“Trong tiết trời lạnh buốt cùng những cơn gió rít, hình ảnh quý Thầy với những bước đi chậm rãi, từng đôi chân trần nứt nẻ, thậm chí có những đôi bàn chân tím ngắt vì lạnh khiến trong lòng tôi dâng lên một dòng hạnh phúc, xúc động, trân trọng đến khó tả… Năm mới, được tự tay sớt bát cúng dường chư Tăng, đó là đại phúc đối với tôi, càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy vô cùng hân hoan, hoan hỷ…”. - Đó là những chia sẻ chân thật từ Phật tử Vũ Thị Hằng, thành viên trong đạo tràng Bông Sen Vàng thuộc CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng khi được chứng kiến, tự tay sớt bát cúng dường chư Tôn đức Tăng.
Nhân dịp đầu xuân năm mới Nhâm Dần, trong những bộ trang phục áo dài truyền thống, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã thành tâm sắm sửa vật thực chay tịnh bổ dưỡng kính dâng cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng - những bậc tu hành đang thực hành các pháp khổ hạnh đầu đà tại nơi rừng núi như thời Phật còn tại thế, làm phước điền tối thắng cho chư Thiên và nhân loại.
Đặc biệt, buổi sớt bát không chỉ có các Phật tử trong CLB Cúc Vàng mà còn có sự tham gia, đồng hướng tâm của rất nhiều du khách thập phương về chùa tham quan, lễ Phật. Khi chứng kiến chư Tăng ôm bát khất thực trên cung đường trong khuôn viên bổn tự, nhiều người đã khởi niềm hoan hỷ, phát tâm dâng tịnh tài, đóa hoa tươi thắm,... cúng dường Tăng đoàn tu hành thanh tịnh.
Trước sự chứng minh và hứa khả của đại Tăng, đại diện CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) dâng lời tác bạch nguyện mong Sư Phụ cùng chư Tôn đức Tăng luôn luôn mạnh khỏe, trụ thế Sa Bà dài lâu để làm phước điền cho chúng sinh; nguyện mong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa phát triển hơn, để nhiều người được nương tựa Tam Bảo, nương tựa chính Pháp Phật mà được hưởng hạnh phúc; nguyện mong toàn thể gia đình các Phật tử được hạnh phúc mạnh khỏe, đầy đủ thuận duyên, phát triển kinh tế, phát triển công danh, và đặc biệt là được hóa giải oán kết, cùng nhau kết duyên pháp lữ tu hành, cho tới ngày thành Phật; nguyện mong đại dịch COVID sớm được hóa giải để cho đời sống nhân dân được trở lại bình thường, lại nguyện cho đất nước được thanh bình được phát triển, nhân dân trên thế giới sống an lạc với nhau, không có chiến tranh, không có hận thù, nguyện mong khắp Pháp giới chúng sinh đều được nương tựa Tam Bảo, thể nhập Phật Pháp,...
Chư Tăng lại tiếp tục trở về rừng, thực hành hạnh đầu đà để đi tìm mùa xuân bất diệt; còn các Phật tử, tiếp tục nỗ lực vun bồi trí đức, phước báu để rồi sớm được hướng tới một mùa xuân giải thoát.
Mong rằng, với tâm thành kính, thiện lành gieo vào ruộng phước Tam Bảo, quý Phật tử cùng bà con nhân dân thập phương sẽ phát sinh các duyên tốt lành, khiến cho công việc, công danh được thăng tiến, gia đình được mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an.
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Rực rỡ Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng năm 2023 - Hoài niệm Tết của những người con Phật
05 cách xả stress hiệu quả giúp bạn lấy lại cân bằng trong cuộc sống
THÔNG BÁO: Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng PL.2568 - DL.2024
Tăng Ni, Phật tử góp phần lưu giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc
Chùa Ba Vàng hỗ trợ phường Quang Trung lắp đặt camera an ninh