lòng - điều mà khi ở ngoài các em rất khó thể hiện. Bên cạnh đó, các em còn được thể hiện lòng tri ân tới quê hương đất nước, tới những người thầy đã dìu dắt, dạy dỗ các em qua những lời ca, tiếng hát. Và rồi, vào giây phút phải nói lời chia tay, các em đã dành cho nhau những cái ôm thật chặt của một tình bạn đẹp vừa mới chớm nở tại Khóa tu mùa hè với biết bao kỉ niệm khó phai nhạt…
Buổi Lễ Bế Mạc Khóa Tu Mùa Hè Chùa Ba Vàng Lần 1 năm 2018 đã chính thức khép lại, khắc ghi vào trong lòng tất cả mọi người nhiều ấn tượng sâu sắc. Hi vọng rằng, những bài học, những trải nghiệm mà các bạn khóa sinh đã học được trong khóa tu mùa hè sẽ luôn là hành trang vững chãi cho các bạn khóa sinh trên mọi nẻo đường sau này; và chùa Ba Vàng sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc, là nơi tìm về của các bạn sau chuỗi hành trình hối hả, giúp xóa tan những mệt mỏi ưu phiền, tiếp thêm sức mạnh của niềm tin, khơi dậy những nguồn tâm thiện lành, các bạn sẽ có bước đi vững chắc.
Hẹn gặp lại các bạn ở những khóa tu mùa hè tiếp theo!
Xem thêm: Khai Mạc Khóa Tu Mùa Hè Lần I 2019 – Nơi Ươm Mầm Những Búp Sen Xanh
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Tăng Ni, Phật tử góp phần lưu giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc
Thực tập thiền hành - Cảm niệm ân đức của Tổ sư Ma ha Ca Diếp
Lời dạy ý nghĩa: Việc lập chí lập nguyện trong tu tập là rất cần thiết
Cắt mái tóc xanh gửi lại đời: Các giới tử thế phát xuất gia cầu đạo
Trang nghiêm thời khóa sám hối: Tỉnh thức, quyết chừa bỏ tâm bất thiện